Home
Menu

Muốn ngoại tình để trả thù chồng đi hát 'tay vịn'

Đọc tin nhắn của chồng với bạn, tôi biết anh nhiều lần "đi tới z" với những cô gái bán hoa.
Tôi và chồng yêu nhau gần 10 năm, từ thời còn học cấp ba. Trải qua bao khó khăn, vượt qua sự phản đối của hai bên gia đình, chúng tôi hạnh phúc dắt tay nhau về chung nhà. Khi cưới, cả hai đều tay trắng, chưa có tài sản tích lũy, thậm chí anh còn một khoản nợ của bố mẹ làm nhà chưa trả xong. May mắn chúng tôi tìm được công việc ổn định và anh chịu khó làm ăn. Chịu khó tích lũy, cuối cùng chúng tôi cũng có căn nhà nho nhỏ và sinh được hai con đáng yêu, ngoan ngoãn.
Từ ngày cưới tới giờ, anh có đi cà phê, nhậu với bạn bè hoặc vì công việc, nhưng tôi luôn tin tưởng tình yêu chồng dành cho mình nên chưa bao giờ quản anh chuyện đó, chỉ nhắc anh chú ý an toàn bản thân. Có thể nói 10 năm vợ chồng, ngoại trừ những lúc giận nhau, cãi nhau vì những chuyện nhỏ thì cuộc sống của vợ chồng tôi hạnh phúc, viên mãn. Bố mẹ hai bên cũng thương con quý cháu, tôn trọng chúng tôi.
Nhưng khoảng gần một năm trở lại đây, khi công việc của anh phát triển hơn, anh cũng đi nhậu và gặp gỡ nhiều kiểu người hơn, nhiều lần đi karaoke tay vịn. Anh nói rằng "anh em mời chẳng lẽ không đi, quan trọng là bản lĩnh của mình, đi nhưng không làm gì có lỗi với vợ con". Dù có lo lắng và bất an nhưng tôi chọn tin chồng nói được làm được, tin vào tình yêu, tình nghĩa của chúng tôi. Không ngờ, một hôm chồng say, có điện thoại và tin nhắn liên tục, tôi mở ra xem. Đọc tin nhắn của anh với bạn, tôi biết anh nhiều lần "đi tới z" với những cô gái bán hoa. Tôi không hình dung được cảm giác lúc đó của mình là thế nào. Khi quá tin một người và lòng tin bị phản bội, tôi chỉ cảm thấy lòng tê dại, không có thấy đau, không thể rơi nước mắt, chỉ biết là không thể chấp nhận và chẳng có cách nào bỏ qua cho chồng.
Tôi thấy cay đắng và hận vô cùng. Chia tay chồng, tôi chưa từng nghĩ tới, cũng có thể sẽ bắt đầu nghĩ. Giờ trong tôi trống rỗng, chỉ muốn làm gì đó cho hả giận, thậm chí nghĩ tới mình cũng ngoại tình để quên đi cảm giác mất trọng lực khó chịu này. Cả tháng nay tôi không đoái hoài gì tới chồng. Anh cũng hối lỗi, muốn bù đắp. Giờ tôi phải làm sao đây. Mấy hôm nay tôi đáp lời người đồng nghiệp hay quan tâm mình, thấy cũng phân tâm hơn chút nhưng lại thấy có lỗi với chính mình và con. Làm vậy có đáng không bởi nó vi phạm quy tắc làm người của tôi. Tôi đau đớn quá. Mong được mọi người chia sẻ. Tôi cảm ơn mọi người nhiều.
Thanh Tú 18/08/2024

Chồng lại đi karaoke 'tay vịn' sau nhiều lần hứa từ bỏ

Tôi thấy niềm tin của mình vụn vỡ, thất vọng về chồng; với anh, bạn bè được ưu tiên hàng đầu.
Tôi kết hôn hơn 13 năm, cuộc sống vợ chồng tạm ổn. Chồngthích uống bia rượu, đam mê bạn bè, công việc. Hôm nay, bạn thân anh về quê rủ anh và hai người bạn nữa đi ăn nhậu từ trưa, đến chiều tôi gọi điện anh bảo đang đi sang quán khác nhậu tiếp. Tôi lại nghe thấy tiếng con gái hát... Đọc thêm

Chồng không thấy sai vì chỉ khoác vai mấy em 'tay vịn'

Tôi hỏi thì anh thừa nhận có đi với giọng rất bình thản, kiểu như "đàn ông ai chẳng vậy".
Tôi 34 tuổi, chồng hơn ba tuổi, cưới nhau được bảy năm, có cậu con trai đang học lớp một. Cuộc sống vợ chồng không quá khó khăn, chồng làm kinh doanh, tôi làm kế toán văn phòng. Kinh tế tạm ổn, không dư dả nhưng cũng không thiếu thốn. Tôi luôn cố gắng vun vén gia đình, chăm con, lo nội ngoại hai... Đọc thêm

Cưới người vợ từng là 'tay vịn' quán karaoke

Vợ chì chiết nói cô ấy không dám ăn tiêu gì, còn tôi suốt ngày đi nhậu, biết thế đã không nghỉ việc ở quán karaokie đi theo tôi.
Tôi quen vợ khi em vẫn còn làm ở quán karaoke và sống cùng khu trọ. Nói chuyện với nhau nhiều, hiểu và thương cho hoàn cảnh của em, tôi yêu em từ lúc nào chẳng hay. Tôi làm công việc bình thường, thu nhập không ổn định, khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, ở quê... Đọc thêm

Em nghĩ tôi nhớ tình cũ khi đăng những bài hát trên mạng xã hội

Là tôi quá vô tư hay chính tôi không thấu được những gì một người phụ nữ thường suy nghĩ.
Tôi biết đến em rất tình cờ, sau thời gian trò chuyện dần thân nhau. Cả hai đều khẳng định đối phương là người chưa từng gặp qua. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ; theo thời gian, những niềm tin và sự vun đắp khiến tình cảm lớn dần lên. Em hay giận tôi vì những dòng status cũ trên mạng xã... Đọc thêm

Chồng qua lại với nhiều cô gái 'quán hát' khi tôi mang bầu

Khi mang bầu ở tháng thứ ba, tôi phát hiện chồng nhắn tin tán tỉnh cô gái quán hát và thường xuyên rủ một cô gái khác đi nhà nghỉ.
Tôi và anh cùng quê nhưng tôi làm việc ở Hà Nội, còn anh làm việc ở quê. Yêu nhau hơn một năm thì có dự định tiến tới hôn nhân nên tôi đã nghỉ việc để về làm cho gần gia đình và tính lâu dài. Đối với tôi thuở ấy, anh là chàng trai tình cảm, có trách... Đọc thêm