Vợ liên tục hối thúc tôi nói bố mẹ sang tên mảnh đất đã cho
Vợ nói: "Nhà bố mẹ anh nên em không xen vào, cũng chưa từng ganh tỵ với hai em, chẳng lẽ xin sang tên mảnh đất đó khó thế sao"?
Tôi không đánh đồng tất cả nhưng sẽ có rất nhiều người vẫn mong muốn được bố mẹ chia thừa kế khi các con lập gia đình, hoặc khi bố mẹ tuổi đã lớn tuổi để hỗ trợ làm ăn, có chỗ ở ổn định hoặc tài sản để dành. Cũng không ít người tự ý chí vươn lên mà không cần tài sản đó, tôi là một trường hợp như vậy. Trước ngày lấy vợ một năm, tôi làm công không lương cho gia đình một năm và chỉ xin 1,5 triệu đồng mỗi tháng để sinh hoạt cá nhân, rồi đổi lấy việc bố mẹ lo chuyện cưới vợ. Lúc đấy tôi rất vui, cũng không nghĩ ngợi gì nhiều ngoài biết ơn.
Lấy vợ về ở chung được 3 năm, tôi xin bố mẹ ra ở riêng. Với số tiền hơn 100 triệu đồng tích góp, chúng tôi không thể xây nhà, vì thế quyết định thuê căn nhà của chú trong xóm bỏ hoang để ở. Nghe chuyện nên bố mẹ cho một mảnh đất kế nhà và cho 200 triệu đồng (100 triệu đồng cho hẳn, 100 triệu đồng cho mượn trả trong vòng 1,5 năm) để xây dựng căn nhà, tiền xây 300 triệu đồng vào năm 2013.
Trong quá trình ở đấy có nhiều chuyện phát sinh do các cô chú, chị em của bố nói ra nói vào (có sự ganh tỵ khi con của cô chú không được như tôi). Bố mẹ nghe thế và không giữ vững lập trường. Kèm theo vợ tôi hay nói tới chuyện khi nào bố mẹ chịu sang tên miếng đất đã cho xây nhà ấy, lại hay đòi về nhà ngoại vì nhớ nhà ở miền Tây, rồi tiêu xài không có kiểm soát nên bố mẹ tôi có những lời chê trách. Tôi ở giữa không biết nên nói sao cho bố mẹ và vợ yên vui.
Một năm sau, tôi và vợ cũng gặp bố mẹ để trả trước 60 triệu đồng, xin khất lại 40 triệu đồng trả góp trong một năm nữa, bố mẹ đồng ý. Nhờ vậy tôi quyết định đưa vợ con đến Bà Rịa - Vũng Tàu để lập nghiệp. May mắn, cuộc sống vợ chồng vui vẻ, con cái ngoan, chỉ có điều là đủ chi tiêu sinh hoạt và con cái nên không có dư để mua nhà. Năm nay tôi 40 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra đã yên ổn nhà cửa để cho các con có cái gọi là nhà, thế nhưng lại chưa có được. Nhìn lại thấy mình may mắn hoặc có thể vợ con cũng yêu thương tôi nên không đặt nặng vấn đề này để tạo áp lực.
Gần 14 năm trôi qua từ ngày xây nhà đến giờ, vợ chồng một năm về thăm bố mẹ 3 lần, trong các lần về đều không dám nói bố mẹ làm thủ tục sang tên mảnh đất ấy. Tôi cần nhưng không muốn lấy những gì không tự mình làm ra. Tôi không vô ơn, càng không phải người tranh giành với các em. Tài sản bố mẹ nhiều, đứa em gái lấy chồng được bố mẹ cho hơn hai mẫu đất cao su đã thu hoạch, cho thêm tiền để vợ chồng xây nhà ra riêng. Tôi còn một người em trai chưa lấy vợ, đang ở với bố mẹ. Tôi cũng không sợ sau này bố mẹ mất mà không làm thừa kế. Bởi suy nghĩ của bản thân tôi là không có gì quý hơn sức khỏe của bố mẹ, tình cảm anh em. Của cải của bố mẹ cho ai cũng được, kể cả làm từ thiện hết vẫn quý trọng.
