Home
Menu

Chị chồng rình ngoài cửa khi tôi họp online, tưởng tôi mang bồ về nhà

Chị đập cửa ầm ầm, khi tôi mở cửa là chị chạy xồng xộc vào các phòng tìm rồi sau đó đi ra.
Tôi là tác giả bài viết: "Muốn ly hôn vì chị chồng ở đối diện soi mói mỗi ngày". Tôi muốn kể chi tiết hơn để mọi người có thêm thông tin và cho lời khuyên, tôi rối trí quá. Tôi và chồng lấy nhau đã 20 năm có lẻ. Chồng 48 tuổi, tôi 44 tuổi, có con lớn học đại học năm hai, con nhỏ đang học lớp 12. Chồng tôi là người chăm chỉ, không rượu chè trai gái. Tan làm là anh về nhà phụ giúp tôi đón con, chăm con. Từ ngày kết hôn, vợ chồng tôi không bao giờ lớn tiếng với nhau. Chị chồng nghỉ hưu gần 3 năm rồi, là nghỉ hưu non vì công ty của chị giảm biên chế. Trước đây chị làm ca chiều từ 14h tới 2h đêm, một tuần nghỉ một ngày thường vào các ngày làm việc trong tuần, vì thế nhà tôi không bị ảnh hưởng bởi chị. Từ ngày chị nghỉ hưu rất rảnh, không có cháu để chăm, con trai và con gái chị đã lập gia đình nhưng không ở cùng.
Hàng ngày cứ thấy chồng tôi về, vừa mới dắt xe vào nhà, còn chưa kịp thay quần áo, chị chạy sang huyên thuyên chuyện nọ chuyện kia. Rồi lúc nghỉ hè các con tôi ở nhà, chị cũng sang nhiều lần, các con nói với tôi là bác rất phiền phức. Tối về nấu bữa tối, nhiều khi muốn chồng giúp việc nọ việc kia nhưng vì có chị chồng nên tôi không được kêu giúp, bởi chị sẽ nói tôi nấu có bữa cơm mà còn phải mấy người. Chị lúc nào cũng sang lúc nhà tôi nấu và ăn tối nhưng chị không ăn vì tôi nấu kiểu thanh đạm, chị chê không ngon.
Chị chỉ tới ăn khi nhà tôi mua đồ ăn ngoài về, ví dụ như con gái út muốn ăn pizza nên tôi mua một chiếc về cho hai con ăn. Chồng thấy tôi mua pizza về là bảo chị ở lại ăn cùng, hoặc khi tôi mua gà nướng, vịt nướng; nấu bún chả, bún móng giò. Nói chung là cứ có gì ngon (ngon theo kiểu của anh và chị) là chồng tôi lại gọi cho chị sang ăn (nếu hôm đó chị chưa kịp sang). Hoặc cả nhà ra ngoài ăn là anh lại kêu chị đi ăn cùng. Trong khi một năm nhà tôi chỉ vào nhà chị đúng hôm tết, tới chúc tết (cả chồng tôi cũng thế). Còn nếu nhà tôi có cho nhà chị cái gì thì cũng chỉ gõ cửa, đứng ở cửa đưa đồ xong là về liền. Anh rể chỉ vào trong nhà tôi khi tới chúc tết, còn mời qua nhà tôi ăn thì chỉ có chị tới. Anh rể rất giữ ý tứ.
Cứ tầm hai tuần các con và các cháu chị về là lại nấu nướng ăn uống nhưng chưa bao giờ chị kêu nhà tôi qua ăn cùng. Không phải tôi đòi qua nhà anh chị ăn cho công bằng. Tôi nghĩ con cháu về thì nhà chị ăn uống vui vẻ bên nhau, mình không nên tham gia, nếu chị có mời nhà tôi cũng không qua. Những ngày đặc biệt, muốn mua đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn tôi cũng muốn chỉ có gia đình nhỏ của mình thôi, các con tôi cũng muốn thế, vì các con không muốn ăn đồ ngon mà cứ phải giữ kẽ, bác rất hay quở trách mặc dù các cháu ngoan.
Tôi đã nói chuyện với chồng rất nhiều lần, rằng anh cần phải phân biệt giữa gia đình lớn và gia đình nhỏ, chị anh thuộc về gia đình lớn. Gia đình lớn thì hàng năm đều có tụ tập ăn uống ở nhà bố mẹ vào các dịp lễ tết, giỗ, 5 tới 6 lần như thế là được rồi. Nhà anh đông anh chị em, gồm có 3 chị và anh trai, em trai, chị là chị thứ hai, mà anh lúc nào cũng kêu mình chị ấy, còn những người khác họ sẽ nghĩ sao? Anh cũng chưa bao giờ đối xử với anh trai và các em của tôi như thế.
