Home
Menu

Có nên lấy lại điện thoại để mẹ chỉn chu việc gia đình hơn

Vì điện thoại đăng nhập bằng tài khoản Gmail của tôi nên tôi nắm được hết bà xem gì, mỗi ngày vài chục video nội dung không tốt.
Mẹ đẻ tôi hơn 60 tuổi, có sức khỏe nhưng bà rất ham vui, thích hóng chuyện thị phi, giật gân. Gần 15 năm nay mẹ không đi làm gì, hầu như ở nhà cơm nước, ruộng thì bỏ rồi, bán hàng cũng thôi, chủ yếu bố tôi đi làm. Gần đây tôi đưa mẹ chiếc điện thoại cũ để bà gọi điện video, xem giải trí. Vì điện thoại đăng nhập bằng tài khoản Gmail của tôi nên tôi nắm được hết bà xem gì, mỗi ngày vài chục video nội dung không tốt. Nếu chỉ giải trí không nói, nhưng tính mẹ không cẩn thận cũng không chu đáo nên nhà cửa bừa bộn, đồ đạc bụi bẩn mẹ cũng không lau dọn.
Nói chung mẹ tôi gần như không có ý niệm chăm sóc nhà cửa, việc đến đâu làm đến đó. Bố tôi hiền, chỉ mải làm từ sáng đến đêm, có nói mẹ cũng nói lại ngay. Ông bà cảm giác cứ nhịn nhau mà sống như thế. Giờ tôi muốn tham khảo các bạn, về điện thoại, làm sao để mẹ tôi vẫn gọi video và xem giải trí được nhưng xem thông tin tích cực. Làm sao để mẹ tôi thu vén việc nhà hơn? Tôi lấy chồng xa, thấy bố mẹ ăn ở chưa được khoa học nên muốn cải thiện cuộc sống cho bố mẹ. Mong các bạn chia sẻ và tư vấn giúp tôi.
Hồng Ngọc 06/03/2025

Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành

Tôi hiểu và tôn trọng điều đó nên quyết định sẽ cắt đứt mọi liên hệ, không làm phiền đến cuộc sống em nữa.
Tôi là tác giả bài viết "Mất phương hướng sau chín tháng 'cưa' bạn gái cũ bất thành". Bài viết này như lời cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ từ quý độc giả, cũng như lời thông báo kết thúc câu chuyện tình yêu của tôi ở đây.
Sau chín tháng theo đuổi lại tình yêu của mình,... Đọc thêm

Có nên thu điện thoại khi con nghiện xem

Con trai lớn của tôi lên lớp 8, một năm trở lại đây ương bướng hơn, hay cãi mẹ.
Tôi cho con sử dụng điện thoại thông minh từ năm lớp 6 và cháu cũng chơi game. Trước đây con học giỏi, ngoan, luôn được thầy cô khen và không để bố mẹ phiền lòng gì. Tôi luôn quan niệm cho các con làm chủ thời gian của mình, tự giác học tập xong rồi chơi. Bình thường con toàn học xong mới chơi điện... Đọc thêm

Chồng ăn cơm rồi ôm điện thoại vô lo nghĩ, tôi muốn bỏ anh

Tôi nghĩ lúc mình khó khăn, vất vả, lo lắng như vậy mà chẳng trông cậy được vào chồng thì cần chồng làm gì.
Tôi 37 tuổi, lấy chồng và theo chồng vào Nam được 11 năm, có hai con gái. Hiện tôi gặp các rắc rối sau:
Tôi tốt nghiệp đại học nhưng làm việc trái ngành. Tôi cố gắng học hỏi nên công việc cũng tạm ổn. Tôi làm việc cho một văn phòng đại diện và lương khoảng 20 triệu... Đọc thêm

Vừa bán nốt chiếc điện thoại đời mới nhất để trả nợ

Tôi đã trốn vợ con, trốn công việc một ngày để giờ ngồi một mình trên cầu đi bộ.
Năm năm trước, tôi ngồi đây, cũng hoàn cảnh như này, tôi đã hứa sẽ từ bỏ lô đề, tài xỉu. Giờ lại một lần nữa tôi rơi nước mắt, tự hứa bỏ cá độ bóng đá. Tôi là nam 32 tuổi, làm kế toán, lương 10-14 triệu đồng mỗi tháng, thu nhập khác lên tới 100 triệu đồng mỗi tháng, ổn định trong năm... Đọc thêm

Nghi ngờ khi thấy vợ nửa đêm xem điện thoại và cười tủm

Cứ đêm đến, đặc biệt là cuối tuần khi thức giấc lúc nửa đêm, tôi lại thấy vợ xem điện thoại.
Chúng tôi lấy nhau khi 25 tuổi, từng là mối tình đầu thời còn học sinh. Sau đó vì cãi vã và yêu xa nên chúng tôi chia tay. Lúc chia tay, tôi và em (vợ hiện tại) đều có người khác nhưng vẫn liên hệ với nhau dù bị bạn gái bắt gặp và bỏ qua nhiều lần. Sau khi chia tay bạn gái đó, tôi và... Đọc thêm