Home
Menu

Chán chồng, đến với tình cũ rồi bị lợi dụng tiền bạc

Tôi định ly hôn chồng rồi đòi lại tiền tình đầu nợ nhưng không dễ dàng, tự hỏi về giá trị bản thân và con đường tiếp theo trong cuộc sống.
Mối tình đầu của tôi kéo dài ba năm, tuy nhiên chỉ 1/3 thời gian chúng tôi ở bên nhau, phần còn lại là yêu xa. Chúng tôi từng hứa hẹn sẽ về chung một nhà, nhưng sau khi anh chuyển công tác đến Hà Nội, mọi chuyện thay đổi. Anh không quay lại như đã hứa, tôi cũng không hỏi lý do. Dưới áp lực gia đình, tôi chọn kết hôn với một người lớn hơn mà không yêu thương nhiều. Cuộc sống hôn nhân kéo dài hơn 10 năm nhưng chỉ khiến tôi cảm thấy cô đơn, sống trong trầm cảm.
Trong thời gian chung sống với chồng, tôi vẫn giữ liên lạc với chị gái của người yêu đầu. Rồi tôi gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm, khi anh đã có vợ, vợ anh đang mang bầu bé thứ hai. Chúng tôi lại ngọt ngào bên nhau nhưng tôi luôn uống thuốc tránh thai khẩn cấp để tránh hậu quả. Sau một thời gian, mối quan hệ diễn ra phức tạp khi tôi nhận ra anh chỉ lợi dụng tôi về mặt tài chính. Khi vợ anh biết chuyện, anh xin lỗi và quay về với gia đình.
Tôi định ly hôn chồng rồi đòi lại tiền tình đầu nợ nhưng không dễ dàng. Hiện tại, tôi tự hỏi về giá trị bản thân và con đường tiếp theo trong cuộc sống. Mong nhận được sự chia sẻ để hiểu rõ hơn về mình và quyết định hướng đi phù hợp.
Quỳnh Hoa 25/03/2025

Tôi không lợi dụng tiền bạc em dâu cũ tốt bụng

Tôi là tác giả bài "Em dâu có tiền nhưng không chịu mua xe máy cho con trai".
Tôi đã kiên nhẫn đọc hết hơn 200 nhận xét của mọi người và nhận ra được nhiều điều nhưng tôi không xấu như mọi người nghĩ đâu. Gia đình nhà tôi có mối quan hệ rất tốt với em dâu cũ nên tôi mới chia sẻ thật điều kiện của mình và vay em dâu. Em dâu bản lĩnh, nhân hậu và có cách dạy con nghiêm khắc. Em không... Đọc thêm

Có cả tình cảm lẫn tiền bạc nhưng tôi vẫn thấy chán nản

Gần đây, tôi cảm thấy bản thân rơi vào cảm giác chán rất nhiều, đi làm không nhiệt huyết được như quãng thời gian lúc 22-26 tuổi.
Tôi 28 tuổi, độ tuổi mà trước đây tôi nghĩ mình sẽ ổn, nhưng hiện tại tôi thấy mỗi ngày chán ngắt. Nếu người khác nhìn vào và ngay cả tôi cũng ý thức được mình đang rất may mắn: có bố mẹ yêu thương, có người yêu hiểu chuyện, có khoản tiết kiệm... Đọc thêm

Mất hết tiền bạc sau một năm biết đến cờ bạc online

Tôi không vay tiền ai, cũng không nợ nần gì nhưng toàn bộ tiền tiết kiệm đã "bay" hết trong vòng một năm.
Tôi 20 tuổi, biết đến tài xỉu online qua bạn bè; ban đầu chỉ nạp vài trăm nghìn đồng kiểu chơi giải trí, nghĩ chắc không sao. Trong một tuần tôi ăn được 10 triệu đồng, nghĩ mình sẽ làm giàu từ đây. Rồi chuyện gì đến cũng đến, một buổi tối tôi thua sạch số tiền lời cũng... Đọc thêm

Vợ chán người tình rồi muốn quay lại với bố con tôi

Nghe lý do muốn quay về, tôi hiểu cô ấy không hề hối hận, chỉ đang tìm cách thoát khỏi sự nhàm chán của mình.
Tôi là tác giả bài: "Vợ rời bỏ bố con tôi để đi theo hạnh phúc mới", chuyện xảy ra gần hai tháng, tôi vẫn bình yên bên con nhưng lòng còn nặng trĩu. Đêm vừa rồi, đã 23h đêm, tôi ngồi bên bàn làm việc, con trai ngủ từ lâu, khuôn mặt bình yên như một thiên thần nhỏ. Tiếng... Đọc thêm

Bác họ chê tôi hèn khi hỏi ý kiến vợ trước khi nhận lời giúp bác

Khi độc thân, tôi luôn giúp đỡ bất cứ khi nào hai bác cần, nhưng có vợ thì phải hỏi ý kiến vợ đã.
Tôi 33 tuổi, sống và làm việc tại Hà Nội (quê tôi ở tỉnh). Vợ chồng bác họ của tôi sống cách nhà tôi tại Hà Nội khoảng 15 km. Hai bác gần 80 tuổi, hiện chỉ có hai bác sống với nhau do con cái sống ở tỉnh khác (bác có hai người con và đều đã lập gia đình). Bác trai tôi học vị... Đọc thêm