Home
Menu

10 năm sếp chưa trả tôi chỉ vàng đã vay

Đến nay anh ta đã có nhà cao cửa rộng, con cái đàng hoàng từ lâu rồi, tôi có nên đòi lại món nợ sếp cũ từng mượn tôi.
Những năm 2009-2014 tôi làm nhân viên hợp đồng tại phòng văn hóa và thông tin của một huyện. Khoảng năm 2010, một vị phó trưởng phòng ngỏ ý muốn vay tôi hai chỉ vàng để cải tạo vườn cây cảnh. Một chỉ vàng thời điểm năm 2010 khoảng 3,6 triệu đồng. Lương của tôi lúc đó khoảng hai triệu đồng mỗi tháng. Tuy không dư giả nhưng tôi cũng bàn với vợ cho anh ta vay. Vì đồng lương quá thấp để có thể tự nuôi mình, chưa nói gì lo cho vợ con nên đến cuối năm 2014 tôi quyết định nghỉ làm, xin việc tại một khu công nghiệp gần nhà. Khi mới đổi công việc, lương của tôi đã cao hơn gấp đôi lương ở cơ quan cũ. Cuộc sống tuy đỡ chật vật hơn xong vẫn khó khăn vì năm đó vợ mới sinh cháu thứ hai. Tôi ngỏ lời xin lại số tiền đã cho vay, anh ta trả luôn 3 triệu đồng (chưa đủ mua được một chỉ vàng tại thời điểm đó).
Từ đấy đến nay anh ta không rõ vô tình hay cố ý không nhắc gì đến việc khất nợ hoặc trả nốt số tiền còn thiếu và chỉ vàng còn lại. Nhớ có lần khi còn làm việc ở đó, một lần lĩnh lương, tôi đã rất lịch sự, chủ động hỏi anh ta xin lại số tiền mấy trăm nghìn đồng cho vay từ trước đó, thế nhưng anh ta không những không cảm ơn mà còn hùng hổ nói nặng lời, rằng anh ta không phải loại người ăn không của người khác, có vay sẽ có trả, làm gì mà vội vàng thế. Khi đó ở thế nhân viên so với lãnh đạo cơ quan, tôi chỉ còn biết lặng im. Cũng có lần buổi tối anh ta gọi điện cho tôi nói rằng sáng mai đến cơ quan sớm có việc gấp. Sáng hôm sau tôi đến, hóa ra sếp yêu cầu tôi gõ văn bản đơn xin đi học thạc sĩ của anh ta. Tôi tức mà chỉ biết nuốt cục tức vào trong.
Có lần vào khoảng năm 2016 khi đang gặp khó khăn tài chính, tôi nhắn tin, điện thoại xin anh ta trả nốt chỉ vàng còn lại, vậy mà không nhận được hồi âm. Tôi nghĩ thiếu chỉ vàng ấy gia đình tôi cũng không nghèo đói hơn nên không có ý định gọi điện để đòi nữa. Chỉ sợ khi gọi điện hỏi, cho dù hỏi rất lịch sự nhưng lại giống lần đó, bị nói cho một hồi vì đòi nợ. Mình là người cho vay mà lại bị người vay nói không ra gì, thà rằng không đòi còn hơn. Đến nay anh ta đã có nhà cao cửa rộng, con cái đàng hoàng từ lâu rồi. Theo mọi người, tôi hành xử như vậy có hợp lý không? Tôi có nên đòi lại chỉ vàng và số tiền anh ta còn nợ hay không?
Huy Hoàng 29/05/2025

Anh chị chồng vay tiền riêng của chồng tôi nhiều năm chưa trả

Hồi anh chị mới lập gia đình, hoàn cảnh không tốt nên vay tiền của chồng tôi để trang trải, người vay 50 triệu đồng, người vay 100 triệu đồng.
Tôi mới lấy chồng. Chúng tôi lập gia đình khá muộn, anh cũng có thời gian dài độc thân, tích lũy được chút tiền. Chồng có một người anh trai và một chị gái, anh và chị đều có gia đình riêng cách đây hơn chục năm.
Hiện tại, công việc anh... Đọc thêm

Tôi sai lầm khi vay vàng xây nhà

Có phải vợ chồng tôi đã sai khi quyết định vay vàng để xây nhà ở riêng?
Gia đình tôi có hai anh em trai, tôi là thứ, 30 tuổi. Kinh tế gia đình không khá giả vì bố tôi mất từ rất sớm, từ năm tôi 8 tuổi, đến nay đã 20 năm. Mình mẹ nuôi hai anh em vất vả nên cả hai đều nghỉ học sớm đi làm. Công việc hồi xưa bấp bênh, lương cũng rất thấp nên không tích cóp được. Đến năm 2017, tôi... Đọc thêm

Vợ đòi mua lắc vàng, không muốn cho em trai tôi vay tiền

Vợ mặt nặng mày nhẹ, nói em tôi không biết điều, anh vừa tai nạn có chút tiền bảo hiểm đã đòi vay.
Vợ chồng tôi vừa trải qua quãng thời gian hết sức khó khăn. Tôi bị lỗ nặng khi hùn vốn làm ăn, gánh đống nợ đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Để trả nợ, vợ chồng phải gom góp khắp nơi, vay mượn, bán hết nữ trang của vợ, trong đó có cả chiếc lắc tay tôi từng tặng hồi mới... Đọc thêm

Vừa kết hôn một tháng, chồng lén bán vàng cưới trả nợ bài bạc

Anh hứa sẽ không chơi nữa, nhưng tôi rất bất an vì đã bị mất lòng tin.
Tôi 30 tuổi, vừa kết hôn được ba tháng, quen chồng qua mai mối. Lúc gặp nhau, tôi thấy anh hiền lành, có học thức, gia đình cơ bản tử tế nên đồng ý kết hôn. Dù chưa có tình cảm yêu đương với nhau nhưng tôi hy vọng sau kết hôn, chúng tôi sẽ cùng nhau vun vén mọi thứ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi nghĩ, sau cưới... Đọc thêm

Vay mượn nhiều nơi trả nợ giúp mẹ nhưng không thể trả hết

Hàng ngày mẹ phải lẩn trốn giang hồ, quá mệt mỏi; nhiều người bà con nói tôi cứ để mẹ tự lo, nhưng tôi sao đành lòng.
Tôi có hai em gái, đang sống cùng mẹ và ba dượng. Các em đang làm sinh viên, đi làm thêm. Mẹ tôi giờ ngập trong nợ nần, không lối thoát, con số theo tôi đoán 400 triệu đồng. Tôi đã có chồng và một cậu con trai. Gia đình chồng và chồng rất yêu thương tôi. Tôi thấy an... Đọc thêm