Phát hiện cháu gái không cùng huyết thống với con trai
Tôi ngoài 60 tuổi, trải qua đủ thăng trầm nhưng chưa điều gì khiến tôi bàng hoàng như cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN của cháu gái mình.
Tôi ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu được vài năm, con trai 29 tuổi, chồng mất sớm nên tôi ở vậy nuôi con. Con trai tôi cưới vợ lớn hơn hai tuổi. Tôi nghe con kể đó là đối tác của công ty. Một lần đi công tác, ở chung khách sạn, tối đó tiệc tùng cả hai đều hơi say nên con đưa cô gái ấy về phòng và xảy ra chuyện quan hệ. Sau đó cô gái có thai, con trai nói muốn chịu trách nhiệm nên tôi đồng ý đứng ra tổ chức lễ cưới cho con. Trước khi cưới, tôi đã hỏi con trai nhiều lần về vấn đề tình cảm, cả cái thai trong bụng cô gái kia. Con chỉ im lặng và nói sẽ chịu trách nhiệm. Đó là lần thứ hai tôi thấy mắt con đỏ hoe và muốn khóc sau lần ba cháu mất.
Cưới xong tôi lấy lại căn chung cư cho thuê để về đó ở, cũng để gần phòng khám tư tôi đang làm thêm. Vợ chồng con ở căn nhà tôi đang ở nên chúng tôi không va chạm nhiều. Lúc bầu bì, tôi có gợi ý con dâu tới chỗ tôi làm để khám thai nhưng cháu nói không muốn phiền đến người quen của mẹ. Thú thực tôi cũng không quan trọng lắm chuyện cháu khám ở đâu vì ở thành phố này các bác sĩ đều rất giỏi.
Con dâu sinh trước ngày dự sinh hai tuần, một bé gái bụ bẫm, bà ngoại ngoài quê bận chăm ông nên không vào chăm con cháu được. Từ lúc con sinh tới giờ hơn 3 tháng, cháu gái đều do tôi và vợ chồng con chăm sóc. Có điều tôi trăn trở là cháu bé không có bất kỳ nét gì giống con trai hoặc con dâu. Với kinh nghiệm của một người làm y hơn 30 năm và linh cảm của một người mẹ đã thôi thúc tôi đi làm xét nghiệm ADN cho cháu. Khi có kết quả, tôi như chết lặng, cháu không cùng huyết thống với con trai tôi.
Hiện tại, con dâu xin phép về quê ngoại chơi hai tuần, con trai chưa biết sự thật, lòng tôi lúc nào cũng nặng trĩu. Các bạn ạ, người lớn có lỗi nhưng trẻ con như thiên thần vậy, tôi không nỡ lòng nào xa cháu. Còn về con dâu, cháu cũng là người có học; từ ngày tôi chăm sóc cháu sinh nở, một vài lần cháu ôm tôi khóc và nói cám ơn mẹ nhiều lắm. Tôi biết cháu sống tình cảm, giờ vấn đề lớn nhất là phía con trai tôi, không biết con sẽ bị tổn thương thế nào nếu biết sự thật và tôi có nên cho con biết sự thật này hay để khi cháu gái lớn rồi vợ chồng con tự giải quyết. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ các bạn.
Huyền Thư 28/05/2025Mẹ chồng đón tay cháu mới sinh khiến vợ tôi tăng huyết áp
Tôi quá mệt mỏi khi đứng giữa mẹ và vợ, nhà tôi trách móc tôi chỉ biết nghe lời vợ, còn vợ nói nhà chồng sống lợi dụng.
Vợ chồng tôi cưới nhau 15 năm, có một bé gái, kinh tế hiện tại ổn định và đã có nhà riêng. Lúc mới cưới, bước ra đời, chúng tôi không có gì ngoài gần một cây vàng cưới. Nhờ sự động viên và giúp đỡ từ phía nhà vợ, tôi làm nên sự nghiệp như hôm nay....
Đọc thêmNhà trai hủy hôn, không nhận cháu khi phát hiện quá khứ của mẹ tôi
Tôi 28 tuổi, vừa bị hủy hôn chỉ vài tuần trước ngày cưới. Chuyện xảy ra nhanh đến mức giờ tôi vẫn chưa biết phải đối diện thế nào.
Tôi với anh quen nhau hơn hai năm, cùng làm công ty rồi yêu nhau. Anh hiền lành, công việc ổn định, gia đình có điều kiện. Khi bàn tính cưới xin, hai bên gia đình cũng gặp mặt, chọn ngày, đặt cỗ, chụp ảnh cưới, gửi thiệp cả rồi. Vậy mà chiều hôm...
Đọc thêmBốn năm mẹ ở nhà ông thông gia góa vợ để trông cháu ngoại
Tôi và anh hai nói hết nước hết cái về việc 'mẹ vợ sang nhà thông gia ở 4 năm trời', con trai mời về ở cùng không đồng ý.
Tôi là con gái út trong gia đình có 3 anh em, trên tôi có anh trai và chị gái. Nhà tôi ở một tỉnh cách TP HCM tầm 150 km. Ba mất được 7 năm, 3 anh em đều lập gia đình và sống ở Sài Gòn. Sau khi ba mình mất, mẹ khi đó 65 tuổi, vẫn mạnh khỏe và sống một mình ở nhà ba...
Đọc thêmChat sex nhiều lần với gái lạ rồi vợ cũng phát hiện
Hơn một năm rồi, vợ chồng tôi sống trong không khí nặng nề, tôi luôn cảm giác xấu hổ và tội lỗi với vợ.
Tôi 36 tuổi, có vợ và hai con nhỏ, công việc ổn định, cuộc sống đầy đủ, nhà và xe riêng không thiếu gì. Mọi thứ có lẽ hoàn hảo nếu như không có chuyện xảy ra cách đây một năm. Cho đến giờ nó vẫn là vết nứt không thể xóa bỏ trong tình cảm của vợ chồng mình. Tôi là...
Đọc thêmBạn trai không xin lỗi khi bị tôi phát hiện có con với người khác
Anh nói đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, cứ như đang nói về vụ va chạm xe cộ vậy.
Tôi và anh yêu nhau được gần ba năm. Gia đình hai bên đều biết, bạn bè chung gọi chúng tôi là cặp đôi đẹp, cả hai có công việc ổn định, sống chỉn chu. Tôi chưa từng nghĩ một ngày mình lại phát hiện ra sự thật khiến cả thế giới bên trong mình sụp đổ.
Anh thường nói bận việc, cuối tuần phải...
Đọc thêm