Home
Menu

Dì vừa mất, dượng cưới liền hàng xóm đối diện

Ông lấy người mới như thế là không tôn trọng gia đình dì tôi, xung quanh là 4 nhà của chị em ruột dì, trong đó có mẹ tôi.
Dì tôi 82 tuổi, vừa mất, dượng tôi cưới liền hàng xóm đối diện nhà. Dượng tôi có hai vợ trước khi cưới dì, hai người đó đều mất rồi. Dượng cưới dì là người thứ ba nhưng không có con. Dượng được con riêng bảo lãnh định cư ở Mỹ nhưng dì tôi bị ở lại, có thể do con riêng của dượng không bảo lãnh dì. Mỗi năm dượng vẫn gửi tiền về lo cho dì và về thăm dịp tết. Khi dì tôi vừa bệnh, dượng đã qua lại với hàng xóm đối diện nhà.
Vừa xong hậu sự của dì, dượng cưới liền hàng xóm dù cả hai đã gần 80 tuổi, mời khách linh đình, mặc đồ cô dâu chú rể. Xung quanh đều là họ hàng nhà tôi. Giờ dượng lấy lại hết tài sản bao năm dì giữ gìn, sau đó ông chuyển sang cho con riêng. Ông lấy người mới như thế là không tôn trọng gia đình dì tôi, xung quanh là 4 nhà của chị em ruột dì, trong đó có mẹ tôi. Mọi người tức giận, nói hoài cũng chẳng thay đổi được gì. Theo mọi người, tôi có nên bỏ qua chuyện này hay sẽ nói rộng hơn để các con ông và ông mất mặt, xấu hổ. Về pháp luật, dượng tôi không sai nhưng về đạo đức ông quá tệ.
An Nhiên 22/02/2025

Sợ hàng xóm cười nhạo nếu bán nhà để trả nợ

Lương tôi 20 triệu mà không đủ chi tiêu, đóng lãi và nuôi 6 miệng ăn.
Tôi 35 tuổi. Cách đây 5 năm, tôi là thợ sửa chữa, có cửa hàng riêng, có vợ và 3 con, cuộc sống ổn định. Bố mất sớm. Sau năm 2020, tôi dính vào đa cấp và nợ gần 800 triệu đồng. Rồi tôi gom góp, may mắn đến năm 2021 đầu tư tiền ảo thắng và trả được sạch nợ. Sau đó, năm 2022, tôi bị bệnh và phải đóng cửa... Đọc thêm

35 tuổi, tôi vẫn sợ đối diện với con gái dù đẹp trai, thành đạt

Có những bạn ở trong nước, nhắn tin nói tôi về, họ sẽ đợi nhưng cuối cùng tôi không vượt qua chính mình, đành từ bỏ.
Tôi 35 tuổi, là nam giới, thân hình khá cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nên hầu hết người xung quanh nói tôi đẹp trai. Có điều tôi không hiểu sao lại quá sợ, không bao giờ dám thổ lộ bản thân, nhất là trước con gái. Thậm chí tôi chưa từng hẹn hò buổi nào cả. Tôi không... Đọc thêm

Mỗi lần đối diện với chồng là một cực hình

Những khi cãi nhau trong cơn say, anh chửi tôi nặng lời, không khác gì hạng vất vưởng ngoài đường.
Tôi 34 tuổi, chồng 39 tuổi, con 7 tuổi. Hoàn cảnh xuất phát cả hai giống nhau, đều không có cha nên khi bước vào hôn nhân tôi nghĩ mình sẽ rất trân trọng gia đình nhỏ này. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như vậy, thấy bất ổn nên đã muốn dừng tiệc cưới trước một tháng chỉ vì anh bận vui với... Đọc thêm

Đối diện với vợ con khi thất nghiệp là một cực hình

Mỗi ngày nhìn vợ tất bật mưu sinh lo cho gia đình, con cái, trong khi mình vẫn thất nghiệp, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào.
Vậy là tôi đã thất nghiệp hơn 3 tháng. Dù là người mạnh mẽ và luôn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất, nhưng khi sự việc xảy ra, tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh làn sóng sa thải đang diễn ra mạnh mẽ, số lượng người tìm việc ngày... Đọc thêm

Bố chồng từ chối con trai nhưng cho hàng xóm nhà tôi vay tiền tỷ

Tôi không thể mỉm cười hay nói chuyện với hàng xóm, họ nhờ tôi kết nối mới quen được ba mẹ chồng tôi, rồi giờ được nhiều lợi ích hơn.
Gia cảnh tôi và chồng khác nhau khá xa. Anh là con cưng, được thừa kế nhiều thứ từ cha mẹ nếu ông bà mất. Tôi chẳng có gì từ gia đình, tất cả đều phải tự làm mới có, không thứ gì dù nhỏ nhất có sẵn như chồng tôi. Ba mẹ chồng thích trẻ... Đọc thêm