Home
Menu

Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành

Tôi hiểu và tôn trọng điều đó nên quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không làm phiền đến cuộc sống em nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành". Bài viết này như lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ từ quý độc giả, cũng như lời thông báo kết thúc câu chuyện tình yêu của tôi ở đây.
Sau chín tháng theo đuổi lại tình yêu của mình, tôi đã thay đổi rất nhiều, tích cực hơn, hoàn thiện bản thân và trưởng thành hơn. Chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau. Em nói sau một khoảng thời gian, em đã quen với cuộc sống một mình. Có lúc, em cũng muốn cho cả hai cơ hội nhưng sợ mọi thứ lặp lại, sợ bình mới rượu cũ. Tôi mới hỏi em, nếu đã không muốn tiếp tục, tại sao lại liên lạc với nhau mỗi ngày, gặp nhau và có những kế hoạch tương lai với nhau, rồi hùn tiền mua căn hộ nữa.
Em im lặng, sau mới nói gần đây em ít liên lạc, cũng ít gặp, em nói cả hai cứ như vậy sẽ không thể bình tâm lại. Em muốn cả hai cứ bước tiếp cuộc sống của mình, sống thật hạnh phúc dù không đồng hành cùng nhau. Em cảm thấy nguồn năng lượng không còn dành cho nhau nữa. Tôi hiểu và tôn trọng điều đó nên quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không làm phiền đến cuộc sống em nữa. Tôi chuyển cho em số tiền em hùn vào mua căn hộ để cả hai không phải liên quan gì đến nhau.
Sau cuộc tình năm năm, tôi rút ra rất nhiều bài học để bản thân trưởng thành hơn, chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Tôi đã mất một người mình yêu thương nhất. Cảm ơn quý độc giá giả quan tâm và chia sẻ cùng tôi. Chỉ là tôi vẫn thắc mắc, hầu như mọi người, bạn bè tôi, quý độc giả đều nhận xét là em còn tình cảm với tôi, còn em luôn phủ nhận. Tôi không hiểu. Bản thân tôi, khi không còn tình cảm, sẽ không dành thời gian cho người đó. Đằng này, tôi và em vẫn nhắn tin qua lại với nhau, vẫn quan tâm nhau. Thậm chí tôi mua cái áo, em vẫn kêu chụp em xem; Làm bánh vẫn gửi đến chỗ làm cho tôi; Tôi bệnh là em hỏi han, đòi đưa đi khám bằng được. Khi tôi hỏi, em vẫn một mực nói chỉ xem là bạn. Có bạn nữ nào giải thích giúp tôi không?
Tôi vẫn phải sống cuộc đời của mình. Trong công việc, cuộc sống, tôi khá thành công trong lĩnh vực của mình. Tôi được mọi người nhận xét có ngoại hình ổn, hài hước. Tôi khá tự tin và làm chủ mọi điều trong cuộc sống, chỉ là hơi chút yếu đuối trong tình yêu. Tôi cần thời gian để chữa lành, dự định làm một chuyến du lịch dài ở nước ngoài và bắt đầu cuộc sống mới. Tôi cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với em - cô gái tôi yêu nhất trong cuộc đời.
Khải Duy 07/09/2024

Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành

Tôi chỉ sợ em không còn tình cảm nữa thì dù tôi cố gắng đến mấy cũng vô ích.
Tôi là tác giả của bài viết "Bạn gái cũ không muốn tái hợp dù vẫn qua lại với tôi". Tháng trước tôi chia sẻ câu chuyện của mình, rất cảm ơn quý độc giả đã quan tâm, chia sẻ và cho tôi những lời khuyên chân thành. Mọi người đều khuyên tôi cố gắng hơn để bạn gái cũ nhận thấy sự chân thành, vì trong... Đọc thêm

Có nên lấy lại điện thoại để mẹ chỉn chu việc gia đình hơn

Vì điện thoại đăng nhập bằng tài khoản Gmail của tôi nên tôi nắm được hết bà xem gì, mỗi ngày vài chục video nội dung không tốt.
Mẹ đẻ tôi hơn 60 tuổi, có sức khỏe nhưng bà rất ham vui, thích hóng chuyện thị phi, giật gân. Gần 15 năm nay mẹ không đi làm gì, hầu như ở nhà cơm nước, ruộng thì bỏ rồi, bán hàng cũng thôi, chủ yếu bố tôi đi làm. Gần đây tôi đưa mẹ chiếc điện... Đọc thêm

Anh sợ lấy tôi sẽ nghèo thêm 50 năm nữa nên định buông tay

Bạn bè đều cho rằng anh lý do cưới năm nay sẽ bị tai nạn để lùi sang năm sau, rồi đến năm sau sẽ không cưới tôi đâu.
Chúng tôi yêu nhau một năm, dự định cưới trong năm nay. Chúng tôi đều 42 tuổi rồi. Tuần trước anh còn vui vẻ nhắn tin với tôi, tuần này anh im lặng, chặn liên lạc, không trả lời tin nhắn. Tôi có linh cảm điều gì đó xảy ra. Từ trước đến giờ anh rất quan tâm và... Đọc thêm

Người cũ níu kéo 9 tháng rồi chia tay, 4 tháng sau quay lại tôi đã có tình mới

Một người cho tôi cảm giác được yêu và trẻ lại, một người cho tôi cảm giác an toàn và ổn định.
Tôi là nữ, 33 tuổi, quê ở một vùng ven biển, gia đình làm nghề đánh bắt cá truyền thống. Hiện tôi làm nhân viên kế toán cho một doanh nghiệp thủy sản ở thành phố, công việc và thu nhập khá ổn định. Tôi từng yêu một người đàn ông hơn 4 tuổi, quen nhau từ thời tôi mới đi làm, anh ở... Đọc thêm

Buông tay người chồng xem vợ như tôi tớ

Tôi nghĩ liệu mình có hạnh phúc hơn khi không phải sống cùng người không yêu thương, thích thì nói những lời tổn thương, sỉ nhục, chê bai.
Tôi và chồng đều 35 tuổi, có con gái 12 tuổi và con trai sáu tuổi. Bên ngoài mọi người đều thấy tôi may mắn vì lấy được chồng làm ngân hàng lại đẹp trai. Trước đó tôi làm công nhân nấu ăn cho công ty than, còn giờ làm kế toán.
Nói về chồng tôi,... Đọc thêm