Home
Menu

Nhiều lần từ chối lời tỏ tình của sếp dù trái tim tôi đã rung động

Tôi bị dáng vẻ lịch lãm, từng trải và kinh nghiệm ấy thu hút nhưng rất sợ sếp đến với mình không phải vì yêu mà vì mục đích khác.
Tôi 23 tuổi, sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ luôn đặt công việc lên hàng đầu. Từ nhỏ đến lớn tôi rất ít khi được nói chuyện trực tiếp với bố mẹ. Tôi từng có một mối tình sâu đậm thời cấp ba nhưng chia tay vì cả hai cảm thấy không cùng chung định hướng. Sau đó, tôi tập trung toàn bộ thời gian cho việc học, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, thi công chức và đi làm tại cơ quan nhà nước được một năm.
Anh là người đứng đầu cơ quan nhưng không phải cấp trên trực tiếp của tôi. Anh lớn hơn tôi hai giáp, ly thân vợ 10 năm và con gái sống chung với mẹ. Nhiều lần tôi thắc mắc sao anh và vợ hết tình cảm mà không ly hôn? Anh đều nói không thể vì ảnh hưởng đến lộ trình thăng tiến sắp tới. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ nhân sự mới, anh đã tỏ rõ thái độ thích tôi. Sau đó, những lúc vào phòng anh ký hồ sơ, anh dùng những lời lẽ ngọt ngào, tán tỉnh tôi. Tôi đều mỉm cười rồi tìm cách ra khỏi phòng. Sau nhiều lần như thế, anh thẳng thắn ngỏ lời với tôi, nếu tôi muốn chức vụ hay sự hỗ trợ về tài chính, chỉ cần trong khả năng, anh chắc chắn sẽ giúp. Tôi không trả lời.
Thỉnh thoảng, anh rủ tôi đi ăn uống, gặp gỡ riêng nhưng tôi đều từ chối vì không muốn mọi thứ đi xa hơn. Chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một ngày, tôi tan làm về nhà thì nhận được cuộc gọi từ anh. Anh bảo tôi mang giúp một số giấy tờ đến nhà riêng vì ngày mai phải đi công tác sớm. Khi tôi đến, anh mời tôi vào nhà uống nước và bảo muốn được nói chuyện với tôi nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện khoảng một tiếng, anh tâm sự rằng tuy đạt được những thành công về công việc nhưng rất cô đơn khi trở về căn nhà thiếu vắng hơi ấm phụ nữ. Lúc này, không hiểu sao tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cũng thấy rung động đôi chút, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Lúc tôi chào anh ra về, anh ôm và bảo tôi hãy ở lại. Tôi tỏ rõ thái độ rồi mở cửa ra về.
Sau ngày hôm đó, tôi né tránh nhưng vẫn đáp lại tin nhắn và sự quan tâm từ anh. Anh có lẽ cũng nhận ra tôi chưa sẵn sàng, bảo sẽ không ép buộc tôi, có lẽ tôi cần thời gian để suy nghĩ, đồng ý hay không cuối cùng anh đều tôn trọng tôi. Tôi không muốn đến bên anh, vì không cảm nhận được tình yêu mà chỉ thấy anh đến với tôi vì mục đích khác. Tôi cũng không nói dối được trái tim mình rằng đã có chút tình cảm với anh. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cảm thấy dằn vặt từng ngày vì không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này.
Tôi từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc nhưng không thể vì đã có định hướng và kế hoạch lâu dài cho công việc. Để có công việc này tôi đã trải qua kỳ thi tuyển rất khó khăn, giờ bỏ sẽ cảm thấy uổng phí công sức của bản thân; còn ở lại sẽ không thể tránh được những lần tiếp xúc với anh. Tôi thật sự áp lực, mong được sự chia sẻ từ các bạn.
Hồng Hạnh 06/01/2025

Rung động trước sếp dù hạnh phúc với chồng con

Trước đây nhiều người để ý nhưng tôi không cho ai cơ hội, không để ý lại; lần này hình như tôi đã rung động.
Tôi đã theo dõi tin tức trên VnExpress 18 năm. Tôi dùng mạng xã hội nhưng không bao giờ đưa hình ảnh cá nhân, gia đình lên, không bình luận. Hôm nay tự dưng lòng rối bời, lâu lâu có một chút buồn gợn qua và quyết định viết tâm sự. Tôi 39 tuổi, sinh ra ở miền Trung, lớn lên... Đọc thêm

Thử nắm tay nhưng không rung động, cô ấy từ chối tôi

Cô ấy muốn thử hành động thân mật như nắm tay nhưng không thấy rung động, vì thế từ chối tôi, cho rằng chỉ nên dừng lại ở bạn bè.
Tôi là sinh viên năm thứ hai, cô ấy bằng tuổi. Chúng tôi học chung từ cấp ba và chơi với nhau thân thiết ở mức độ cô ấy từng nói chưa có người con trai nào để cô ấy chia sẻ nhiều đến vậy. Tuy nhiên không quá thân thiết như gọi nhau mày - tao hay... Đọc thêm

Đi quá giới hạn nhưng em hai lần từ chối lời tỏ tình của tôi

Em bảo: "Tớ đang rất bận, chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn, không muốn vội vã bước vào một mối quan hệ".
Tôi và em quen nhau được hai tháng. Trong thời gian này chúng tôi nói chuyện rất nhiều qua tin nhắn, đã gặp và đi chơi với nhau 5-6 lần, thường là em chủ động rủ tôi. Trong một lần đi chơi xa, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Có điều tôi tỏ tình với em hai lần nhưng em đều từ... Đọc thêm

Trót rung động với thầy giáo của con

Tôi 30 tuổi, có chồng và con trai học lớp bốn, quen với thầy giáo dạy thêm của con gần bốn năm, anh là người nước ngoài.
Đầu năm 2020, khi dịch Covid ập đến, con tôi lúc đó năm tuổi, sắp vào lớp một. Tôi muốn tìm lớp học thêm tiếng Anh cho con, không học trực tiếp được nên tự lần mò tìm trên mạng các trung tâm dạy online. Tình cờ tôi tìm được một trung tâm, họ đã kết nối cho... Đọc thêm

Chán nản gia cảnh bạn trai, tôi rung động với người cũ

Bố mẹ anh hay gây gổ đánh nhau, tình cảm anh chị em hay bà con không thuận hòa, anh trai dính vào tệ nạn và đang chấp hành án.
Tôi năm nay đã nằm trong nhóm người U35, từ tỉnh nghèo ra miền Bắc học tập rồi bươn chải làm việc được gần 10 năm. Ở đây năm thứ năm, tôi quen và yêu xa với một anh đồng hương qua mạng xã hội (lúc này anh làm công trình trong Nha Trang). Khi yêu, anh ít nói về gia... Đọc thêm