Bạn trai không nỡ tổn thương tình cũ nên chưa dám dứt khoát
Có lần chúng tôi đi chơi, anh trả lời cô ấy rằng “anh bận”, không một lần nói mình đã có người yêu mới rồi, khiến họ nuôi hy vọng.
Tôi và anh yêu nhau được hai năm, cả hai đều ngoài 30 và làm việc tại Hà Nội. Anh làm kỹ thuật xây dựng, thu nhập đủ sống. Quãng thời gian ấy, chúng tôi có mối tình nhẹ nhàng, bình yên, tưởng như có thể đi đến lâu dài. Tôi từng tin rằng, sau bao đổ vỡ, mình đã gặp được người đàn ông trưởng thành và chân thành. Cho đến một ngày sự thật hé lộ, khiến tim tôi vỡ vụn. Hơn một tuần nay, tôi trấn an bản thân phải biết yêu thương mình. Có những đêm tôi ngủ rồi giật mình tỉnh giấc, nước mắt rơi không kìm được. Tôi nhận ra mình đã đặt niềm tin sai chỗ, sai người. Anh đến với tôi nhưng sau lưng vẫn lén lút nhắn tin với người cũ. Anh khiến họ chờ đợi mấy năm nay, vẫn luyến tiếc, hy vọng vào một điều gì đó mơ hồ.
Một lần đi chơi, anh bảo cầm máy gửi file tài liệu giúp anh, tôi tình cờ đọc được tin nhắn anh gửi cho người cũ. Anh nói đang độc thân, gặp khó khăn, cần một người "chữa lành bằng tình dục", rủ vào nhà nghỉ. Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống vực sâu. Anh đang bên tôi, vẫn cùng tôi đi dạo, cùng nhau vào bếp nấu những bữa tối, lại nói với người khác rằng anh một mình và thiếu thốn tình cảm. Đỉnh điểm là có lần chúng tôi đi chơi, anh trả lời cô ấy rằng "anh bận", không một lần nói rằng mình đã có người yêu mới rồi, khiến họ nuôi hy vọng.
Anh bao biện rằng mình không nỡ làm tổn thương họ nên những mối tình cũ của anh không kết thúc dứt khoát. Anh để lại một cánh cửa mở, một lối thoát phòng hờ. Anh đâu biết trong tình yêu, sự mập mờ chính là vết dao cứa sâu nhất vào trái tim người phụ nữ. Tôi không trách cô gái kia, vì nếu là tôi, yêu sâu đậm, hết lòng thì tôi cũng nuôi hy vọng như thế. Tôi chỉ thấy thương cho chính mình. Sau hôm đó, tôi từ chối gặp anh và chặn hết liên lạc, anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Anh từng bảo tôi: "Mình cứ sống đúng, ông trời có mắt". Nhưng tôi tự hỏi, liệu người đang lầm đường lạc lối có đủ tỉnh táo để nhìn thấy đường sáng, hay lại âm thầm gieo thêm tổn thương cho người khác? Có lúc tôi giận nhưng giờ lại thấy mình may mắn vì đã phát hiện ra điều ấy sớm khi chưa bước vào hôn nhân. Mong được các bạn chia sẻ.
Nguyệt Hằng 11/11/2025Từng làm tổn thương một người nên không dám yêu ai
Giờ có người chờ đợi và một người ngỏ ý tìm hiểu, tôi lại kẹt giữa nỗi sợ làm tổn thương người khác và cảm giác đang bị kiểm soát.
Tôi là nam sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TP HCM. Tôi tự thấy mình là một người không quá nổi bật, ngoại hình bình thường, tính trầm và ít nói, học tập cũng ở mức khá, gia đình chỉ đủ sống, có thể nói là bình thường. Trước...
Đọc thêmChưa thể dứt bỏ mối tình với chồng người
Tôi đổi sim và các tài khoản mạng xã hội cho tôi để dừng liên lạc với anh, thế nhưng lòng tôi còn nhiều uất ức, muốn nghe anh nói.
Anh ở Bắc tôi ở Nam, anh vào đây làm việc và gặp được tôi, chúng tôi làm cùng công ty. Anh lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng trông khá trẻ và năng động. Lần đầu gặp, anh bảo còn độc thân. Ngày ngày chúng tôi nói chuyện với nhau, dần dần cảm thấy rất...
Đọc thêmVợ thường xuyên làm tổn thương tôi nhưng nhà cô ấy vẫn khuyên đừng ly hôn
Vợ tôi luôn kéo dài căng thẳng, cằn nhằn chuyện nhỏ, dọa dẫm khi tôi muốn ly hôn.
Tôi và em cưới được hai năm; từ khi cưới nhau, chưa lúc nào chúng tôi thực sự ổn và có cảm giác hạnh phúc lâu dài. Thỉnh thoảng tôi lại nghi ngờ về hạnh phúc mình đang có. Em hay cằn nhằn về những chuyện nhỏ nhặt không đáng một chút nào. Không dừng lại ở việc đó, em còn tỏ thái độ kéo dài một...
Đọc thêmVợ đã tha thứ nhưng tôi chưa dứt được cờ bạc
Tôi chán nản, không biết làm sao để từ bỏ cờ bạc, việc đó cứ lẩn quẩn trong đầu, sợ đến lúc nghiện rồi mất hết tất cả.
Tôi 32 tuổi, công việc ổn định, lương từ 15-18 triệu đồng mỗi tháng. Vợ tôi tốt nghiệp ngành điều dưỡng nhưng không có việc làm ổn định. Chúng tôi lấy nhau được hai năm, vợ đang mang bầu đứa con đầu lòng. Kinh tế gia đình chủ yếu phụ thuộc vào...
Đọc thêmTôi không thể yêu hết lòng với bạn trai vì từng tổn thương sâu sắc
Tôi không biết người kia có nhận ra sự nửa vời đó không, nhưng tôi thì biết mình yêu bằng bản năng tự vệ.
Tôi từng yêu một người bằng tất cả những gì mình có: cả tuổi trẻ, niềm tin lẫn sự vị tha mà chính tôi cũng không biết là mình có. Tôi yêu anh một cách nhiệt thành, không toan tính và luôn nghĩ chỉ cần mình cố gắng đủ, tình yêu sẽ giữ được cả hai bên cạnh nhau. Nhưng tôi...
Đọc thêm