Mẹ chồng tương lai bảo tôi phải vào bằng cửa sau trong ngày đón dâu
Tôi hỏi lý do, mẹ anh bảo cưới vào ngày đó thì phải đi như thế mới tốt, thầy bói bảo thế.
Tôi 29 tuổi, yêu bạn trai được gần 6 năm, xác định sẽ kết hôn. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông khá tốt: hiền, chịu khó, có trách nhiệm và đặc biệt rất thương bố mẹ. Chúng tôi quen nhau từ những ngày cả hai còn chưa có công việc ổn định. Từ lúc mới yêu đến khi đi làm, hai đứa cùng nhau trải qua nhiều vui buồn. Có thời điểm tôi thất nghiệp vài tháng, anh là người động viên và giúp tôi vượt qua. Khi anh khó khăn, tôi cũng luôn ở bên. Gia đình tôi rất quý anh. Những lần anh về quê chơi, bố mẹ tôi đều coi như con trong nhà. Mẹ tôi thường nấu những món anh thích, bố với anh ngồi uống trà nói đủ thứ chuyện. Mỗi dịp lễ tết, bố mẹ còn chủ động hỏi thăm anh và nhắc tôi phải học nữ công gia chánh. Ngược lại, tôi không có nhiều cơ hội gần gũi với gia đình anh.
Nhà anh cách chỗ tôi sống hơn 300 km. Hồi mới yêu, tôi từng vài lần đề nghị anh đưa về quê chơi nhưng anh nói bố mẹ bận làm ăn, chưa tiện. Sau này tôi đi làm, công việc ngày càng bận nên cũng không mấy khi hỏi tới việc về quê anh nhưng quan tâm đến gia đình anh thì tôi luôn chu đáo. Mỗi lần anh về quê, tôi đều chuẩn bị quà gửi biếu bố mẹ anh. Những dịp lễ tết, tôi cũng gọi điện hỏi thăm và gửi quà. Chỉ là giữa tôi và gia đình anh chưa bao giờ có cảm giác thân thiết như anh với bố mẹ tôi.
Đầu năm nay, bố mẹ anh bất ngờ gọi điện nói sẽ sang nhà tôi chơi và bàn chuyện cưới xin. Hai nhà ở xa, đây cũng là lần đầu người lớn gặp nhau chính thức nên mẹ tôi chuẩn bị rất chu đáo. Sau buổi gặp, hai bên thống nhất sẽ tổ chức đám cưới trong năm nay. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện từ đây sẽ thuận lợi. Thế nhưng sau đó mẹ anh thông báo đã xem ngày và muốn cưới khá gấp. Từ lúc báo ngày đến lễ cưới chỉ còn hơn ba tuần. Mẹ tôi xin lùi lại vài tháng vì tôi là con gái duy nhất, muốn chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Nhà tôi lúc đó cũng đang sửa sang lại, chưa thể tổ chức đám cưới ngay. Mẹ anh không đồng ý. Bà nói ngày cưới đã được người quen xem, nếu bỏ qua thì phải chờ rất lâu mới có ngày phù hợp.
Tôi thấy chuyện này hơi khó hiểu nên nói với bạn trai. Anh cho rằng mẹ đã xem kỹ rồi nên cứ làm theo. Tôi và mẹ tìm hiểu thêm, sau đó cả hai bên cũng thống nhất được một ngày khác phù hợp hơn. Tôi nghĩ cuối cùng chuyện này cũng ổn thỏa, không ngờ đó chỉ là rắc rối đầu tiên. Vài tuần sau, mẹ anh bảo khi đón dâu về, tôi không được vào nhà bằng cửa chính, phải đi cửa sau hoặc cửa hông. Tôi hỏi lý do, mẹ anh bảo cưới vào ngày đó thì phải đi như thế mới tốt, thầy bói bảo thế.
Tôi cũng không hiểu tại sao cô dâu trong ngày cưới lại phải tránh cửa chính chỉ vì lời thầy bói. Tôi hỏi bạn trai, anh nói mẹ đã quyết định như thế thì mình cứ làm theo, đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không thể đồng ý như thế. Tôi thấy người xưa bảo cô dâu đi cửa sau thường là có bầu trước cưới, tôi không ở trong trường hợp đó. Ngày cưới là ngày tôi chính thức làm dâu với sự đón nhận và tôn trọng của gia đình anh. Việc phải đi vào nhà chồng không phải từ cửa chính khiến tôi cảm thấy mình như người có lỗi hoặc đang làm một điều gì đó không được công nhận.
