Cách nói chuyện của bạn gái khiến tôi thấy mình yếu kém
Tôi cảm giác bạn gái đang kỳ vọng quá cao và thấy tôi chưa giống kỳ vọng của em.
Tôi và bạn gái quen nhau gần năm và mới yêu nhau được vài tháng. Khoảng thời gian đầu khi quen, em đã kiểu hơi xét nét và để ý tôi khi nói chuyện. Có lần em nói tôi nói chuyện có vấn đề chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm thích ở Việt Nam hơn trước người bạn đi Nhật về của em. Lần khác là khi tôi nói chuyện với anh chị em về chuyện sang chỗ làm mới sẽ có cơ hội về lương và thêm mối quan hệ. Em giận dỗi một thời gian, sau tôi hỏi ra mới biết em không muốn tôi nói rằng có mối quan hệ vì mọi người sẽ đánh giá rằng mình lợi dụng mối quan hệ.
Một lần em nói muốn chuyển phòng để bệnh ruột kích thích của em có thể đỡ hơn. Em lo lắng vì không biết gọi xe ba gác như thế nào, liệu có vào được không. Lúc đó tôi dự định đi du lịch cùng công ty nhưng xin nghỉ để gọi xe ba gác, mua giúp hộp carton để em chuyển phòng cho gọn, rồi tháo giúp em tủ quần áo (do thứ bảy em vẫn đi làm nên tôi làm giúp vì tôi được nghỉ). Nhưng lúc em về phòng, câu đầu tiên tôi nhận được là anh dọn phòng chán lắm. Lúc này tôi cảm thấy như kiểu người mẹ sai con mình vậy.
Tôi có bảo em hơi tiêu cực nhưng em không thay đổi. Hiện tại em muốn tôi thay đổi, còn không sẽ chia tay. Em muốn tôi thay đổi rất nhiều thứ, từ chuyện vụn vặt như tôi chưa được tháo vát đến chuyện thi thoảng người khác nói mà tôi đang bận suy nghĩ điều gì đó chưa trả lời ngay, rồi chuyện đôi khi tôi chơi game giải trí. Em không muốn tôi chơi game, không muốn tôi tụ tập cùng bạn bè uống rượu trong khi tôi cũng rất hạn chế, một hai tuần bạn bè mới ngồi với nhau.
Một điểm nữa là tôi thấy em rất hay để ý người khác nghĩ gì về mình. Tôi cảm giác em rất sợ mọi người trong nhà nghĩ tôi yếu kém, rồi bạn bè nghĩ tôi không biết nói chuyện. Thực sự tôi vẫn muốn em bớt cầu toàn đi một chút. Tôi cảm giác em đang kỳ vọng quá cao và thấy tôi chưa giống kỳ vọng của em, cách nói chuyện của em khiến tôi cảm thấy mình thực sự yếu kém. Tôi vẫn muốn mối quan hệ này tốt đẹp hơn. Về phần họ hàng, gia đình nhà bạn gái, tôi luôn quan tâm kể từ lúc chưa yêu. Tôi sang nhà bạn gái và nhà anh chị của em nhiều lần. Mọi người đều nhận xét hiền lành, ngoan ngoãn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi cảm ơn rất nhiều.
Mạnh Khang 26/08/2024Thấy mình kém cỏi khi nhiều lần bị từ chối tình cảm
Đàn ông nhạt nhẽo cũng giống như nồi canh thiếu muối vậy, ăn một bữa thì có thể cố gắng nhưng ăn cả đời sẽ không chịu nổi.
Tôi là tác giả bài viết: Sau vài lần gặp gỡ, cô gái nào cũng từ chối tôi. Khi bài viết đăng lên, tôi đã theo dõi và đọc được nhiều bình luận của độc giả, rất cảm ơn mọi người đã cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích. Nhiều người nói tôi chưa kể chi...
Đọc thêmBạn gái tham lam, đố kỵ lại kém thông minh
Khi cảm giác kiểm soát được tôi, em chỉ muốn "chốt hạ" cho nhanh bằng cách mang tình yêu ra làm con tin.
Bạn gái tôi ích kỷ và hay đố kỵ, tham lam nhưng cô ấy che đậy bởi bề ngoài tốt bụng, quan tâm tới mọi người, luôn giúp đỡ người khác và đặc biệt tỏ ra quan tâm tôi. Em luôn chứng tỏ mình là người có thể hỗ trợ tôi hết mức. Sau một thời gian tôi lờ mờ nhận thấy, tất cả...
Đọc thêmMuốn nói sự thật về quá khứ với bạn gái kém 10 tuổi
Tôi từng có vợ nhưng chưa dăng ký kết hôn và chưa có con cái, chuyện này tôi chưa biết phải nói sau với bạn gái mới quen.
Tôi ngoài 30, quen em kém 10 tuổi được hơn một tháng, tôi rất thương cô bé này. Quá khứ của tôi trải qua tổn thương trong hôn nhân, tôi và vợ cũ cưới chạy tang nên chưa đăng ký kết hôn cũng chưa có gì cả, chỉ có tổ chức tiệc cưới. Sau khi làm đám cưới, công việc...
Đọc thêmYêu sai cách khiến tôi mất đi cô gái tuyệt vời
Tôi ích kỷ không quan tâm đến cảm xúc của em, cái tôi cho em là điều tôi muốn chứ không phải thứ em cần.
Tôi là tác giả bài viết "Quyết định buông tay người cũ sau chín tháng 'cưa' lại bất thành". Tôi nhớ ngày viết bài đầu tiên gửi cho báo, đó là một ngày thật tệ. Tôi cảm thấy bế tắc và mất phương hướng. Mọi thứ dường như sụp đổ, cảm giác tiêu cực bao trùm. Tôi không biết...
Đọc thêmNgày nào anh cũng đòi hỏi chuyện ấy khiến tôi thấy phiền
Anh khá sung sức, mỗi tối đều có nhu cầu, thậm chí khi tôi đang làm việc anh cũng đụng chạm để tôi đáp ứng.
Tôi 32 tuổi, ly hôn bốn năm, có con gái 6 tuổi. Tôi quen bạn trai lớn hơn mình 3 tuổi. Trong gần hai năm qua, anh luôn ở bên chăm sóc mẹ con tôi. Dù vẫn còn khó khăn về vật chất nhưng tôi biết anh yêu thương mẹ con tôi thật lòng. Trước khi dọn về ở chung với mẹ con tôi, hàng ngày...
Đọc thêm