Bạn gái cũ không muốn tái hợp dù vẫn qua lại với tôi
Chúng tôi cùng nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc cây, chạy bộ, xem phim rồi lên kế hoạch đi du lịch nhưng không nhắc gì đến chuyện yêu đương.
Tôi 34 tuổi, làm kinh doanh, công việc ổn nhưng mỗi đêm đều trằn trọc vì chuyện tình cảm của mình. Tôi và bạn gái chia tay sau năm năm yêu nhau. Lỗi do tôi suốt ngày chỉ lo công việc, không lắng nghe, chia sẻ để tình cảm nguội dần không hay, đến khi nhận ra đã quá muộn. Bạn gái nhất quyết muốn chia tay. Tôi nhận ra sai lầm và càng yêu cô ấy nhiều hơn. Tôi níu kéo rất nhiều lần nhưng cô ấy vẫn nhất quyết không quay lại. Tôi đành phải chấp nhận và tôn trọng quyết định của cô ấy. Cô ấy nói rằng chúng tôi hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình, nếu có duyên sẽ quay về với nhau. Chúng tôi cố cắt đứt mọi liên lạc nhưng cả hai đều không làm được, ngưng được một hai ngày rồi lại nhắn tin với nhau.
Những ngày tháng vừa qua, tôi nhận ra được nhiều điều và cảm thấy mình thật tệ. Trước kia, tôi chỉ quan trọng cảm xúc của bản thân. Tôi cố gắng thay đổi mỗi ngày, cố gắng lắng nghe và chia sẻ những buồn vui cùng cô ấy nhưng với danh nghĩa là bạn. Chỉ cần được bên cạnh, được gặp cô ấy, tôi đều trân trọng từng khoảnh khắc. Tôi dần hiểu ra, điều gì khiến cô ấy hạnh phúc, cái mà tôi chưa bao giờ quan tâm. Mỗi tuần chúng tôi gặp nhau hai lần, cùng nấu ăn, dọn nhà, chăm sóc cây. Rảnh thì cùng nhau chạy bộ, xem phim rồi lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau nhưng không nhắc gì đến chuyện yêu đương.
Tôi vừa mua một căn hộ nhỏ nhưng thiếu tiền, cô ấy ngỏ ý xin góp một phần nhỏ. Tôi để cô ấy đứng tên vì lý do gia đình. Lâu lâu tôi lại nửa đùa nửa thật gợi ý cô ấy qua ở cùng. Cô ấy né tránh sang chuyện khác hoặc nói dạo này nhiều việc quá lười suy nghĩ. Tôi vẫn kiên trì bên cạnh cô ấy gần tám tháng. Hôm nay tôi gặng hỏi về chuyện hai đứa, mong muốn quay lại, cô ấy nói bản thân đang ổn với cuộc sống một mình, cả hai lúc này hãy tự yêu mình trước đã. Thật sự khi đó tôi rất thất vọng.
Cô ấy là kiểu người ít khi thể hiện qua lời nói mà qua hành động, nên những gì cô ấy làm, tôi có cảm giác cô ấy vẫn còn tình cảm với mình nhưng có lẽ chưa đủ niềm tin để quyết định quay lại. Vì có lần cô ấy nói sợ mọi thứ lặp lại. Lúc này tôi không biết phải làm sao. Tôi thật sự rất yêu cô ấy. Tôi có nên buông tay để cô ấy sống vui vẻ với cuộc sống hiện tại không? Mong mọi người giúp tôi với, nếu còn cơ hội, không chỉ tám tháng mà bao lâu tôi cũng sẽ cố gắng.
Khải Duy 21/07/2024Vợ cũ chê tôi nghèo nên không muốn tái hợp
Cô ấy chỉ trích tôi yếu kém, đã bị bệnh, nghèo còn không có ý chí, rồi nói sau này có con có lo được cho cô ấy không.
Tôi là tác giả bài viết: "Vợ cứ muốn ở nhà ngoại vì cho rằng kinh tế tôi không ổn định". Sau khi đăng bài, khoảng chừng hơn hai tháng sau, chúng tôi ra tòa. Vợ là người đưa đơn sau khi cô ấy và nhà ngoại lên nói chuyện về việc cô ấy không quay lại nữa. Tôi cứ níu...
Đọc thêmBạn gái có lối sống kỳ quặc không hợp với tôi
Em thuê phòng trọ ở một mình nhưng mỗi khi có hóa đơn đóng tiền nhà, đều kêu tôi phụ đóng từ 20-50% giá trị hóa đơn.
Tôi và bạn gái quen nhau được một năm. Tôi 31 tuổi, còn em 30 tuổi, em nhỏ con, nhìn không xinh lắm. Em làm việc cho công ty tài chính chuyên về vay trả góp và thẻ thanh toán. Vì công ty em không có văn phòng làm việc cụ thể nên hầu như mỗi ngày em đều ra quán cà phê ngồi...
Đọc thêmQuá khứ nợ nần, sống bất hợp pháp ở xứ người, giờ mong có người hiểu mình
Tôi không cần người xinh đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ cần có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình trong những thăng trầm cuộc sống.
Tôi 30 tuổi, trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Những năm tháng thanh xuân của tôi không trôi qua êm ả mà là chuỗi ngày gồng mình đối mặt với những thử thách mà đôi khi tự hỏi tại sao mình lại rơi vào. Năm ấy, tôi quyết định sang Hàn Quốc với bao...
Đọc thêmBố mẹ phản đối vì bạn gái 'nhìn không hợp, không xứng'
Tôi tâm sự, trải lòng hết mình với bố mẹ nhưng vẫn không nhận được sự đồng cảm nào.
Tôi 26 tuổi, năm sau có ý muốn lập gia đình. Tôi ưa nhìn, cao ráo, công việc ổn định (làm bên khối CNTT). Người yêu tôi kém hai tuổi, hoạt bát, công việc ổn định, trong mắt tôi, em xinh xắn, dễ thương. Sau vài lần dẫn em về ra mắt gia đình, bố mẹ tôi bày tỏ sự không bằng lòng về người yêu,...
Đọc thêmLỡ chê món ăn chưa hợp, bạn gái không nấu cơm nữa
Quen nhau hai năm, em nấu cho tôi vài bữa cơm, tôi bảo chưa hợp lắm thì em bỏ hẳn.
Tôi và em quen nhau được hơn hai năm, em 26 tuổi, còn tôi 30, đều là dân tỉnh lên thành phố sống, có công việc và thu nhập ổn định, đã đi qua giới hạn. Tết vừa rồi, tôi dẫn em về ra mắt gia đình và cũng ghé nhà em chơi mấy hôm. Hai bên gia đình không có ý kiến gì.
Tôi cũng tới tuổi cưới xin rồi nên tôi...
Đọc thêm