Home
Menu

Chồng hay lén nhìn người phụ nữ đơn thân làm cùng

Tôi đã cảnh báo nhưng chồng vẫn không biết điểm dừng, tiếp tục lén tôi nhìn cô gái đó với ánh mắt khác thường.
Chúng tôi kết hôn hơn 10 năm, vợ chồng tôi khó sinh con. Tôi 42 tuổi, chồng 45 tuổi, hay khắc khẩu nên nói chuyện không hợp nhau. Hơn một năm nay, sinh hoạt vợ chồng thưa dần, có khi một hai tháng một lần, làm cho có lệ rồi xong, do chồng tôi hay bị xuất tinh sớm nên tôi nghĩ sinh lý chồng có vấn đề. Nhưng khoảng một tháng nay, tôi phát hiện chồng hay để ý một cô gái làm chung nhóm riêng vào chủ nhật hàng tuần. Anh hay nhìn lén cô ấy. Tôi đã cảnh báo nhưng chồng vẫn không biết điểm dừng, tiếp tục lén tôi nhìn cô gái đó với ánh mắt khác thường. Cô ấy là mẹ đơn thân. Tôi không biết cô ta có liếc mắc đưa tình gì với chồng tôi không, nhưng theo tôi cảm nhận thì do chồng tôi chú ý đến cô ấy.
Với linh cảm của người vợ, tôi thấy chồng có dấu hiệu say nắng cô này. Tôi đã hỏi thẳng nhưng anh nói không có, chỉ nhìn vậy thôi. Tôi hỏi nhìn vậy là ý gì, anh lảng tránh, im lặng không nói gì hết. Tôi nói nếu không còn tình cảm thì chia tay, anh muốn nhìn ai thì nhìn, tôi không quản, chứ đừng sống với nhau mà làm tổn thương nhau như thế, sống mà không còn sự tin tưởng mệt mỏi lắm. Nhưng chồng tôi vẫn im lặng, không giải thích, không nhận lỗi. Trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi chưa từng thấy chồng nhìn cô gái nào như vậy kể từ khi cưới đến giờ. Có lẽ bây giờ anh đã thay đổi. Tôi nên làm gì trong trường hợp này đây.Minh Tuyết 29/09/2026

Tôi nhịn ăn nhịn mặc để mua đất, chồng lén vay tiền mua điện thoại chơi game

Tôi cố tiết kiệm từng chút một để vun vén cho cái nhà này, còn chồng có đồng nào xào hết đồng đấy, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi viết chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ và có góc nhìn rộng hơn, bản thân là người trong cuộc nên đôi khi suy nghĩ không được sáng suốt. Tôi là 9X đời đầu, lên Hà Nội học đại học rồi quen chồng bây giờ khi hai đứa còn là sinh viên. Nhà... Đọc thêm

Vợ hay nhìn lén người bạn nam trong nhóm bạn của tôi

Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 10 năm. Nhìn chung cuộc sống gia đình yên ấm, ổn định, có nhà, xe ôtô đầy đủ. Gần đây, bạn bè tôi tổ chức họp mặt, tôi dẫn vợ theo. Trong suốt buổi nhậu, vợ hay nhìn một người bạn nam của tôi, lâu lâu có trêu chọc qua lại vài câu. Ban đầu tôi không... Đọc thêm

Để khỏi phải nhìn sắc mặt nhà chồng, tôi muốn làm mẹ đơn thân

Tôi dẫn con về ở với ba mẹ đẻ, vừa có thể toàn tâm chăm sóc ba mẹ mình, vừa một mình nuôi con, khỏi phải nhìn sắc mặt ai.
Tôi là tác giả bài viết "Tôi bị mẹ chồng mắng khi bảo chồng biếu ba mẹ vợ tháng 400 nghìn". Cảm ơn góp ý của quý độc giả và xin chia sẻ thêm về câu chuyện của tôi.
Tôi ra trường và đi làm được ba năm mới cưới chồng. Toàn bộ thu nhập của tôi để lo cho... Đọc thêm

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm

Tôi buồn cười khi nhìn chồng lén nhắn tin với bồ mà nghĩ vợ không biết

Họ nhắn tin cho nhau mỗi ngày, hẹn hò ở nhà hàng, quán cà phê, thậm chí qua đêm bên ngoài.
Tôi 41 tuổi, bạn bè hay gặp đều khen tôi sang trọng. Tôi sinh ra trong gia đình có nền nếp, bố mẹ và anh em luôn yêu thương, đùm bọc nhau. Là người làm kinh doanh nên tôi có thói quen suy nghĩ rất kỹ trước mọi quyết định. Tinh thần tôi khá vững vàng, cuộc sống ổn định do chính mình tạo dựng. Xung... Đọc thêm