Bạn gái nhắn: 'Em đã khóc rất nhiều vì anh' khiến tôi khổ tâm
Tôi 34 tuổi, chưa lập gia đình dù đã trải qua vài mối tình, đến lúc nào đó tôi cảm thấy không thể "diễn" nữa là sẽ kết thúc trong đau khổ.
Chuyện yêu đương của tôi luôn lặp lại theo cách này: Khởi đầu rất nồng nhiệt, lung linh, đầy hy vọng nhưng chỉ sau 6-8 tháng ngọn lửa cảm xúc trong tôi cứ tắt dần đến khi cảm thấy kiệt sức, không cố gắng nổi nữa và dừng trong im lặng. Đôi lúc tôi không hiểu sao những người bạn của mình lại có nhiều năng lượng để yêu đương đến vậy. Có thể tôi từng làm nghề bán hàng nhiều năm, thường cố gắng để bản thân hòa hợp nhất với người đối diện nên hay có những lựa chọn sai lầm.
Ví dụ như tiếp xúc với một cô gái sôi nổi và hoạt bát, tôi cũng thể hiện mình là người hướng ngoại, thích du lịch và thể thao, hoạt ngôn và khéo léo giao tiếp, thực tế nếu ở một mình thì tôi có thể ở cả ngày trong phòng. Hoặc gặp người có chiều sâu về tâm hồn, tôi có thể tâm sự với họ cả ngày một cách say sưa, dù có cảm giác không thích nói chuyện lắm.
Bởi vậy, mối quan hệ luôn diễn ra rất nhanh, nhưng đến một lúc nào đó tôi cảm thấy không thể tiếp tục "diễn" nữa thì lại kết thúc trong đau khổ. Hôm qua tôi nhận được tin nhắn của bạn gái: "Em đã khóc rất nhiều vì anh rồi", trong lòng tôi cảm thấy rất khổ tâm. Tôi không biết làm sao để kết thúc cái vòng lặp luẩn quẩn này. Mong mọi người tư vấn giúp.
Hoàng Hải 02/05/2025Ba người phụ nữ đều nói tôi: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc"
Tôi ở độ tuổi U40, sống một mình ở tỉnh lẻ, chưa từng kết hôn, công việc văn phòng ổn định, có căn chung cư, không hút thuốc, bài bạc.
Tôi đề cao đạo đức, sự tử tế và trung thực. Tôi từng hẹn hò qua mạng, xin chia sẻ với các bạn những buổi hẹn đã diễn ra.
Cô gái thứ nhất là một bà mẹ đơn thân, có một bé trai. Tôi thương nỗi vất vả của em, nể phục em vì một mình chăm...
Đọc thêmTôi khiến bạn gái khóc mỗi ngày
Điều ân hận nhất là lần này tôi đã lôi cả gia đình và bạn gái vào vòng xoáy nợ nần.
Tuổi 40, cái tuổi quá nửa đời người, là lúc ai cũng đã ổn định gia đình, vợ con và sự nghiệp. Vậy mà tôi vẫn đang trong hố đen, vực thẳm, cứ loay hoay mãi chưa tìm được lối ra. Ở tuổi này, tôi phá sản lần thứ hai và khiến tôi ân hận, dày vò mỗi ngày.
Khởi nghiệp năm 23 tuổi với nghề...
Đọc thêmKhông thể quên chồng cũ dù anh khiến tôi chịu nhiều đau khổ
Tôi hèn mọn bỏ đi tự tôn của mình để níu kéo, chấp nhận tha thứ cho anh nhưng rồi cũng ly dị, sau đó cũng không thể quên anh.
Tôi là người phụ nữ 35 tuổi, có hai con nhỏ, hôm nay chính thức ly hôn chồng, một cảm giác thật chơi vơi và đầy hụt hẫng. Một câu nói: "Quan điểm sống chúng ta không hợp" đủ để chấm dứt cuộc hôn nhân dài 12 năm, kèm theo nhiều sự thật ẩn giấu đằng sau...
Đọc thêmVợ cũ của bạn trai rất giỏi khiến tôi tự ti
Vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng.
Tôi là mẹ đơn thân, 35 tuổi, đang nuôi bé trai tám tuổi, ly hôn sáu năm, thuê nhà ở tại quận 3, TP HCM. Tôi làm công việc văn phòng mỗi tháng được 12 triệu đồng, hai mẹ con chỉ đủ sống và không có dư. Tôi quen bạn trai 38 tuổi, là thầy giáo dạy...
Đọc thêmChồng hiền, tình cảm nhưng khiến mẹ con tôi đau khổ nhiều lần
Đánh đổi đời mình và hai con lấy một người chồng bài bạc, hút hít, một người cha như vậy liệu có nuôi dạy được con nên người?
Tôi 30 tuổi, chồng 35 tuổi. Tôi quen anh từ năm thứ nhất đại học. Chúng tôi quê ở hai tỉnh khác nhau, yêu 4 năm và cưới được gần 6 năm, có hai bé trai, một bé gần 5 tuổi, một bé 8 tháng tuổi. Hiện nay chúng tôi sinh sống ở quê cùng bố mẹ chồng. Chồng...
Đọc thêm