Bốn năm mẹ ở nhà ông thông gia góa vợ để trông cháu ngoại
Tôi và anh hai nói hết nước hết cái về việc 'mẹ vợ sang nhà thông gia ở 4 năm trời', con trai mời về ở cùng không đồng ý.
Tôi là con gái út trong gia đình có 3 anh em, trên tôi có anh trai và chị gái. Nhà tôi ở một tỉnh cách TP HCM tầm 150 km. Ba mất được 7 năm, 3 anh em đều lập gia đình và sống ở Sài Gòn. Sau khi ba mình mất, mẹ khi đó 65 tuổi, vẫn mạnh khỏe và sống một mình ở nhà ba mẹ. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi khi chị hai nhờ mẹ ra trông con cách đây 4 năm. Nói chút về gia đình chị hai: Anh chị ở nhà của bố chồng, ông đã nghỉ hưu, mẹ chồng chị mất được 5 năm. Khi chị sinh con thứ hai năm 2021, nhờ mẹ ra ở cùng trông cháu. Lầu một bố chồng chị ở, lầu hai mẹ tôi ở một phòng, con trai lớn chị ở một phòng, lầu ba vợ chồng chị ở.
Vợ chồng chị đều làm ra tiền, thu nhập tầm 35 đến 50 triệu đồng mỗi tháng, tùy tháng. Anh chị còn đầu tư đất đai, nói chung kinh tế không khó khăn. Ban đầu, tôi và anh hai tưởng mẹ chỉ ra chăm cháu vài ba tháng rồi về. Không hiểu chị hai khóc lóc, thuyết phục thế nào mẹ cứ ở nhà thông gia đến tận giờ, trông cháu thứ hai rồi bây giờ là cháu thứ ba được hơn một tuổi. Mẹ trông cháu giúp, anh chị không gửi biếu tiền mẹ hàng tháng, tết về chỉ gửi mẹ 10 triệu đồng. Mẹ bảo thương chị hai vất vả 3 đứa con: 8 tuổi, 4 tuổi, 15 tháng, cháu bé không nỡ cho đi nhà trẻ trong khi mẹ biết rõ các cháu còn lại nhà tôi và anh hai đều chưa đầu năm đã đi nhà trẻ hết rồi.
Nói thêm, ở tỉnh lỵ, ngoài nhà để ở, mẹ còn có căn nhà mặt tiền cho thuê tháng 10 triệu đồng. Vì thế, dù không có lương hưu (chỉ có phụ cấp người già hay lương phụ cấp từ ba tôi khoảng một triệu đồng mỗi tháng) nhưng mẹ chưa phải nhờ con nào chu cấp cả. Trước đó, anh hai nhờ mẹ ra trông cháu nhưng mẹ không ra, anh thuê người giúp việc, tầm hơn 10 tháng là cho con đi trẻ. Tôi có bà nội ở cùng giúp đỡ nên cũng chưa nhờ mẹ trông cháu lần nào. Anh hai nhiều lần mời mẹ về ở cùng ở Sài Gòn để tiện chăm sóc nhưng mẹ đều từ chối, nói sẽ về tỉnh ở nhà của mẹ. Cuối tuần rồi, anh hai và tôi nói chuyện với mẹ về việc mẹ dừng trông cháu cho chị, về nhà anh hai ở hoặc nhà mẹ ở. Mẹ vẫn bảo trông giúp con chị hai đến khi cháu được hai tuổi rồi đi trẻ, tức là phải gần một năm nữa.
Tôi và anh hai nói hết nước hết cái về việc rất vô lý: mẹ vợ sang nhà thông gia ở 4 năm trời trong khi nhà có không ở, con trai mời về ở cùng không đồng ý. Anh hai nói hay mẹ thích ông thông gia, mẹ bảo không. Theo tôi được biết, ông thông gia không giúp trông cháu gì cả, hầu như đi cả ngày vì ông có bạn gái mấy năm nay. Nhiều hôm anh hai sang thăm, thấy mẹ ở nhà trông 3 đứa cháu, vợ chồng chị hai đi công chuyện đâu không rõ. Hai anh em có nói chuyện với chị hai về việc "giải thoát" cho mẹ. Chị bảo giờ tìm người khó, mẹ vẫn đồng ý giúp thì có vấn đề gì đâu.
