Bạn trai kém tuổi bảo tôi cổ hủ khi không quan hệ trước hôn nhân
Mỗi lần nhắc về chuyện đó là sẽ cãi nhau, mới hôm qua là trận tranh cãi lớn nhất, bạn nói tôi không hiểu bạn.
Đối với mọi người chuyện này có thể đơn giản, nhưng tôi lần đầu yêu nên muốn tham khảo ý kiến của các bạn. Tôi 25 tuổi, làm cho công ty Nhật được 3 năm, đang công tác ở công ty mẹ tại Nhật được 8 tháng. Mọi người nhận xét tôi hiền lành, ít nói, thích lắng nghe và dễ đồng cảm với người khác. Bạn thua tôi 3 tuổi, đang học năm nhất đại học do chuyển chuyên ngành.
Bạn là người vui vẻ, hoạt bát nhưng lại ít đi chơi bời, chỉ thích ở nhà, không rượu bia thuốc lá, sạch sẽ và nấu ăn ngon. Chúng tôi quen nhau cũng được 8 tháng. Không biết là duyên số thế nào, tôi vừa bay qua Nhật là bạn nhắn tin làm quen, hai đứa nói chuyện với nhau rất nhiều và tầm một tháng sau xác định quen nhau. Dù quen qua mạng nhưng tôi không có cảm giác lo sợ, vì bạn công khai tôi với gia đình, bạn bè, phần lớn thời gian sau khi đi học, đi làm về là hai đứa sẽ gọi nhau tới khuya, đến lúc đi ngủ.
Tôi không quan trọng chuyện tuổi tác lắm, chênh nhau 3 tuổi không phải con số lớn; nếu bạn là người có cố gắng, cuộc sống sau này sẽ ổn. Tuy nhiên gần đây, chúng tôi liên tục cãi nhau về một vấn đề, đó là chuyện quan hệ trước hôn nhân. Với bạn, đó là chuyện bình thường, bạn bảo tôi cổ hủ, trong khi tôi muốn cưới rồi mới xảy ra quan hệ, hoặc ít nhất cũng xác định chuyện đám cưới sau khi bạn có tương lai tài chính rõ ràng.
Từ hồi mới quen, chúng tôi đã biết quan niệm của nhau rồi, nhưng vì nhiều quan điểm khác hợp nhau nên hai đứa dẹp chuyện đó qua. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc về chuyện đó là sẽ cãi nhau. Mới hôm qua là trận tranh cãi lớn nhất, bạn nói tôi không hiểu bạn. Tôi cảm thấy vì chuyện đó mà tình cảm hai đứa cố gắng vun đắp bấy lâu dần nguội lạnh. Bạn ít nhắn tin hơn, nói chuyện cũng lạnh lùng, dù tối vẫn gọi nhau nhưng cảm giác hơi xa cách. Nói thêm một chút, do bạn chưa đi làm nên tôi giúp bạn rất nhiều, dù hai đứa chỉ mới quen qua mạng. Từ quà sinh nhật đắt tiền tới quần áo, bạn quay phim nên muốn mua micro, tripod..., mọi thứ tôi đều không tiếc tiền cho bạn mua, bạn thèm món gì tôi cũng cho bạn tiền đi ăn.
Bạn đi học gặp khó khăn tôi sẽ chỉ hết, do có nhiều kinh nghiệm hơn. Bù lại, bạn lâu lâu mua chút quà tặng mẹ tôi, nói là thương tôi nên cũng thương gia đình tôi. Hiện tại tôi thấy hơi bối rối, nếu xét về tình cảm thì tính cách hai đứa hợp nhau, bạn cũng không có thói hư tật xấu và rất yêu tôi. Còn xét về lý trí và lợi ích, nếu hai đứa tiến đến hôn nhân chắc phải đợi bạn ít nhất 5, 6 năm nữa, quan niệm sống khác nhau như vậy, có nên tiếp tục quen không? Tôi còn yêu bạn nhiều, thấy bạn cũng còn yêu tôi nhiều nên không nỡ rời xa cũng không muốn làm bạn tổn thương. Mong được các anh chị chia sẻ.
Huệ Lan 21/06/2025Bạn trai lạnh nhạt sau khi tôi từ chối quan hệ trước hôn nhân
Khi tôi thể hiện chưa sẵn sàng và mong muốn chờ tới đêm tân hôn, anh bảo hay là tôi không tin anh, không yêu anh nên mới vậy.
Tôi 28 tuổi, còn bạn trai 32, quen nhau được hơn ba tháng. Tình cảm của chúng tôi tốt đẹp, cả hai nói chuyện hợp nhau. Tôi cảm thấy may mắn vì tìm được người hiểu và quan tâm tới mình. Sau mối tình đầu thời sinh viên không thành, từ đó tới nay tôi không yêu ai mà...
Đọc thêmBạn trai dần im lặng khi tôi từ chối quan hệ trước hôn nhân
Sau khi quen nhau một tháng, bạn trai muốn quan hệ tình dục và tôi từ chối.
Tôi quen anh qua trang hẹn hò hơn hai tháng trước. Qua trang thư rất dài của anh, tôi thấy anh là một người thiện chí, nghiêm túc xây dựng mối quan hệ, đàng hoàng và lịch sự. Anh công tác trong ngành giáo dục, là người quảng giao và một lúc có thể đảm đương nhiều việc. Sau lần gặp mặt đầu tiên, nói về những quan...
Đọc thêmBạn trai kém tuổi không liên lạc sau khi biết tôi từng ly hôn
Tôi từng ly hôn cách đây 4 năm, nay 32 tuổi, được nhận xét là người vui vẻ, hòa đồng, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết.
Tôi không phải quá xuất sắc nhưng cũng gọi là tạm ổn, trẻ hơn so với tuổi. Sau ly hôn, tôi tập trung vào bản thân nhiều hơn, đi học, đi chơi, tập thể dục, ngồi thiền, nghe giảng đạo, dần dần lấy lại tâm hồn ban đầu.
Tôi có nhiều người theo đuổi, ai tôi...
Đọc thêmXao động khi được chàng trai kém 15 tuổi tán tỉnh
Tôi bắt đầu nghĩ về bạn ấy, biết là không có kết quả gì nhưng kiểu như bị say nắng.
Tôi 40 tuổi, ngoại hình được đánh giá là nhỏ nhắn, xinh xắn, có công việc tốt, gia đình hạnh phúc, con cái đầy đủ. Trong công việc, tôi quen biết một bạn nam rất trẻ, 25 tuổi. Lúc đầu bạn ấy chỉ nghĩ tôi tầm 29-30 tuổi do tôi có ngoại hình trẻ so với tuổi. Bạn ấy biết tôi có gia đình, con...
Đọc thêmCác bạn cùng trang lứa đều vượt rào trước hôn nhân, tôi thì không
Tôi và bạn gái chưa bao giờ nói ra nhưng cả hai đều thầm hiểu không nên để xảy ra chuyện đó khi chưa là vợ chồng.
Tôi là nam giới thuộc thế hệ 8x. Thời tôi, chuyện quan hệ trước hôn nhân cũng khá phổ biến. Bạn bè tôi ai cũng đều vượt rào nhưng tôi thì không, mặc dù cũng rất ham muốn khi ở cùng bạn gái nhưng chưa khi nào tôi đòi hỏi chuyện đó. Tôi và bạn gái chưa bao giờ nói ra...
Đọc thêm