Chưa thể xây nhà vì vợ đòi giữ hết lương
Vợ kể mấy người bạn của cô ấy đều như vậy, lương đều do người vợ giữ, đàn ông giữ dễ sinh tật xấu.
Tôi 36 tuổi, vợ 29 tuổi, kết hôn gần 6 năm và có bé trai 5 tuổi. Cả 2 đều ở tỉnh lẻ, học ở Hà Nội rồi ở lại lập nghiệp, đang thuê nhà, không sống cùng ông bà nào. Về kinh tế trong gia đình, trước giờ đều là tiền ai nấy cầm, tôi thu nhập cao hơn, khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, chịu trách nhiệm phần lớn các chi phí trong nhà bao gồm: tiền thuê nhà, điện nước, dịch vụ, tiền học cho con, tiền thuê đón con (những khoản này gần cố định, khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng).
Ngoài ra là chi phí như nhu yếu phẩm (do tôi làm trong trung tâm thương mại nên tiện mua luôn), các chi phí phát sinh như ốm đau, du lịch, mua sắm, sửa chữa đồ đạc như điện thoại, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa..., cả những chi phí cá nhân của tôi như tiền xăng xe, ăn sáng, ăn trưa, cà phê, đám cưới... Vợ thu nhập khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng, chủ yếu lo tiền ăn tối (sáng và trưa nhà tôi không ăn cơm nhà) và tiền sữa cho con khoảng 500 nghìn đồng, thêm các chi phí cá nhân của vợ nữa.
Về việc nhà cũng như trông con, tôi phải làm nhiều hơn, chủ yếu do vợ làm ngành y, hay phải về muộn cũng như trực cuối tuần, phần khác tôi thấy vợ có vẻ nghiện điện thoại, buổi tối ở nhà ít chơi với con. Nói thêm, tôi không cờ bạc rượu chè hay có tật xấu gì, tiền dư hàng tháng đều lo trả nợ và tiết kiệm. Tôi mua được một mảnh đất nhỏ cách đây 4 năm, hoàn toàn là tiền mình tiết kiệm cả trước và sau khi cưới, đứng tên cả hai vợ chồng. Tôi cũng mua điện thoại mới cho vợ khi điện thoại vợ hỏng, loại 6-7 triệu đồng như của tôi, cho gia đình đi du lịch xa được mấy lần.
Gần đây tôi thấy đã tiết kiệm gần đủ nên bàn với vợ xây nhà và bắt đầu nảy sinh vấn đề lớn. Vợ nói xây xong nhà phải đưa hết lương cho cô ấy giữ, chỉ để lại cho tôi 3-5 triệu đồng chi tiêu. Vợ kể mấy người bạn của cô ấy đều như vậy, lương đều do người vợ giữ, đàn ông giữ dễ sinh tật xấu, rồi một số người bạn khác được bố mẹ chồng mua nhà cho từ lúc cưới, vợ chịu khổ ở nhà thuê 6 năm nay rồi, giờ phải được giữ tiền, thích mua gì thì mua. Cô ấy còn bảo sang năm muốn sinh đứa thứ hai, bản thân cầm tiền trong gia đình mới an tâm được.
Tất nhiên tôi không đồng ý, vẫn tin rằng ai giữ tiền người nấy là tốt nhất. Thêm nữa tôi cũng thấy vợ mình không giỏi quản lý tài chính, làm đến đâu hết tiền đến đấy. Vì việc này mà gia đình tôi khá căng thẳng, bản thân cũng chưa biết tính tiếp thế nào và chưa thể tiếp tục kế hoạch xây nhà của mình được. Xin được chia sẻ câu chuyện của mình, mong nhận ý kiến của các bạn, chân thành cảm ơn.Nam Thành 10/08/2025Bạn gái đòi giữ lương tôi và gửi 5 triệu đồng hàng tháng cho bố mẹ em
Tôi thấy đề nghị này khá nhạy cảm vì chúng tôi chưa cưới và tôi cũng còn phải lo cho gia đình mình.
Tôi 28 tuổi, bạn gái 26 tuổi, mới đi làm thời gian ngắn, đang cố gắng ổn định công việc và cuộc sống. Tôi lớn lên trong gia đình có điều kiện, bố mẹ buôn bán lâu năm, tính cách lại khá truyền thống. Từ lúc mới ra trường, mẹ thường dặn: "Chọn người yêu phải suy nghĩ chín chắn,...
Đọc thêmĐêm tân hôn, tôi đã muốn bỏ chồng vì anh đòi giữ hết tiền, vàng
Hai vợ chồng tranh cãi rất lâu, rồi quay lưng nằm ngủ, không ai nói với ai câu nào.
Năm 28 tuổi, tôi lấy chồng sau một thời gian quen biết ngắn do có thai ngoài ý muốn. Chúng tôi được người thân giới thiệu, thấy cũng hợp tính. Đêm tân hôn, chồng nhất quyết muốn tôi đưa toàn bộ tiền và vàng cưới cho anh giữ. Vì ở khách sạn, tôi sợ thất lạc nên đã gửi mẹ đẻ cất giúp. Hai vợ...
Đọc thêmDại dột khi dồn hết tiền xây nhà trên đất của bố mẹ chồng
Em trai chồng đột nhiên nói phần đất chúng tôi đang ở là "đất của bố mẹ", giờ ông bà mất, hai anh em phải chia đều.
Tôi 39 tuổi, lấy chồng được 14 năm. Chồng tôi là con trai cả trong nhà có hai anh em trai. Bố mẹ chồng làm nông, sống ở quê, còn vợ chồng tôi lên thành phố thuê trọ làm ăn từ những năm đầu cưới nhau. Khi có con đầu lòng, bố mẹ chồng khuyên chúng tôi về quê sống,...
Đọc thêmBố mẹ vợ muốn đòi lại một tỷ đồng vì con rể không muốn góp vàng xây nhà
Chồng tôi nói cha mẹ vợ cho thì cảm ơn, còn nhà chồng không có khả năng nên không đóng góp.
Tôi và anh lấy nhau cách đây 7 năm, có hai bé đủ nếp tẻ. Chồng làm việc xa nhà nên hiện tôi và các con ở cùng nhà ngoại, chồng cuối tuần về rồi lại đi làm. Tôi vốn dĩ không cảm thấy có vấn đề gì về việc sống chung nhưng khi hai bé bắt đầu lớn dần thì nhận ra cần phải có tổ ấm riêng....
Đọc thêmNợ anh vợ 600 triệu đồng chưa trả nhưng chồng lén chi một tỷ xây nhà cho bên nội
Chồng mang một tỷ đồng về quê xây nhà cho bố mẹ, khi tôi hỏi thì anh nói: "Tiền của cô đâu mà lên tiếng".
Tôi 44 tuổi, chồng kém tôi 4 tuổi, có bé gái 12 tuổi và bé trai 10 tuổi. Chồng tôi là người miền Tây và tôi là người miền Bắc. Chúng tôi sống tại Hà Nội. Về công việc: tôi làm kinh doanh tự do, mở và quản lý hai cửa hàng bán lẻ. Chồng tôi có một xưởng sản xuất nhỏ. Nhìn...
Đọc thêm