Về vấn đề chị hay từ bên nhà soi qua nhà tôi, giờ tôi kể thêm vài chuyện. Nhiều lần tôi đi làm muộn là y rằng chồng sẽ gọi hỏi: "Sao em chưa đi làm"? Tôi hỏi: "Sao anh biết? Lại chị anh soi rồi mách anh à"? Chồng tôi không trả lời. Rồi thỉnh thoảng thứ bảy tôi đi gặp bạn bè, chồng đi làm, y rằng hôm đó tôi bị chồng hỏi sáng nay đi đâu thế? Tôi bảo: "Lại chị anh mách anh là em ăn mặc đẹp ra ngoài à"? Nhiều lần như vậy rồi. Tôi chỉ đi tầm tiếng rưỡi cà phê với bạn, 11h về nấu cơm trưa cho con, công ty tôi thứ bảy nghỉ. Công ty tôi bắt đầu từ sau nghỉ lễ 2-9 là thứ sáu làm việc online, hôm đó tôi đóng cửa ở trong nhà làm việc. Nếu tôi mở cửa là chị lại sang, ảnh hưởng tới công việc của tôi.
Tuần đầu chị không biết tôi ở nhà. Tới tuần thứ hai chị cứ đứng ở cửa ghé sát tai vào nghe (con trai tôi mới lắp camera chắc chị không biết), đúng lúc đó tôi họp online nên có cả tiếng đàn ông. Chị đập cửa ầm ầm, khi tôi ra mở cửa là chị chạy xồng xộc vào nhà, vào phòng ngủ, phongg bếp rồi vào phòng con tôi một lượt, sau đó đi ra. Lúc đầu tôi còn không hiểu chuyện gì. Hóa ra chị tưởng tôi mang trai về nhà vì nghe thấy tiếng đàn ông trong nhà. Tôi không thốt lên lời nào mà cứ đứng im, trong khi mọi người đang họp qua máy tính hỏi tôi có chuyện gì vậy. Lúc đó chắc chị cũng hiểu ra vấn đề nên lặng lẽ ra về. Buổi tối khi chồng đi làm về, tôi bảo con mở cam lên cho bố xem hành động của bác.
Lúc trưa con đi học về, tôi có nói chuyện qua với con, con cũng có mong muốn chuyển nhà. Thứ nhất vì con thấy bác ảnh hưởng quá nhiều vào cuộc sống của gia đình. Thứ hai nhà bé quá, chúng tôi muốn chuyển qua căn nhà rộng hơn. Chồng nghe tới chuyện chuyển nhà là anh quát to, không có chuyển đi đâu hết. Thấy chồng quát to, tôi cũng không kìm được nên cố tình nói to để chị nghe: "Vậy anh nói với chị anh từ sau đừng quan tâm tới nhà mình nữa, anh cũng đừng để chị anh tham gia vào việc lớn việc nhỏ và việc ăn uống của gia đình mình. Như thế em đồng ý không chuyển. Còn nếu anh không chuyển nhà mà cứ để chị anh ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình mình, chúng ta ly hôn để anh thích sống với chị anh như thế nào thì tùy".
Sau hôm đó chị không sang nhà tôi nữa. Chạm mặt nhau ở sân chung, tôi chào chị cũng không trả lời. Trước trung thu hai ngày, anh bị cảm cúm nghỉ ở nhà. Sáng tôi dậy sớm đi mua hai phần cháo sườn cho anh ăn sáng, trưa để uống thuốc. Tiện tôi mua luôn hơn một kg thịt chân giò định tối về nấu thịt kho tàu. Tối về mở tủ lạnh, cháo vẫn còn, thịt không thấy. Tôi hỏi chồng, anh nói chị anh trưa qua nấu cho anh ăn. Anh vẫn để chị anh tham gia vào chuyện gia đình mình, anh không thể thay đổi được, tôi nói với anh thế.
Trung thu công ty tôi tặng một suất thịt bò hảo hạng, tôi mua thêm vài thứ để tối thứ bảy nướng thịt trên chảo chống dính. Lúc chuẩn bị nướng, chồng bảo gọi chị qua ăn, tôi không đồng ý, bảo anh muốn ăn với chị thì hôm khác anh tự dẫn chị ra ngoài ăn. Mặt anh buồn thiu, ăn được mấy miếng. Anh buồn mãi tới hôm nay, không nói chuyện với tôi, chỉ trả lời qua loa nếu tôi hỏi.
Tôi có ích kỷ không khi không cho chị anh tham gia vào gia đình nhỏ của mình? Tôi có nên chuyển ra ngoài thuê nhà ở để anh sống với chị gái không? Nếu mẹ con tôi chuyển ra chỗ khác ở, chắc chắn hàng ngày chị anh sẽ qua nấu nướng cho anh ăn. Tôi thấy anh cũng cố gắng để dung hòa nhưng vì không có chị sang nên không thấy anh vui vẻ như trước. Mong các bạn chia sẻ.Nguyệt Ánh 30/09/2026

