Tôi không dám đánh ghen vì sợ chồng cô ta là dân giang hồ
Tôi cảm thấy khinh thường kiểu phụ nữ biết rõ người ta có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận.
Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình huống trớ trêu như thế này. Chồng tôi vốn đã không ra gì, giờ lại còn lăng nhăng. Tôi khá sốc khi một người phụ nữ đã có gia đình, được chồng con yêu thương, giàu có vẫn chủ động nhắn tin ve vãn, nói những chuyện vượt quá giới hạn với chồng tôi - một người đàn ông không tiền không quyền, chỉ hơi ưa nhìn. Đọc lại từng đoạn chat, tôi vừa tức giận vừa thấy khó hiểu. Tôi không biết đạo đức của họ đang để ở đâu và càng không hiểu tại sao một người phụ nữ có tất cả vẫn đi phá vỡ hạnh phúc của người khác.
Tôi đã trách chồng mình rất nhiều, vì nếu anh đủ bản lĩnh sẽ không có chỗ cho người ngoài chen vào. Tôi cũng cảm thấy khinh thường kiểu phụ nữ biết rõ người ta có gia đình mà vẫn cố tình tiếp cận. Cảm giác bị xúc phạm, bị coi thường khiến tôi nhiều đêm không ngủ được. Chồng tôi nói họ chỉ mới chat sex với nhau chứ chưa làm gì quá đáng hơn. Cô ta làm cùng tòa nhà với chồng tôi, quen nhau khi ăn cơm trưa ở căng tin.
Tôi đang cầm trong tay những đoạn tin nhắn đó. Nhiều lúc tôi muốn gửi hết cho chồng cô ta để anh ấy nhìn rõ sự thật nhưng rồi lại chùn bước. Tôi nghe nói anh ta là người hay ghen, nóng tính, hình như là dân giang hồ. Tôi sợ khi biết chuyện, anh ta mất bình tĩnh, làm ra chuyện gì đó khó cứu vãn thì lại khổ. Chẳng hạn đánh đập chồng tôi hoặc hơn thế nữa. Dù sao tôi cũng chưa có ý định bỏ chồng. Nhưng nếu cứ nhịn mà không làm gì, tôi thấy khá ấm ức, khó chịu. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tôi bình tĩnh và đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Cảm ơn quý độc giả.
Ánh Nguyệt 13/02/2026Bạn gái ghen tuông vô lý, đánh đập tôi
Cô ấy chửi mắng, đánh đập tôi nhiều lần, tôi không phản kháng lại, không nói gì.
Chúng tôi là sinh viên, yêu được năm tháng, đang yêu xa, một người ở Hàn Quốc và một người chuẩn bị qua Hàn, khoảng sáu tháng nữa là được gặp nhau. Khi còn ở Việt Nam, chúng tôi sống thử. Mới đầu, bạn gái rất tháo vát, tranh làm việc nhà với tôi. Tôi yêu ít thôi và không từng trải nhiều, còn quá...
Đọc thêmVì ghen với người phụ nữ ngoại tình, tôi đánh mất 'chốn bình yên'
Tôi ghen với những tấm hình cô ấy chia sẻ dù bạn đã dặn đừng nhắc đến, nhiều lần khiến bạn thêm mệt mỏi trong cuộc sống.
Chúng tôi là bạn học cũ, từng vô tư chọc ghẹo nhau thời phổ thông. Rồi mỗi người lớn lên, có gia đình riêng, gặp lại nhau khi đều bước qua những đổ vỡ. Tôi ly hôn. Bạn ly thân, cuộc hôn nhân rạn vỡ khi bạn phát hiện vợ ngoại tình lúc cô ấy đang mang...
Đọc thêmStress vì chồng ghen tuông, sếp không thiện cảm, con ăn cắp vặt
Đêm nay tôi không ngủ được, sáng không muốn đi làm gặp sếp, nhìn thấy con vừa lo lắng vừa giận dữ, chồng một tháng không liên lạc.
Tôi 36 tuổi, có chồng và con gái 6 tuổi, con trai hai tuổi. Tôi và chồng kết hôn do tôi lỡ có bầu sau lần buông thả vì thất tình. Trước chồng, tôi quen bạn trai và bị phản bội một cách đau đớn nên khi đó tìm quên bằng việc đi chơi, du lịch và giao tiếp...
Đọc thêmChồng giảng viên muốn an nhàn, không chịu tìm cách tăng thu nhập
Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời gian rảnh nên hay ngồi trà đá.
Tôi có công việc ổn định, thu nhập tốt. Vì cho con học trường công nên chi phí không cao. Mỗi năm tôi tiết kiệm được khoảng 500 triệu đồng. Vợ chồng đã có chung cư ở Hà Nội, còn nợ 300 triệu đồng. Tôi có mảnh đất trị giá khoảng 3 tỷ. Chồng tôi làm giảng viên, thu nhập bình thường, có thời...
Đọc thêmTan nát gia đình từ khi chồng đi theo nữ đồng nghiệp giang hồ
Anh ta chỉ muốn được thỏa mãn đam mê đỏ đen của mình bên hội đồng nghiệp, thậm chí đã dùng vũ lực với tôi.
Anh là người bạn trai đầu tiên của tôi, trước đó tôi tập trung học hành nên không bước vào mối quan hệ yêu đương nào. Cũng một phần bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi chỉ mong hoàn thành việc học với kết quả tốt nhất để ra trường tìm được việc làm phù hợp....
Đọc thêm