Có nên chịu bó buộc trong công việc để kiếm tiền tốt hơn?
Tôi có chồng con, học chuyên ngành kế toán tài chính, trước giờ các công việc tôi làm đều có gì đó liên quan đến chuyên ngành học.
Bản thân không thích học và làm kế toán nhưng cái nghề nó vận vào người, hợp tính cách tôi: hướng nội, không thích giao tiếp quá nhiều, chỉ muốn chuyên tâm làm công việc của mình. Sau khi tốt nghiệp, tôi từng làm tư vấn triển khai phần mềm kế toán, được hai năm chán nghề lại nhảy sang làm nhân viên kinh doanh rồi hai năm sau quay về với nghề kế toán. Cứ thế, tôi nhảy qua nhảy lại bán hàng rồi kinh doanh rồi lại kế toán. Dù làm nhân viên kinh doanh hay công việc gì na ná như vậy, tôi vẫn luôn duy trì công việc làm thêm về kế toán, nguồn thu nhập ổn định, tuy không cao nhưng đủ cho cuộc sống ở mức tối thiểu.
Em trai bảo tôi tính cả thèm chóng chán nên làm gì cũng không đạt tới độ chín của thành công, cứ vất vưởng mãi. Làm ở đâu cứ hai năm là tôi chán, muốn đổi việc. Tôi cũng không được nhanh nhẹn, như kế toán khác 17h30 là kết thúc khi công việc hòm hòm, còn tôi phải 18h30 - 21h hoặc tối làm bù vào mới đáp ứng tiến độ công việc. Sau sinh bé thứ hai, rồi lại dịch Covid, giãn cách xã hội kéo dài, toàn bộ thời gian đấy và sau đó tôi vừa làm nhân viên kinh doanh tự do, vừa làm dịch vụ kế toán cho các công ty nhỏ (tóm lại là làm tự do), vừa tự chăm hai con trai toàn thời gian.
Đến hiện tại tôi đã làm tự do được năm năm, gần 40 tuổi rồi, có con lớn đang học lớp bốn, con bé năm tuổi đang học mẫu giáo tuổi. Vì lý do tài chính tôi lại có tâm lý muốn quay về việc văn phòng. Làm tự do thì thu nhập hiện tại của tôi chỉ đạt 15-20 triệu đồng tùy tháng, được cái thoải mái thời gian, có thời gian đưa đón con đi học, chăm chúng khi ốm đau dài ngày và có thời gian tập thể dục thể thao.
Thế nhưng với mức thu nhập này dần trở nên quá tải vì các con tôi đang lớn dần, cần tiêu nhiều tiền hơn. Sức khỏe tôi cũng kém đi, cần tiền cho chi phí khám chữa bệnh, thuốc men..., trong khi làm cho các công ty nhỏ nên tôi hay bị nợ lương, chậm lương. Thêm nữa, đặc thù công việc nếu tôi chỉ làm những công ty nhỏ như giờ tôi sẽ mất dần kỹ năng khác (tôi tích cóp được khi còn làm văn phòng, khi làm cho các công ty lớn hơn nhiều, có điều kiện nâng cao kỹ năng chuyên môn hơn). Tôi dự tính học thêm một vài khóa phục vụ chuyên môn và quay lại văn phòng sau 3-4 tháng nữa.
Nếu tìm được việc, thu nhập của tôi sẽ tầm 20-30 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu làm văn phòng tôi sẽ không đủ thời gian cho công việc làm thêm trước đó, cũng không có thời gian để thể dục thể thao nữa, ngày đi làm, đêm lại cày thêm để kịp tiến độ. Dự kiến thuê người làm là không khả thi vì rất dễ mất nguồn khách do các doanh nghiệp này có đặc thù riêng, cần tương tác nhiều với chủ doanh nghiệp và làm cả giờ hành chính. Vậy nên tôi chỉ có hai lựa chọn: tiếp tục làm tự do như giờ, cố gắng kiếm thêm thu nhập khác nữa, hai là quay lại văn phòng thì dành toàn lực, chỉ cho một công ty đó thôi.