Người vợ ngoan hiền của tôi ngoại tình sau lần họp lớp

Vợ nói cuộc sống hôn nhân quá đơn điệu, còn người kia luôn biết cách lắng nghe và quan tâm.
Tôi và vợ cưới được 9 năm, có với nhau hai con, một bé học tiểu học, một bé mới vào mẫu giáo. Tôi làm kỹ thuật, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, còn vợ làm kế toán cho công ty tư nhân. Cuộc sống không khá giả nhưng cũng đủ để nuôi con và trả góp căn hộ nhỏ. Vợ tôi ngoan hiền,... Đọc thêm

Mẹ chồng tương lai bảo tôi phải vào bằng cửa sau trong ngày đón dâu

Tôi hỏi lý do, mẹ anh bảo cưới vào ngày đó thì phải đi như thế mới tốt, thầy bói bảo thế.
Tôi 29 tuổi, yêu bạn trai được gần 6 năm, xác định sẽ kết hôn. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông khá tốt: hiền, chịu khó, có trách nhiệm và đặc biệt rất thương bố mẹ. Chúng tôi quen nhau từ những ngày cả hai còn chưa có công việc ổn định. Từ lúc mới yêu đến khi đi làm, hai đứa... Đọc thêm

Cửa hàng của tôi bị những đối tượng xấu quấy rầy

Thấy cửa hàng đông khách, họ đến xin tiền, làm phiền; nếu không cho, họ gây áp lực, đòi hỏi đủ thứ, thậm chí có những hành vi quấy rối.
Tôi là chủ một cửa hàng điện thoại tại tỉnh nhỏ. Khi mới mở, cửa hàng của tôi chỉ bán một vài sản phẩm đơn giản, với thiết bị còn thô sơ. Sau 5 năm cố gắng bền bỉ, tôi đã mở rộng và nâng cấp cửa hàng trở nên khang trang hơn. Tuy... Đọc thêm

Con dâu tương lai luôn thể hiện thái độ 'cửa trên' với con tôi

Tôi cảm thấy cô gái này ngang ngạnh, khó tính và lấn lướt con trai mình rất nhiều.
Vợ chồng tôi ly hôn đã nhiều năm, tôi nuôi con trai nhỏ còn con trai lớn sống cùng bố. Cuộc sống nhìn chung đã qua giai đoạn khó khăn, kinh tế của tôi còn khó khăn nhưng giờ các con đã trưởng thành và biết phụ giúp mẹ nên tôi không phải lo lắng nhiều. Con trai nhỏ vừa kết hôn, tôi cũng yên tâm phần nào... Đọc thêm

Từng là học sinh ưu tú, giờ tôi không dám đi họp lớp vì chỉ làm nhân viên bán hàng

Hồi đó, tôi là cô học trò nổi bật của lớp, nằm trong ban cán sự lớp, thầy cô ai cũng yêu quý.
Mấy hôm nay, lên mạng xã hội, tôi liên tục bắt gặp những hình ảnh hội khóa của các anh chị khóa trước, ai nấy đều rạng rỡ và xinh đẹp. Tôi sinh năm 1992, học phổ thông khóa 2007-2010. Ba năm nữa thôi là tôi cũng tròn 20 năm như các anh chị. Nhưng nhìn lại bản thân, tôi thấy tự ti và thầm... Đọc thêm