Ở chiều ngược lại, hai năm gần đây vợ luôn hỏi tôi và hối thúc tôi nên nói bố mẹ sang tên mảnh đất ấy. Vợ tôi nói một câu: "Nhà bố mẹ anh nên em không thể xen vào hay đòi hỏi, nhưng em chưa từng ganh tỵ với hai em, chẳng lẽ xin sang tên mảnh đất đó khó đến thế sao"? Tôi rất thương vợ con nhưng trong chuyện này không biết nên làm sao để vợ hiểu và không cần sang tên mảnh đất đó nữa. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, chân thành cảm ơn.Duy Mạnh 14/09/2026Bòn tiền chúng tôi bằng lời hứa cho đất, bố mẹ vợ sang tên cho em vợ
Cũng chỉ vì lời hứa cho đất đó mà mẹ vợ khi sửa nhà làm thêm phòng, làm thêm nhà vệ sinh cũng kêu vợ chồng tôi đóng góp.
Tôi 42 tuổi, vợ 40, cưới được 18 năm. Nhà tôi ở Vĩnh Tuy, vợ quê Phú Thọ, cha mẹ làm nông, có một em trai kém vợ 10 tuổi. Hai vợ chồng tôi làm công nhân. Cha mẹ tôi trước đây cũng làm công nhân nên không giàu có gì. Nhà tôi có hai anh em trai. Vợ chồng tôi được cha...
Đọc thêmBố mẹ chồng bảo sang tên đất cho chúng tôi làm ăn nhưng thất hứa
Gia đình họp bàn và chú út nói mảnh đất đó sau này còn để bố mẹ dưỡng già.
Ở nhà bố mẹ đẻ, dù gia đình khó khăn nhưng tôi không phải làm việc gì. Tôi thuộc thế hệ 9x. Từ khi lấy chồng, rất nhiều chuyện đã xảy ra với tôi. Chúng tôi có hai con trai. Trước đây vợ chồng tôi sống và làm ăn trong miền Nam, nhưng vì xa quê nên muốn chuyển về một thành phố gần quê để sinh sống và...
Đọc thêmCác con ép tôi sang tên đất khi biết mẹ có bạn trai
Các con sợ bị thiệt nếu tôi kết hôn với bạn trai mới nhưng tôi sợ nếu sang tên rồi, các con không nuôi tôi nữa thì sao.
Tôi 65 tuổi, chồng đã mất hơn 10 năm nay. Tôi có hai con, các con gần 30 tuổi và đều đã lập gia đình. Trong thời gian chung sống, vợ chồng tôi mua được mảnh đất 700 m (chủ yếu là tiền tôi làm ra). Có quãng thời, tôi mang mảnh đất thế chấp vay ngân hàng, hiện tại đã...
Đọc thêmMẹ của bạn trai liên tục gọi nhầm tên tôi
Tôi quen anh hai năm, nhiều lần đến nhà anh chơi, bác gái cứ gọi nhầm tên tôi.
Ban đầu tôi nghĩ do bác chưa quen với việc con trai có bạn gái mới nên gọi nhầm tên. Việc này cứ tái diễn mãi, mỗi ngày bác nhầm cả chục lần khiến tôi cảm thấy buồn lòng. Tôi không phản ứng gì như khó chịu hay giận, chỉ im lặng. Bạn trai lên tiếng rằng mẹ lại gọi nhầm tên rồi, mẹ cố tình đúng không?...
Đọc thêmChồng là tên lưu manh ẩn trong vẻ trí thức
Tôi nhận ra chồng còn thâm độc, thường xuyên đe dọa khiến vợ con sợ hãi bao năm qua chưa đủ, làm nô lệ của đồng tiền bao năm qua.
Trong những ngày cuối năm, mọi người đang bận rộn kiếm tiền và sắm tết thì nhà tôi chỉ có cành đào nhỏ và ba chậu cúc. Tôi chẳng có tâm trí nào với tết vì lòng ngổn ngang những trăn trở, nghĩ suy về hôm nay và ngày mai. Vợ chồng tôi ly thân được một...
Đọc thêm