Tôi hỏi mẹ anh liệu có thể xem lại việc này không. Bác trả lời rằng chỉ muốn tốt cho hai đứa, nên cứ làm theo lời thầy bói cho yên tâm. Bố mẹ tôi rất buồn khi biết việc này, không đồng tình nhưng vì hạnh phúc của tôi nên bố mẹ để tôi tự quyết việc cưới xin. Điều khiến tôi thất vọng hơn cả là bạn trai không đứng về phía mình. Anh nói từ trước đến nay mẹ quyết định chuyện gia đình, anh không muốn tranh luận khiến bà buồn. Anh còn bảo tôi cố gắng nhịn một lần vì sau này sống với nhau lâu dài. Tôi biết anh thương bố mẹ, cũng chưa bao giờ muốn anh căng thẳng với gia đình, nhưng tôi không thể chấp nhận chuyện mẹ anh yêu cầu.
Tôi yêu anh gần 6 năm, khoảng thời gian không phải ngắn. Hai đứa từng cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, tính chuyện tương lai, giờ cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà mọi thứ tan vỡ. Tôi cũng sợ nếu mình nhịn chuyện này, sau sẽ có những chuyện tương tự khiến tôi phải nhẫn nhịn. Chồng sắp cưới không thể cùng tôi giải quyết chuyện này trước khi cưới, liệu sau anh có bảo vệ tôi? Mong các anh chị chia sẻ và cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơnHuyền Lan 28/09/2026Con dâu tương lai luôn thể hiện thái độ 'cửa trên' với con tôi
Tôi cảm thấy cô gái này ngang ngạnh, khó tính và lấn lướt con trai mình rất nhiều.
Vợ chồng tôi ly hôn đã nhiều năm, tôi nuôi con trai nhỏ còn con trai lớn sống cùng bố. Cuộc sống nhìn chung đã qua giai đoạn khó khăn, kinh tế của tôi còn khó khăn nhưng giờ các con đã trưởng thành và biết phụ giúp mẹ nên tôi không phải lo lắng nhiều. Con trai nhỏ vừa kết hôn, tôi cũng yên tâm phần nào...
Đọc thêmDì của vợ tương lai sắp đặt chuyện đưa đón vợ chồng tôi sau này
Bạn gái rất thân với hai chị họ nhưng đều vắng mặt trong lễ dạm ngõ của em với lý do phải đi học, dù đó là chủ nhật.
Tôi là nhân viên IT, 32 tuổi. Qua mai mối của người quen hai bên gia đình, tôi gặp em, nữ bác sĩ kém mình một tuổi. Ban đầu chỉ là nhắn tin qua lại, sau đó tôi thường đến nhà chở em đi chơi. Vì công việc của em khá bận rộn nên một tuần chúng tôi gặp nhau đôi ba...
Đọc thêmBạn gái chạnh lòng vì tôi không đưa đón em về quê bằng ôtô
Tôi mới lấy bằng, kỹ năng lái xe chưa vững nên không chủ động đưa đón em bằng ôtô nhưng sẵn sàng đi xe máy nếu em chịu.
Tôi 30 tuổi, quen bạn nữ trạc tuổi, cả hai nói chuyện tương đối hợp nhau. Tôi có nói với em là nhà anh có ôtô, cũng có lần em đề nghị đưa về bằng ôtô. Tôi sẵn sàng thôi nhưng kỹ năng lái còn chưa vững, cũng nói khi nào lái cứng sẽ đưa đón em về quê. Nay em...
Đọc thêmCửa hàng của tôi bị những đối tượng xấu quấy rầy
Thấy cửa hàng đông khách, họ đến xin tiền, làm phiền; nếu không cho, họ gây áp lực, đòi hỏi đủ thứ, thậm chí có những hành vi quấy rối.
Tôi là chủ một cửa hàng điện thoại tại tỉnh nhỏ. Khi mới mở, cửa hàng của tôi chỉ bán một vài sản phẩm đơn giản, với thiết bị còn thô sơ. Sau 5 năm cố gắng bền bỉ, tôi đã mở rộng và nâng cấp cửa hàng trở nên khang trang hơn. Tuy...
Đọc thêmTôi tương tư người phụ nữ không xinh và khéo bằng vợ
Tôi yêu vợ nhưng cảm xúc tình yêu tôi dành cho vợ khác xa với cảm xúc khi tôi gặp chị.
Tôi là tác giả bài viết: Có lỗi với vợ con khi bị người phụ nữ hơn 6 tuổi hớp hồn. Sau khi nhận được ý kiến của khán giả, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều vì được chia sẻ cảm xúc thật của mình. Dù có nhiều ý kiến chê trách, nhưng tựu chung đều mang tính chất xây dựng để tôi có...
Đọc thêm