Home
Menu

Bạn gái phản bội khi tôi đi làm xa

Hôm đó tôi về mà không báo trước, thấy bạn gái đi cùng một người đàn ông, còn ôm nhau, nhìn thấy tôi họ sững sờ.
Tôi 30 tuổi, bạn gái bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm 2024, sau gần hai năm yêu thì cả hai đã ra mắt gia đình và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2027. Tôi là kỹ sư xây dựng, chuyên phụ trách các dự án hạ tầng giao thông. Đầu năm 2026, công ty điều tôi lên công trường thi công cách nhà 200 km. Bạn gái tôi làm lập trình viên cho một doanh nghiệp công nghệ tại Đà Nẵng. Trước khi đi, chúng tôi gần như ngày nào cũng gặp nhau hoặc gọi video vào buổi tối. Cô ấy là mối tình đầu của tôi. Tôi từng nghĩ mình đã tìm được người sẽ đồng hành suốt cuộc đời. Hai đứa cùng cố gắng làm việc, tiết kiệm tiền để chuẩn bị cho tương lai.
Cuộc sống ở công trường hoàn toàn khác với những gì tôi từng trải qua. Nơi tôi làm cách khu dân cư hàng chục cây số, sóng điện thoại đôi lúc chập chờn. Công việc của tôi cũng bận nên lâu dần tôi thấy khoảng cách giữa hai đứa ngày một lớn. Những cuộc gọi ngắn dần, tin nhắn cũng thưa hơn. Mỗi lần tôi hỏi, cô ấy đều nói bận dự án hoặc đi gặp bạn bè cho khuây khỏa vì tôi đi công tác quá lâu. Đến giữa năm 2026, tôi được nghỉ phép vài ngày và quyết định về Đà Nẵng mà không báo trước để tạo bất ngờ.
Trước đó tôi có nghe thông tin từ người bạn rằng thấy bạn gái mình đi cùng một người đàn ông, là bạn học cũ thời đại học. Ban đầu tôi không tin, nhưng linh cảm khiến tôi quyết định tự tìm hiểu. Tối hôm ấy, tôi âm thầm đi theo và nhìn thấy bạn gái cùng một người đàn ông bước xuống xe cùng nhau. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện rất thân mật. Khi ra về, tôi chứng kiến cảnh họ ôm nhau ngay trước cửa quán. Khoảnh khắc ấy, tôi như chết lặng. Tôi bước đến, bạn gái sững sờ khi nhìn thấy tôi. Cô ấy liên tục xin lỗi, nói rằng đó chỉ là phút yếu lòng sau thời gian dài cô đơn vì tôi đi làm xa. Cô ấy khẳng định giữa họ chưa đi quá giới hạn và mong tôi cho thêm cơ hội. Tôi muốn tin nhưng hình ảnh vừa chứng kiến cứ hiện lên trong đầu.
Suốt hai năm yêu nhau, tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải đối diện với sự phản bội. Tôi luôn tin tưởng bạn gái tuyệt đối. Cũng chính vì tin nên chưa bao giờ tôi kiểm tra điện thoại hay nghi ngờ các mối quan hệ của cô ấy. Đây là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi từng vẽ ra rất nhiều dự định về ngôi nhà nhỏ, đám cưới và những đứa con sau này. Chỉ trong vài phút, mọi kế hoạch ấy dường như sụp đổ.
Một phần trong tôi vẫn còn rất yêu cô ấy. Phần còn lại tôi sợ nếu tha thứ, sau này khi kết hôn rồi tiếp tục phải đi công tác xa, liệu chuyện tương tự có lặp lại không? Khi niềm tin không còn đủ đầy, liệu hôn nhân có bền vững? Tôi thật sự rối bời. Nên cho người mình yêu thêm một cơ hội để sửa sai, hay chấm dứt tất cả? Tôi rất mong nhận được những chia sẻ chân thành từ các bạn.
Minh Hoàng
28/07/2026

Bạn gái phản bội khi tôi đi làm xa

Hôm đó tôi về mà không báo trước, thấy bạn gái đi cùng một người đàn ông, còn ôm nhau, nhìn thấy tôi họ sững sờ.
Tôi 30 tuổi, bạn gái bằng tuổi. Chúng tôi quen nhau từ đầu năm 2024, sau gần hai năm yêu thì cả hai đã ra mắt gia đình và dự định sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm 2027. Tôi là kỹ sư xây dựng, chuyên phụ trách các dự án hạ tầng giao thông. Đầu năm 2026, công ty điều... Đọc thêm

Tôi đã phản bội chồng khi anh đi làm xa

Anh im lặng, không chửi mắng, chỉ nói một câu: "Anh tưởng em khác".
Chồng tôi làm công trình xa nhà, có khi đi vài tháng mới về một lần. Tôi ở nhà vừa làm vừa chăm con, cuộc sống quanh quẩn giữa công việc, con nhỏ và căn nhà trống trải. Mỗi lần anh gọi về, chỉ dăm ba câu hỏi thăm cho có, rồi lại tắt máy. Tôi hiểu, anh mệt, áp lực. Nhưng càng ngày tôi càng thấy giữa mình và anh là... Đọc thêm

10 năm không dám làm vợ vì từng bị bạn trai phản bội, gia đình sỉ nhục

Tôi sợ cảm giác bị gia đình anh khinh thường như lần đó, sợ bị anh phản bội, sợ phải nhớ lại cảm giác mất con.
Tôi và anh quen nhau từ năm nhất đại học, yêu nhau được 2 năm thì anh nhận học bổng du học. Ngày anh đáp chuyến bay đến đất nước mới, người đầu tiên anh báo tin là tôi. Cũng giống như khoảng thời gian sinh viên ở làng đại học, đi đâu anh cũng mang tôi theo, ai cũng biết... Đọc thêm

Chật vật sau khi chia tay người bạn gái phản bội

Tôi đang trong giai đoạn thất tình, suy nghĩ luôn theo hướng buồn rầu, ủ rũ.
Với một người hướng nội, ít bạn bè, tôi mong sẽ nhận được những lời động viên, góp ý để giúp phát triển bản thân hơn.
Tôi sắp bước tới tuổi 30, lứa tuổi mà nhiều người đã có sự nghiệp riêng, gia đình êm ấm, còn tôi vẫn chật vật giữa tình cảm và sự nghiệp. Về tình cảm, tôi mới chia tay người... Đọc thêm

Gần ngày cưới, phát hiện bạn gái từng phản bội tôi

Một tháng trước, sau khi hai bên gia đình gặp nhau để chốt ngày cưới, tôi phát hiện bạn gái đã hẹn hò với người khác trong khoảng một tháng.
Tôi và vợ sắp cưới đã trải qua mối tình 5 năm và sắp đi đến hôn nhân. Trong 5 năm đó, chúng tôi yêu xa 4 năm và tôi mới chuyển công việc về gần trong năm 2024. Chúng tôi đã mua được đất, xây được nhà (tiền mua đất ba mẹ cô ấy cho, tiền... Đọc thêm