Home
Menu

Chồng chỉ lo tiền ăn, các khoản chi khác tôi phải gánh

Tôi 39 tuổi, mẹ của 3 con, hai cô con gái đầu 12 tuổi và 10 tuổi, bé trai thứ ba được 3 tháng tuổi.
Tôi đang gặp phải quãng thời gian đen tối trong cuộc đời. Năm 2023 tôi vay ngân hàng, chung vốn mở xưởng sản xuất giày. Trong thời gian làm việc đó, tôi vô tình có bầu. Xưởng hoạt động không hiệu quả đến bây giờ. Hiện tại tôi nghỉ thai sản được ba tháng, xưởng không có đơn hàng, không có tiền trả tiền thuê xưởng nên bị chủ cắt điện, công nhân cũng nghỉ hết. Chủ xưởng yêu cầu trả hết tiền thuê xưởng (tôi đang nợ 2 tháng) và dọn máy móc, thiết bị đi.
Tôi thật sự rơi vào bế tắc, mỗi tháng đều phải trả nợ ngân hàng. Tôi muốn gửi con để đi làm, vực dậy kinh tế, thế nhưng con mới 3 tháng, không nhờ được bà nội ngoại, gửi trẻ thì con khóc quá bị trả về. Chồng đi làm chỉ đủ tiền ăn cho gia đình, còn tiền chăm sóc con cái và nợ ngân hàng tôi phải gồng gánh. Cuộc sống nhiều khi bế tắc đến nghẹt thở, chỉ mong mọi người cho tôi chút động lực. Tôi phải làm sao đây? Cảm ơn các bạn.
Thu Hằng 05/11/2024

Cha đơn thân gồng gánh nuôi hai con và khoản nợ nửa tỷ đồng

Mỗi ngày trôi qua là cuộc chiến tôi phải đối mặt, không chỉ về tài chính mà còn với cảm giác cô đơn khi không có ai cùng chia sẻ.
Tôi là cha đơn thân, một mình nuôi hai con nhỏ trong khi phải gánh trên vai khoản nợ gần 500 triệu đồng. Cuộc sống hiện tại dường như không để lại cho tôi khoảng trống để thở, một mình nuôi con đã là một thử thách lớn, giờ đây còn phải đối diện... Đọc thêm

Nguyên tắc sống của bạn gái là đàn ông phải chi mọi khoản tiền

Trong suốt thời gian quen nhau, toàn bộ tiền đều do tôi chi tiêu, bạn gái chỉ mời được một bữa là hôm vừa mới quen.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, quen nhau gần hai năm. Lương tôi tầm 18-20 triệu đồng, để dành 10 triệu đồng, đóng điện nước hai triệu đồng (tôi ở chung với ba mẹ), còn lại chi tiêu cá nhân, chủ yếu là đi chơi với mua đồ cho bạn gái. Bạn gái lương cũng như tôi nhưng... Đọc thêm

Nhìn chồng phải chi nhiều khoản, tôi thấy mình vô dụng

Sau nhiều tháng rải CV tìm việc, có đoi ba chỗ với lương thấp, chế độ không tốt, sếp tiêu cực, tôi tự ti.
Tôi 35 tuổi, một chồng hai con. Trước khi kết hôn, tôi làm việc tại một công ty. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi sống cùng ông bà ngoại. Đến khi sinh bé đầu, tôi quyết định nghỉ việc vì không ai phụ chăm bé, bà ngoại sức khỏe không tốt nên tôi phải chăm bé một mình. Thời điểm... Đọc thêm

Phải làm sao để mẹ bớt gửi tiền cho các chú dì

Mẹ tôi có một người em gái và hai em trai, có lẽ mẹ luôn mang tư tưởng là chị lớn nên phải che chở cho các em.
Em gái của mẹ, từ việc gia đình đến con cái đều gọi cho mẹ tôi để cầu cứu. Nhiều năm trước, con trai dì nhậu xỉn, gây tai nạn trên đường, dì gọi mẹ mượn 10 triệu đồng đền bù. Mẹ bán vàng cho mượn và khoản tiền ấy mãi không nhận lại được. Con của dì cãi nhau,... Đọc thêm

Vì tin người yêu cũ, tôi phải trả khoản nợ của anh ta

Tôi tin tưởng người từng nói yêu mình rồi trở thành con nợ chỉ sau một lần quét mã QR.
Chúng tôi chia tay nhẹ nhàng, không ai làm gì sai. Thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin: hỏi thăm, kể chuyện công việc chưa ổn, bảo rằng còn nợ người này người kia. Tôi thương. Dù là người yêu cũ nhưng tôi vẫn nghĩ: giúp một lần, chẳng sao cả. Hôm ấy, anh gửi tôi một đoạn chat: "Giúp anh một chút thôi, anh... Đọc thêm