Xin nói thêm, chồng tôi làm cơ quan nhà nước, mỗi tháng góp tám triệu đồng để tôi lo sinh hoạt bốn người, ngoài ra một năm chồng đưa thêm 100 -200 triệu đồng coi như tiền tiết kiệm chung cả gia đình. Do tính chất công việc anh hay đi học thêm các buổi tối hoặc cuối tuần, buổi tối cũng dạy con lớn học bài. Tôi rất băn khoăn, không biết nên lựa chọn tiếp tục làm tự do hay quay lại văn phòng? Mọi người cho tôi xin ý kiến góp ý với ạ, chân thành cảm ơn.
Thùy Vân 22/03/2024Bạn gái buộc tôi phải chu cấp mọi thứ
Em luôn nói tôi là đàn ông phải chu cấp cho phụ nữ, là trụ cột cho gia đình, chưa bao giờ thấu hiểu cho hoàn cảnh của tôi.
Tôi 26 tuổi, quen bạn gái gần 5 năm. Ngay từ khi bắt đầu, tôi cảm nhận được sự khác biệt trong mối quan hệ này, thế nhưng nhiều sự kiện đặc biệt đã giúp chúng tôi phát sinh tình cảm, quen nhau được thời gian khá dài, tuy vẫn xen kẽ nhiều giai đoạn tan rồi...
Đọc thêm'Tận dụng' khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc
Nhiều đối tác mới gặp nhìn mặt tôi non choẹt đều nghĩ tôi hiền, họ sử dụng mánh khóe để trục lợi, tôi đã khiến họ phải bất ngờ.
Tôi là nữ, 29 tuổi, đọc bài: "Bị cấp trên và đồng nghiệp xem thường, ức hiếp" tôi lại nhớ đến bản thân trước đây. Tôi có khuôn mặt cực kỳ trẻ con, má bánh bao, mắt to tròn, lông mi dài, nhìn tôi ai cũng tưởng là sinh viên đại học. Tôi thuộc...
Đọc thêmChồng nói anh kiếm nhiều tiền hơn nên không cần làm việc nhà
Anh có thái độ coi thường, xem nhẹ những nỗ lực và đóng góp của tôi.
Khi yêu thương và hôn nhân gặp phải những thử thách, có lẽ không ít người thấy đau lòng và mệt mỏi khi bạn đời thay vì là chỗ dựa lại trở thành nguồn cơn của những nỗi đau tinh thần. Tôi đang phải đối mặt với tình huống như vậy. Chồng kiếm được nhiều tiền hơn tôi. Nhưng không chỉ đơn thuần là sự chênh...
Đọc thêmVì tôi, chồng từ bỏ công việc tốt và chật vật đi tìm việc
Khi mọi thứ ổn định, chồng bắt đầu tìm việc nhưng hành trình tìm việc bên Australia không dễ dàng.
Tôi 32 tuổi, chồng 34 tuổi, là người Đông Nam Á, quen nhau và kết hôn tại Việt Nam khi chồng tôi là giáo viên dạy tiếng Anh ở đây. Cách đây một năm, tôi chuyển công việc sang Australia và chồng sang cùng. Giai đoạn đầu bên này, chồng hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc làm quen công việc và...
Đọc thêmThúc giục vợ kiếm tiền vì muốn tốt cho em
Tôi là tác giả bài viết "Không hài lòng khi vợ là thạc sĩ mà mỗi tháng kiếm 15 triệu đồng".
Tôi viết trong lúc đang giận vợ nên có thể cách nói chuyện của tôi chưa đúng nhưng thật tâm tôi cũng chỉ muốn tốt cho gia đình. Tôi cưới vợ do đến tuổi phải cưới và gia đình cũng tác động. Sống cùng với nhau lâu, tôi cũng thương vợ. Tôi có nhà riêng nhưng cưới xong sống cùng ba mẹ vợ do...
Đọc thêm