Home
Menu

Tôi có tình cảm với em vợ

Từ khi vợ tôi mất, em thường xuyên đưa con sang thăm hai cháu, đưa các con tôi đi chơi nên các cháu rất quý dì.
Tôi quê ở một tỉnh miền Trung, theo người thân ra Bắc lập nghiệp, gần 40 tuổi, ngoại hình tạm ổn. Tôi lập gia đình cách đây 14 năm, vợ chồng đều có công việc ổn định và có hai con kháu khỉnh. Nhưng cách đây ba năm, vợ tôi không may qua đời vì tai nạn, để lại tôi trong cảnh "gà trống nuôi con". Từ khi vợ mất, tôi gần như dồn hết thời gian cho con cái, không nghĩ đến chuyện riêng tư hay tình cảm. Bố mẹ bên vợ vẫn rất quý tôi, thường xuyên hỗ trợ và động viên. Gia đình vợ chỉ có hai chị em gái, vợ là chị cả, còn em gái út tôi đã quen biết từ khi em ấy còn là cô bé học cấp ba. Hiện em 33 tuổi, có công việc ổn định, đã ly dị chồng và đang nuôi một con gái nhỏ.
Từ khi vợ tôi mất, em thường xuyên đưa con sang thăm hai cháu, đưa các con tôi đi chơi nên các cháu rất quý dì. Gia đình bên vợ chỉ có hai chị em gái nên sự gắn bó giữa chúng tôi cũng khá tự nhiên. Tuy nhiên, gần đây tôi lại hay mong chờ những lần em ghé qua hơn trước, thậm chí có cảm giác nhớ nhung khó nói thành lời. Tôi không biết em có nhận ra sự thay đổi đó không, có cảm thấy ghét bỏ tôi không.
Tôi không dám bày tỏ tình cảm vì sợ dư luận, sợ em và mọi người xa lánh, con cái không tôn trọng mình nữa... Nói chung tôi sợ khá nhiều thứ. Còn nếu cứ âm thầm và chôn giấu tình cảm này trong lòng, tôi cũng rất khổ tâm. Dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn ông bình thường đang ở độ tuổi mong muốn yêu và được yêu. Tôi nên làm gì đây? Mong nhận được ý kiến từ mọi người để tôi biết mình nên làm gì tiếp theo là hợp lý và đúng đắn nhất.
Anh Vũ 07/06/2026

Có tình cảm với người khác khi sống với chồng chục năm

Tôi nghĩ mình mạnh mẽ lắm, chỉ cần rời đi sẽ quên được người ta, thế nhưng đến giờ vẫn nhớ tới họ, luôn mong được gặp lại.
Tôi có tình cảm với người khác khi bản thân đã có chồng. Từ trước đến giờ tôi chưa hề có tình cảm ngoài luồng. Vợ chồng tôi ở với nhau chục năm rồi, vậy mà giờ tôi phải lòng một người chỉ vừa gặp trong thời gian ngắn. Đầu tiên là do người... Đọc thêm

Chồng công khai tình cảm với phụ nữ già và xấu hơn tôi

Chồng trên 65 tuổi, đã về hưu; tôi chưa 50 tuổi, đang đi làm, chúng tôi sống với nhau gần 15 năm, từng khá hạnh phúc.
Vợ chồng tôi định cư ở nước ngoài. Anh hiền lành, không lăng nhăng. Tháng 11 vừa rồi, chúng tôi hơi lớn tiếng với nhau, anh nói không muốn sống với tôi nữa. Tôi không nói gì vì nhiều lần như vậy nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Sau đó anh về Việt Nam 7 tháng (vừa sang lại... Đọc thêm

Có nên làm bạn với người từng từ chối tình cảm của tôi

Quan điểm của tôi, một là người yêu, hai không là gì cả, giờ muốn hạn chế nhắn tin và bớt gặp mặt người đó để tạo khoảng cách.
Tôi quen bạn gần một năm, hai đứa đã trải qua nhiều vui buồn cùng nhau. Lúc bạn khó khăn, tôi sẵn sàng hỗ trợ về tinh thần lẫn vật chất. Tôi cũng mong muốn sự giúp đỡ của mình sẽ đổi lấy sự cảm động của bạn. Bạn không thích tôi nên đã từ... Đọc thêm

Vợ chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với tôi trừ lúc làm chuyện đó

Tôi thấy vợ người ta đi ngoài đường nhiều khi nắm tay, choàng vai, ôm nhau này nọ, nhưng vợ tôi chưa bao giờ làm vậy.
Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 12 năm, có con gái 12 tuổi. Nay tôi ngoài 40, vợ nhỏ hơn mấy tuổi. Tôi lớn lên trong gia đình thuần nông, lên thành phố học rồi đi làm mới gặp vợ. Vợ lớn lên ở thành phố, gia cảnh bình thường. Tôi rất nhát gái, từ nhỏ đến lớn chỉ biết... Đọc thêm

Em gái vợ thổ lộ tình cảm với tôi

Em thú nhận thích tôi từ ngày đầu chị em dẫn tôi về ra mắt, nhưng em không thể làm gì khác vì lúc đó tôi đã yêu chị em.
Chúng tôi đã kết hôn 3 năm, có con trai hai tuổi, gia đình hai bên đều ở quê, cách Hà Nội tầm 100 km. Sau nhiều năm đi làm tích góp, tiết kiệm, nửa năm trước chúng tôi mua căn hộ chung cư, muốn an cư lạc nghiệp. Phía sau tôi còn có một cô em gái đang là sinh viên năm thứ... Đọc thêm