Bạn trai tử tế nhưng tôi luôn bất an
Vài năm nữa anh vẫn là người tử tế, cố gắng, nhưng không thực sự đạt đến mức tôi kỳ vọng, liệu bản thân có hối hận không?
Tôi 26 tuổi, đang yêu một người tốt. Anh 28 tuổi, tử tế, chăm sóc và quan tâm gia đình tôi, luôn cố gắng trong công việc và rất tự lập. Ở bên anh, tôi có cảm giác an toàn về mặt cảm xúc. Đồng thời, tôi cũng có một nỗi bất an mà càng ngày càng khó phớt lờ. Gia đình tôi khá giả, tôi không phải lo tài chính để sống. Khi yêu, tôi nhận ra mình mong nửa kia cũng có thể mang lại cảm giác an tâm về tương lai, không chỉ bằng tình cảm mà còn bằng vị thế, sự ổn định và năng lực tài chính. Người yêu tôi xuất thân trong gia đình có điều kiện trung bình, anh chọn tự lập.
Con đường anh đi chậm, chắc, nhưng hiện tại chưa đem lại cho tôi cảm giác "được nâng đỡ". Khi đi với gia đình, tôi quen với những trải nghiệm ổn định. Khi đi với bạn bè bằng tiền mình kiếm, tôi chấp nhận ở mức vừa phải. Nhưng khi nghĩ về người yêu, đôi lúc tôi thấy khó chịu không hẳn vì vật chất mà vì cảm giác mình đang phải đánh đổi. Điều làm tôi mâu thuẫn nhất là: tôi biết ơn và yêu sự tử tế, chăm chỉ của anh ấy, nhưng cũng nhận ra mình thiếu niềm tin vào tương lai chung.
Có những lúc tôi không chịu được cảm xúc đó và gây sự. Sau đó tôi lại hối hận vì những gì mình nói ra không phản ánh con người mình và cũng làm tổn thương người mình yêu. Tôi nhận ra mình không giận "chuyện nhỏ" mà đang lo một nỗi lo lớn hơn, lo mình có đang chọn đúng người để đi đường dài hay không. Anh nói về kế hoạch cưới trong vài năm tới. Tôi tin anh nghiêm túc. Thế nhưng tôi vẫn tự hỏi: Nếu vài năm nữa anh vẫn là người tử tế, cố gắng, nhưng không thực sự đạt đến mức tôi kỳ vọng, liệu bản thân có hối hận không?
Tôi đang yêu con người hiện tại của anh ấy hay yêu tiềm năng mà mình hy vọng anh sẽ trở thành? Tôi viết những dòng này để xin góc nhìn: Có ai từng yêu một người rất tốt nhưng vẫn thấy bất an vì tương lai không? Liệu đây là giai đoạn cần thời gian và sự đồng hành, hay là dấu hiệu của sự khác biệt giá trị sống? Làm sao để phân biệt giữa "tham lam" và "nhu cầu chính đáng" trong tình yêu? Tôi thật sự trân trọng mọi ý kiến, kể cả những ý kiến không giống suy nghĩ của mình. Cảm ơn vì đã đọc đến đây.
Ngọc Hoa 04/02/2026Cuộc sống hạnh phúc nhưng tôi luôn có cảm giác bất an
Tôi sợ nghiệp quả từ thời cha ông lại tìm đến gia đình nhỏ thương yêu của mình, dù chúng tôi không làm gì nên tội.
Ông tôi trăng hoa, nhiều đời vợ, nhiều con rơi. Ông bỏ bà một mình nuôi các con nhỏ. Có lẽ vì vậy mà bà lao vào kiếm tiền, kể cả dùng nghề nghiệp của mình tiếp tay cho các bạn nữ lỡ dính bầu, phá bỏ thai. Rồi bà mất vì căn bệnh hiểm nghèo. Đời mẹ tôi và các...
Đọc thêmCó nhiều bất động sản nhưng luôn lo lắng về thu nhập
Tôi muốn sử dụng những mảnh đất có sẵn để đầu tư, kiếm thêm thu nhập thụ động, giờ vợ chồng chỉ có lương để sống.
Vợ chồng tôi ngoài 40 tuổi, đều làm cơ quan nhà nước với thu nhập trung bình ổn định, tổng khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, đủ chi tiêu gia đình với 3 đứa con học hành, có dư chút ít. Vợ chồng sống hòa thuận và luôn tôn trọng ý kiến của nhau, đồng lòng...
Đọc thêmỞ bên bạn gái tôi luôn bất an
Ở tuổi 29, từng trải và va chạm nhiều trong cuộc sống nhưng tôi lại không thể tìm ra câu trả lời cho chuyện tình cảm của mình.
Tôi 29 tuổi, làm tự do, sống nội tâm và ít nói. Nhiều người thắc mắc tại sao tôi chưa yêu ai, không ai biết tôi từng bị phản bội trong tình yêu, vết thương lòng đó chưa nguôi ngoai cho đến khi gặp em, một cô gái nhỏ nhắn nhưng mạnh khỏe, xinh đẹp. Chúng tôi...
Đọc thêmSống cùng người vợ từng ngoại tình, giờ tôi luôn bất an
Có những đêm tôi ôm con ngủ trước, khóa chặt cửa phòng như một phản xạ; chẳng biết lý giải như nào nhưng tôi sợ vợ có thể hại mình.
Mười năm trước, tôi từng tin mình có thể tha thứ tất cả, chỉ cần gia đình còn nguyên vẹn. Chúng tôi cưới nhau khi tôi 27 tuổi, cô ấy hơn tôi 5 tuổi. Khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là vấn đề; ngược lại, tôi thấy mình may mắn khi lấy được...
Đọc thêmLuôn sống trong bất an khi đưa vợ 80% lương
Có lần đi công tác, tôi chỉ còn hai triệu đồng; tôi là trụ cột nhưng lại không có quyền quyết định và cảm giác an toàn tài chính.
Tôi chấp nhận cưới một người vợ xuất thân tiểu thư, không giỏi nữ công gia chánh. Rồi sự thiếu đảm đang và tính ỷ lại của vợ, khiến người đàn ông 36 tuổi là tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi cùng cực. Tôi tự lập từ nhỏ, lớn lên trong nghèo...
Đọc thêm