Home
Menu

Chọn cuộc sống không hôn nhân, tôi khó tìm được bạn trai

Tôi muốn tìm mối quan hệ yêu đương rồi ai về nhà nấy nhưng thật khó; những người được giới thiệu, họ đều muốn tìm kiếm một gia đình.
Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tôi 40 tuổi, theo đuổi chủ nghĩa độc thân và xác định không lập gia đình. Tôi sống một mình trong căn hộ rất xinh đẹp, thơm tho và ấm áp. Tôi là một cô gái độc lập, biết đem đến niềm vui đến cho bản thân và chưa bao giờ thấy cô đơn. Cuộc sống của tôi nhẹ nhàng bình yên. Trải qua nhiều biến cố cuộc đời, giờ tôi chọn chăm sóc, yêu thương bản thân, dành thời gian quan tâm đến những người thân. Khi có thời gian, tôi đi du lịch, thử nghiệm những môn thể thao mới như leo núi, chạy bộ. Cuộc sống mơ ước khi về già của tôi là sống ở một ngôi nhà xinh đẹp ở ngoại ô, trồng nhiều hoa quanh nhà.
Dù lựa chọn cuộc sống độc thân và không lập gia đình nhưng tôi vẫn muốn được yêu, hẹn hò, có người yêu để cùng nhau đi du lịch, cùng làm những điều lãng mạn mà các cặp đôi vẫn làm. Tôi biết ngoài kia nhiều cô gái lựa chọn sống độc thân, không lập gia đình nhưng ít người đàn ông lựa chọn cuộc sống tự do như vậy. Tôi khó tìm kiếm được một mối quan hệ không ràng buộc như vậy. Dù được giới thiệu với nhiều đối tượng từng kết hôn tới người chưa lập gia đình lần nào, tôi đều phải từ chối bởi lý do không hợp. Tôi chỉ muốn tìm một quan hệ yêu đương rồi ai về nhà nấy nhưng điều đó thật khó. Bởi vì những người được giới thiệu với tôi, họ đều có mục đích tìm kiếm một gia đình. Tôi không biết ngoài kia có ai cũng có mong muốn như tôi không?
Hiền Hòa 13/04/2025

Cuộc sống quá êm đềm khiến tôi tìm tới các cuộc tình chớp nhoáng

Tôi tìm những mối quan hệ không ràng buộc, không tương lai, không hứa hẹn, không ai phải chịu trách nhiệm cho ai.
Tôi 36 tuổi. Nếu nhìn từ ngoài, cuộc đời tôi không có gì để than vãn. Tôi là người đàn ông có gia đình, có con, có công việc, có trách nhiệm. Tôi quen với việc gánh vác cho gia đình lớn, gia đình nhỏ và những thứ mang tên "bổn phận". Cuộc sống của tôi ổn, ổn đến mức êm... Đọc thêm

Chọn cuộc sống độc thân vì ám ảnh tuổi thơ cơ cực

Tôi sắp bước sang tuổi 30 nhưng xác định từ sớm là không lập gia đình, không sinh con.
Lý do tôi lựa chọn cuộc sống như vậy là vì ám ảnh tuổi thơ cơ cực, không có sự hỗ trợ từ gia đình và cũng không có nhiều tài sản. Sau hơn 5 năm đi làm, ngoài tiền gửi cho gia đình hàng tháng và sửa sang nhà cửa cho ba mẹ, tôi tích góp mua được hai mảnh đất, tổng giá trị hơn một tỷ đồng tại... Đọc thêm

Trong ca sinh khó, tôi chọn cứu người mẹ trước, gia đình bạn trai phản đối

Mẹ anh bảo tôi ích kỷ, ham sống, không thương trẻ con và sẽ không có hiếu với gia đình chồng.
Hôm đó, tôi đến nhà bạn trai chơi, cả nhà đang xem tin tức nói về một ca sinh khó, buộc phải chọn giữa cứu mẹ hoặc cứu con. Mọi người bàn tán và nói nếu sau này anh lấy vợ mà gặp trường hợp như vậy, chắc chắn phải chọn cứu con, vì "mẹ phải hy sinh cho con", "trẻ em phải được ưu tiên",... Đọc thêm

Khó lo cho cuộc sống nhưng lăn tăn khi bạn gái đòi chia tay

Em lúc nào stress là lại bảo chia tay, sau đó làm lành, lần này em nói chia tay có vẻ thật.
Tôi là nam, 30 tuổi, ở Đà Nẵng, sống trong gia đình nghèo, ba hơi lười, ba mẹ ly thân. Mẹ già rồi, không giúp được gì, lại hay mất ngủ. Em trai từ khi báo nợ cho ba cũng chỉ ở nhà ăn nhậu, không chịu đi làm, sinh hoạt phí chủ yếu tôi lo hết, cả những chi phí vừa phải của gia đình. Xưa tôi làm việc... Đọc thêm

Cuộc sống khốn khó lại phải nuôi thêm 3 người họ hàng

Tôi phải lo mọi chi phí trong nhà, đồ dùng cá nhân của họ tôi cũng phải lo, họ không bỏ ra một đồng dù ở nhà tôi hai tháng.
Gia đình tôi có 3 chị em, chủ yếu sống bằng việc buôn bán ở trường học. Vào ngày hè coi như tôi thất nghiệp, vậy mà giờ phải nuôi thêm 3 người nữa: anh họ, chị họ và bác gái. Tôi phải lo mọi chi phí trong gia đình, thậm chí cả đồ dùng cá nhân của họ tôi... Đọc thêm