Nói chung chị rất ích kỷ, chỉ biết lợi cho mình mà không nghĩ cho mẹ hay thể diện gia đình. Không những thế, tiền cho thuê nhà hàng tháng ở tỉnh của mẹ, chị hai cũng mượn để vợ chồng chị đầu tư đất đai. Tôi bảo mẹ rằng chị lợi dụng mẹ ghê quá, mẹ bảo nó vay nó sẽ trả chứ lo gì. Tôi thực sự rất buồn vì bao năm mẹ cứ ở mãi nhà thông gia, tận tụy lo cho nhà chị hai mà nhiều lần tôi sang thấy thái độ của ông thông gia, anh con rể cũng chẳng phải trân trọng gì mẹ, trong khi tôi và anh hai nói mẹ không nghe. Theo mọi người, tôi và anh hai phải làm gì để mẹ tỉnh ngộ, sống cuộc sống của mẹ thay vì "làm bà giúp việc không công tiếp"?
Ngọc Quỳnh 02/01/2025Phát hiện cháu gái không cùng huyết thống với con trai
Tôi ngoài 60 tuổi, trải qua đủ thăng trầm nhưng chưa điều gì khiến tôi bàng hoàng như cầm tờ kết quả xét nghiệm ADN của cháu gái mình.
Tôi ngoài 60 tuổi, nghỉ hưu được vài năm, con trai 29 tuổi, chồng mất sớm nên tôi ở vậy nuôi con. Con trai tôi cưới vợ lớn hơn hai tuổi. Tôi nghe con kể đó là đối tác của công ty. Một lần đi công tác, ở chung khách sạn, tối đó tiệc tùng cả hai đều...
Đọc thêmBốn năm không biết mình yêu người đàn ông có vợ
Chồng tôi mới ly hôn vợ cách đây hơn nửa năm, trước lúc chúng tôi quyết định tổ chức cưới gần tháng, trong khi chúng tôi yêu 4 năm rồi.
Tôi 30 tuổi, mới lập gia đình được nửa năm sau 4 năm tìm hiểu và yêu nhau. Chồng tôi, người tôi chọn làm bạn đời, từng có một cuộc hôn nhân trước đây. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đó kết thúc nhanh chóng, anh không có con chung với vợ cũ. Điều này...
Đọc thêmBố mẹ chồng đến thẳng nhà thông gia để chê trách tôi
Tôi đã vất vả, chồng bệnh mãn tính, con gái lại bị như vậy nữa nên mệt mỏi lắm, giờ nhà chồng lại đối xử như vậy.
Tôi 30 tuổi, ngoại hình ổn, công việc ổn định, thu nhập 12 triệu đồng một tháng. Tôi kết hôn đã được 10 năm, gia đình chồng ở chung 4 thế hệ nên trong cuộc sống hàng ngày cũng có những va chạm, thế nhưng tôi không hề để bụng, chỉ hai ba là quên. Chồng có công...
Đọc thêmChỉ mong ông bà ngoại cứ để con cháu trải nghiệm vất vả
Tôi là tác giả bài viết "Phiền lòng khi ông bà ngoại sang chơi quá nhiều", cảm ơn những lời chia sẻ của mọi người.
Qua góp ý của độc giả, tôi nhìn nhận lại bản thân, hơi hổ thẹn vì có suy nghĩ như vậy bởi ông bà rất tốt. Trước đây, có lần mẹ tôi nói câu chuyện bố tôi ngại không lên nhà em gái nhiều vì còn em rể. Lần đó tôi không để ý nhưng giờ mới nhớ lại câu chuyện...
Đọc thêmNgười mượn đất nhà tôi không biết ơn còn kể công trông giùm
Bẵng đi đã năm năm sử dụng, vợ chồng nhà đó không gửi một đồng tiền thuê, cũng chưa từng cảm ơn, biếu quà tết hay bất kỳ thứ gì.
Tôi cưới năm 2010, mua mảnh đất năm 2011. Hồi đó chồng tôi ra điều kiện muốn ở riêng thì phải mua đất chỗ đó, không thì thôi. Tiền tôi bỏ ra phần lớn (75%) và mượn thêm ba mẹ chồng một ít còn lại, sau vài năm đã trả hết. Việc mua...
Đọc thêm