Phát hiện chồng còn yêu tình đầu khi đang mang thai con đầu lòng
Chồng tôi nhắn rằng vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, ai cũng có gia đình riêng rồi, không thể quay lại nữa.
Tôi 27 tuổi, có bạn trai hơn ba năm rồi cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Cưới được một năm thì tôi mang bầu, giờ ở tháng thứ 6. Tôi đang sống trong tâm trạng bất ổn. Một tuần trước, tôi tình cờ phát hiện chồng vẫn liên lạc với người yêu cũ. Trước khi đến với tôi, anh đã có mối tình đầu hơn 5 năm. Hai người họ yêu nhau lâu thế nên nhiều kỷ niệm và tình cảm không dễ phai nhạt. Cô ấy lấy chồng nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Cô ấy cưới được một năm thì anh cưới tôi. Sau khi lấy chồng, tôi từng đọc được tin nhắn chị hỏi chồng tôi là còn tình cảm với chị không. Chồng tôi bảo chuyện đã qua, chị hãy trân trọng gia đình hiện tại, anh sẽ luôn ở bên khi chị gặp khó khăn.
Ngoài tin nhắn đó, những chuyện tôi biết đều là nghe từ chồng, anh bảo họ không còn liên lạc với nhau nữa. Vợ chồng tôi đang học tập và sinh hoạt tại Nhật Bản. Một tháng sau khi chúng tôi cưới nhau, tôi bắt đầu sang Nhật học tập và nghiên cứu, chồng tôi sang sau nửa năm. Sau khi tôi đi, anh và bạn gái cũ đã gặp nhau vài lần để trò chuyện về gia đình cô ấy ở quán cà phê, chồng tôi kể vậy.
Tôi được mọi người đánh giá là dễ nhìn, tính cách ôn hòa, có trình độ, gia đình nề nếp. Từ trước đến giờ tôi luôn tin tưởng chồng. Bạn bè mỗi lần cần tư vấn tình cảm, tôi luôn sẵn lòng, giờ khi gặp phải chuyện này, tôi lại chẳng biết nên làm sao cho phải. Vừa rồi tôi đọc được tin nhắn từ cô ấy gửi cho anh. Đại khái cô ấy nói những lời lẽ yêu thương, cần anh, anh là động lực để cô ấy sống tiếp. Ngoài ra cô ấy còn trách anh bỏ rơi, không quan tâm như lời đã nói. Tôi không biết anh hứa hẹn điều gì để cô ấy nhắn như thế. Chồng tôi nhắn rằng vẫn còn tình cảm với cô ấy nhưng giờ mọi thứ đã quá muộn, ai cũng có gia đình riêng rồi, không thể quay lại được nữa. Anh sẽ luôn quan tâm, động viên khi cô ấy cần.
Sau đó, có thể do anh nghĩ rằng tôi sẽ đọc được những gì hai người họ chát nên tôi không còn thấy họ nhắn tin cho nhau nữa, khả năng họ đã chuyển sang ứng dụng nhắn tin khác. Đọc xong đoạn tin nhắn đó, tôi buồn và đau lòng quá, không thể ngờ chồng lại nhắn cho người phụ nữ khác những lời lẽ đó.
Tôi trao đổi trực tiếp với anh, anh nhận rằng đã nói thế nhưng không phải tình yêu nam nữ, chỉ là tình nghĩa, sự quan tâm của một người bạn, muốn được giúp đỡ bạn những lúc khó khăn. Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, nhất là khi tôi đang mang bầu. Anh cũng hứa sẽ dừng liên lạc với cô ấy. Tôi bảo nếu anh ân hận vì đã cưới tôi thì giờ có thể chia tay để quay lại với cô ấy. Tôi cho rằng anh ngoại tình tư tưởng, phản bội vợ và cô ấy cũng phản bội chồng dù hai người chưa làm gì quá giới hạn.
Tôi không thể ngủ được mấy hôm nay, trong lòng nhiều nỗi lo lắng. Tôi cảm thấy uất ức, đang mang thai mà không thể làm bản thân vui để tránh ảnh hưởng đến con. Tôi không còn niềm tin ở chồng, vì con tôi có thể tha thứ nhưng có lẽ khó quên được chuyện này. Tôi phải làm sao, nếu không có thai, có lẽ tôi đã dứt khoát ly hôn. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.Ngọc Hằng 18/09/2026Vừa quyết định hủy cưới, tôi phát hiện mang thai 2 tháng
Một phần vì anh quá vô tâm, phần khác tôi lỡ rung động với một người khác.
Tôi 27 tuổi, bạn trai 30 tuổi, quen nhau gần hai năm và chuẩn bị đăng ký kết hôn, dự định sáng tháng sau tổ chức đám cưới. Anh làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, thu nhập khoảng 25 triệu đồng mỗi tháng, tính tình hiền nhưng khá khô khan. Tôi từng nghĩ mình sẽ có cuộc sống bình yên bên anh nhưng càng gần ngày...
Đọc thêmChồng bỏ tôi và hai con, đến với nhân tình đang mang thai
Anh bỏ bê và tự đạp đổ mọi thứ mà hai vợ chồng gây dựng bao năm qua một cách không thương tiếc.
Gửi anh người đàn ông bội bạc, người bạn đồng hành 11 năm thanh xuân! Khi tôi ngồi viết ra những dòng tâm sư này, chồng tôi, người bạn đồng hành bên tôi hơn 10 năm qua đã chính thức chuyển đến ở với cô nhân tình, không một chút day dứt, chẳng hề băn khoăn, không chút tiếc nuối......
Đọc thêmChồng hai lần phản bội khi tôi đang mang thai và vừa sinh con
Trái tim tôi đau nhói, cả người nóng ran nhưng cảm thấy tâm hồn thật lạnh lẽo khi biết chồng lại phản bội tôi.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn khi cả hai còn trẻ vì tôi có thai ngoài ý muốn. Tuy vậy, việc kết hôn cũng không phải gượng ép vì anh muốn cưới tôi một thời gian rồi, chỉ là tôi cứ trì hoãn vì cả hai còn trẻ, gia đình đôi bên quen biết nhau và...
Đọc thêmBị ba đánh khi đang mang thai tháng thứ 9 chỉ vì một câu nói
Ba cầm nón bảo hiểm đánh tôi chỉ vì tôi nói “đừng bàn chuyện người khác”, mẹ và anh tôi phải cản.
Tôi là nữ, 26 tuổi, ông nội tôi từng sở hữu xưởng bánh lớn. Sau khi ông mất, tài sản bị cô Ba và bác Năm chiếm đoạt, ba tôi không được chia gì ngoài một căn nhà gỗ cũ nát. Cách đây 13 năm, ba nghe lời cô Ba đem sổ nhà đi cầm cho bác tôi, một đại gia ở Sài Gòn, mượn 300 triệu...
Đọc thêmCay đắng khi phát hiện vợ có thai với sếp cô ấy
Cô ấy quỳ xuống xin lỗi, nói mình bị cuốn vào mối quan hệ sai trái này hơn ba tháng nay, rằng chuyện mang thai chưa chắc chắn.
Tôi 42 tuổi, kết hôn 15 năm, có hai con học cấp hai. Gia đình tôi trước nay yên ấm. Tôi làm kỹ thuật cho công ty xây dựng, vợ làm kế toán ở một doanh nghiệp tư nhân. Cuộc sống không giàu có nhưng đủ lo cho con, không vướng nợ nần.
Một tối, khi vợ ra ngoài mua đồ,...
Đọc thêm