Chị gái bảo tôi 'im đi' khi con chị hỗn với tôi
Tôi có đứa cháu 21 tuổi, đang học đại học năm thứ ba, ham mê chơi cờ bạc online.
Gia đình phát hiện sớm và trả cho cháu khoản nợ hơn 100 triệu đồng. Cháu về cũng hứa này nọ và xin cho tiếp tục đi học. Anh chị tôi cho cháu đi học lại nhưng chưa đầy một tháng lại cắm xe và laptop nên gia đình lại dẫn cháu về. Nhưng về nhà, cháu rất hay cáu gắt, chỉ ở trong phòng bấm điện thoại và tỏ thái độ với mọi người nếu nói gì cháu.
Mẹ cháu bảo làm gì cháu cũng nói trả treo. Thấy vậy tôi nói cháu vài câu, cháu la tôi xối xả luôn. Mẹ cháu thấy cháu hỗn với dì cũng không bảo con mình im, lại cứ bảo dì thôi im đi.
Giờ cháu lại đòi đi học tiếp, không muốn ở nhà nữa. Chị tôi cũng muốn cho con học tiếp. Tôi nói cháu dính vào đỏ đen, ở nhà quản không nổi mà học hành gì nữa. Nhưng chị tôi nói rằng cháu đòi học, nếu không cho đi, mai mốt có gì, cháu trách lại mình. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên trong trường hợp này. Tôi xin cảm ơn.Mai Hiền 01/03/2026Vợ không hôn môi tôi vì bảo 'hôn rất bẩn'
Chuyện giường chiếu của vợ chồng tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù nhu cầu của tôi rất lớn.
Thứ năm, vợ rất thích về quê ngoại (nhà mẹ đẻ), nếu nói về ngoại thì dù mệt cô ấy cũng hớn hở, ngược lại nói về quê nội là vợ không hề vui. Thứ sáu, vệ sinh cá nhân, phụ nữ thì việc sử dụng mỹ phẩm và băng vệ sinh là không thể thiếu, tuy nhiên tôi nhắc nhở nhiều lần...
Đọc thêmChồng bảo bận đi làm nên chưa đăng ký kết hôn với tôi
Đến giờ tôi cũng không hiểu sao có thể cưới và sống chung với nhau được đến hôm nay, hơn một năm.
Tôi 28 tuổi, làm kế toán ở một công ty gia đình. Anh 36 tuổi, làm nghề điều xe giao hàng. Chúng tôi quen nhau thông qua giới thiệu của sếp tôi, sếp tôi là chú ruột của anh. Tôi biết anh từng có một đời vợ, anh bị vợ phản bội, cộng thêm phát hiện đứa con mình đang nuôi là của người...
Đọc thêmBao năm hy sinh vì gia đình, em trai bảo tôi bất hiếu
Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Sai vì đã sống hết lòng? Sai vì không thể làm hài lòng những yêu sách vô lý?
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo có ba mẹ và bốn chị em. Là chị cả, tôi đã biết giữ em khi mới 5 tuổi. Tuổi thơ của tôi là chuỗi ngày chăm sóc ba đứa nhỏ hơn, sơ suất gì là ăn đòn. Từ nhỏ, tôi luôn cảm nhận được rằng ba mẹ không thương mình, dù tôi có cố gắng thế...
Đọc thêmVợ bỏ về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn chỉ vì tôi bảo cô ấy làm việc nhà
Vợ cho rằng việc quét dọn nhà cửa là trách nhiệm của đàn ông, còn phụ nữ chỉ lo việc nấu ăn, bếp núc thôi.
Tôi 35 tuổi, là con trai út trong nhà, trên còn hai chị gái đã lập gia đình và ở riêng. Hai năm trước, ba mẹ dành toàn bộ số tiền tích cóp cả đời để xây một căn nhà khang trang với mong muốn sau này vợ chồng tôi về ở chung, vừa tiện chăm sóc ông bà lúc tuổi già, vừa giữ...
Đọc thêmKhông thể bảo vệ con khỏi đòn roi của chồng, tôi quyết ly hôn
Điều khiến tôi quyết chọn phương án ly hôn là anh hay chửi mắng và đánh con khiến bé rất sợ mà tôi không cản nổi.
Tôi 40 tuổi, ly hôn chồng được một năm, sống cùng hai con gái. Hôn nhân thì mỗi người một hoàn cảnh mà dẫn đến ly hôn. Tôi cũng vậy. Xét khía cạnh nào, tôi cũng nên ly hôn nên mới quyết định như vậy. Chồng không còn quan tâm đến gia đình, không còn coi nhà là nhà, không...
Đọc thêm