Có nên bỏ 30 triệu đồng để học thêm một bằng ở tuổi 40
Tôi ngoài 40 tuổi, độ tuổi mà ai cũng ổn định từ công việc đến gia đình, bản thân vẫn loay hoay, phân vân tìm cho mình một hướng đi.
Từ nhỏ, tôi ước mơ được trở thành cô giáo. Sau khi học xong trường cao đẳng sư phạm tại tỉnh nhà, tôi không thể xin vào biên chế bởi hoàn cảnh gia đình khó khăn, không đủ điều kiện, mặc dù học lực cũng thuộc hàng khá giỏi. Từ đó, tôi không còn mong muốn xin đi dạy nữa. Hiện tại, tôi làm nhân viên cho một trường tư, công việc không áp lực nhưng lương không cao và nhàm chán. Vừa rồi trường tôi có quy định tính lương theo bậc học, do đó tôi đã đăng ký học đại học một ngành sư phạm hệ vừa học vừa làm, mong sau khi có bằng đại học sẽ được nâng lương.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi kỹ phòng nhân sự thì được biết, có bằng đại học chỉ được cộng thêm điểm vào thang điểm để tính bậc lương, không được chuyển từ lương nhân viên sang chuyên viên (có bằng đại học tương đương cấp bậc chuyên viên). Điều đó khiến tôi lưỡng lự, có nên tiếp tục học đại học nữa hay không. Tôi đã học được một học kỳ, đóng 6,5 triệu đồng. Nếu tiếp tục học, tổng số tiền phải đóng thêm là hơn 30 triệu đồng nữa. Nếu có bằng đại học, tôi cũng chẳng chắc mình có thể vào biên chế hay không. Còn dạy trường tư, khả năng xin được cũng không cao, vì tôi không có kinh nghiệm, tuổi cao, khó cạnh tranh lại các bạn trẻ. Liệu tôi nên học tiếp hay để số tiền hơn 30 triệu đồng đó tìm cái gì buôn bán thêm. Mong mọi người tư vấn giúp tôi. Hiện tôi không biết nên làm thế nào.
Thu Quỳnh 09/12/2024Muốn biếu thêm bố mẹ đẻ một triệu, tôi phải biếu mẹ chồng 2 triệu
Vì trách nhiệm của chồng quá lớn (vừa lo gia đình nhỏ, vừa lo gia đình nhà nội) nên chúng tôi không để dư ra được bao nhiêu.
Gia đình nhà chồng độc đinh ba đời, bố chồng đã mất, mẹ chồng lớn tuổi không có lương hưu, em gái đi lấy chồng xa. Vì vậy mọi thứ đều là hai vợ chồng tôi đứng lên lo toan, từ việc giỗ chạp (một năm ba giỗ lớn) đến việc mộ phần tổ tiên, đình đám...
Đọc thêmBạn trai nợ tôi hơn một tỷ đồng, có nên cho anh vay thêm?
Tôi đã qua một lần đò. Với số nợ hiện tại của anh, tôi hoàn toàn không thấy tương lai anh ở đâu.
Tôi thật sự không biết mình có nhẫn tâm khi từ chối giúp anh thêm lần nữa? Tôi và anh quen nhau hai năm, không sống chung nhà. Tôi lớn hơn anh 7 tuổi. Hoàn cảnh, học thức... tôi đều hơn anh. Lúc mới quen, có thể nói cả hai đều bị thu hút ngay lần đầu gặp mặt. Lúc đó chúng tôi đều không...
Đọc thêmGỡ bảy triệu thua cờ bạc, tôi mất thêm 600 triệu
Tôi nợ lên đến 600 triệu, trong khi đó 6 năm đi biển chỉ dư được 100 triệu, còn lại giờ nợ 500 triệu.
Tôi chỉ cao 1m50, đã lấy vợ và có hai bé gái. Tôi đi biển quanh năm, chịu nhiều gió sương, ngoại hình không được như người ta. Ban đầu lấy vợ, cả họ ngoại cấm cản, đến đám cưới còn không có họ ngoại. Dần dần sau 5 năm, tôi đi biển lo cho vợ con, tuy không khấm khá nhưng đủ...
Đọc thêmCó nên xây thêm một căn nhà chỉ với mục đích 'để dành'
Tôi băn khoăn vì xây xong lại thừa, căn trước đó chỉ một hai người ở, căn mới không thể cho thuê vì quê tôi rất xa đô thị.
Tôi 30 tuổi, tốt nghiệp đại học xong đi làm gần 10 năm. Nơi tôi sinh là một vùng quê, học xong tôi vào Nam làm việc. Làm được một thời gian, gia đình xảy ra biến cố, bố mất, chỉ còn lại hai anh em. Tôi đang phân vân không biết có nên về quê xây thêm một căn...
Đọc thêmMuốn nghỉ học khi chi phí bằng cả tháng lương của gia đình
Em bị sốc kiến thức, cảm giác theo không kịp các bạn, chi phí một tháng của em có thể bằng cả tháng bố đi làm vất vả.
Em là sinh viên năm nhất của một trường khá có tiếng. Bố mẹ em đều trên 50 tuổi, dưới em có một em gái đang học cấp một. Bố là lao động chính trong nhà với công việc thợ xây, lương tháng 5-6 triệu đồng, còn mẹ em sức yếu nên ở nhà nội trợ. Cuối năm lớp 12,...
Đọc thêm