Động lòng dù biết anh đã có vợ
Một người đã lâu chưa yêu lại gặp người đúng gu, một người xa vợ con thiếu thốn tình cảm, tình dục.
Tôi và anh quen nhau sau lần sửa máy tính. Ban đầu tôi không có chút cảm xúc với anh, tuy nhiên trong quá trình nói chuyện, anh hỏi han rất nhiều và nói những câu khiến tôi động lòng dù biết anh đã có gia đình.
Trở về nhà, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Dần dần tôi nhận ra mục đích của anh và tôi đến với nhau vô cùng khác nhau. Một người đã lâu chưa yêu lại gặp người đúng gu, một người xa vợ con thiếu thốn tình cảm, tình dục. Rồi cũng nhạt dần, nhưng tôi vẫn rất nhớ anh bởi đã động lòng. Bây giờ tôi nên làm gì để quên anh ta?Thu Dung 18/04/2024Phải lòng quản lý hơn nhiều tuổi dù chồng hết lòng vì vợ con
Tôi muốn quên hẳn người đó, tập trung vun đắp cho gia đình nhỏ, chồng và con xứng đáng có người vợ yêu chồng, người mẹ yêu con trọn vẹn.
Gần đây, khi làm việc nhóm, tôi thấy bối rối, cảm giác bản thân thật tệ, chỉ muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng say nắng này. Trước đây chuyện gì tôi cũng kể với chồng nhưng việc này thì không thể. Tôi cũng không dám chia sẻ với ai vì...
Đọc thêmĐộng lòng dù biết anh đã có vợ
Một người đã lâu chưa yêu lại gặp người đúng gu, một người xa vợ con thiếu thốn tình cảm, tình dục.
Tôi và anh quen nhau sau lần sửa máy tính. Ban đầu tôi không có chút cảm xúc với anh, tuy nhiên trong quá trình nói chuyện, anh hỏi han rất nhiều và nói những câu khiến tôi động lòng dù biết anh đã có gia đình.
Trở về nhà, tôi và anh vẫn liên lạc với nhau. Dần dần tôi nhận ra mục...
Đọc thêmChồng bảo tôi đừng tìm hiểu rõ về anh, biết rồi sẽ đau lòng
Tôi đề nghị cùng anh đi gặp cô kia để dứt khoát nhưng anh không chịu, kêu việc này do anh gây ra nên sẽ tự giải quyết.
Tôi 45 tuổi, chồng 50 tuổi, lấy nhau 23 năm. Hai vợ chồng cùng làm nhà nước, thu nhập ổn, đủ sống ở mức bình thường và nuôi con. Vợ chồng tôi có hai con, ngoan, học giỏi. Cháu đầu đang học năm thứ 5 ngành y khoa, cháu thứ hai học trường chuyên của tỉnh. Nói chung, nhìn...
Đọc thêmỞ bên bồ hơn 4 năm vì dục vọng, giờ tôi biết mình yêu em thật lòng
Em cũng không bao giờ nghĩ người níu kéo mối quan hệ này lại là tôi, nhưng em bảo không còn tình cảm với tôi nữa.
Tôi đến với em khi đã có gia đình, không lừa dối vì tay luôn đeo nhẫn cưới, tất nhiên không bao giờ bảo "gia đình anh không hạnh phúc". Ngay từ đầu tôi xác định đến với em là do bản tính đàn ông với sự thể hiện mình và trên hết là dục vọng. Đến giờ tôi cũng không...
Đọc thêmTôi bênh vợ nhưng không biết làm sao để vừa lòng mẹ
Việc dạy con chẳng thể nói ai đúng ai sai, chỉ là quan điểm khác nhau, tôi nên nói như nào để được lòng cả mẹ và vợ.
Tôi 32 tuổi, vợ 25 tuổi, con tám tháng. Vợ tôi ở nhà chăm con, vợ chồng đang ở trọ cách nhà 70 km. Về mặt kinh tế, vợ chồng thoải mái vì tôi thu nhập khá, mẹ chồng nàng dâu thương nhau và chưa bao giờ xích mích. Vợ và con mỗi tháng sẽ về ở với bà nội một tuần vì...
Đọc thêm