Home
Menu

Vợ xinh gái, hướng ngoại, có nên để cô ấy đi làm xa

Tôi và bố mẹ không muốn vợ đi làm xa vì nhiều cám dỗ; để vợ ở nhà chăn nuôi, trồng trọt lại sợ vất vả hơn ngồi văn phòng.
Tôi 32 tuổi, vợ 28 tuổi, có bé trai 14 tháng. Tôi có công việc ổn định, lương không cao nhưng đủ sống ở vùng nông thôn, khoảng 15 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình tôi bình thường. Vợ giỏi tiếng Trung, giỏi tin học văn phòng, từng làm văn phòng cho một công ty thương mại. Khi vợ bầu, tôi bảo cô ấy nghỉ làm, ở nhà để tôi tiện chăm sóc hai mẹ con. Nhà tôi ở nông thôn, cách thành phố khoảng 50 km.
Vợ tôi ngoại hình ưa nhìn, được mọi người đánh giá là xinh gái, tính cách hướng ngoại, thích đi chỗ đông người, thích du lịch, mua sắm. Giờ con được hơn một tuổi, vợ muốn sau tết lên thành phố làm, kêu ở nhà chán và không có tiền. Tôi và bố mẹ không muốn cho vợ đi vì xa nhà nhiều cám dỗ, sợ như bao bài học trên mạng xã hội, cho vợ đi làm xa rồi tan nát gia đình. Để vợ ở nhà thì tôi thương vì dù sao ở nông thôn chăn nuôi, trồng trọt sẽ vất vả hơn ngồi văn phòng. Mong các anh chị từng trải qua rồi cho tôi xin lời khuyên.Hoài Thu 18/02/2026

Tôi xinh đẹp, có địa vị xã hội nhưng sao chồng vẫn ngoại tình?

Gia đình tôi từng hạnh phúc, vợ chồng yêu thương nhau, có hai con ngoan ngoãn.
Tôi có công việc ổn định, địa vị xã hội, biết chăm chút bản thân nên được nhiều người khen là có ngoại hình xinh đẹp và luôn đặt gia đình lên trên hết. Thế nhưng tôi không ngờ chồng lại chủ động tán tỉnh một nữ đồng nghiệp đã có chồng con. Tôi phát hiện qua tin nhắn anh tán tỉnh, hứa hẹn đủ... Đọc thêm

Cô gái làm cùng xinh đẹp muốn trả cùng tôi món nợ hai tỷ đồng

Tôi bảo em đừng yêu tôi, sẽ vất vả, thiệt thòi; em nói đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, mong tôi hãy tin tưởng ở em.
Tôi 35 tuổi, ly hôn vợ được hai năm, ôm theo khoản nợ ngân hàng 2 tỷ đồng. Tôi có con gái 8 tuổi, bé đang sống với mẹ. Trong cơ quan tôi có cô gái vào làm được 4 tháng, tôi được giao nhiệm vụ hướng dẫn. Em chăm chỉ, chịu khó học hỏi nên tôi cũng nhiệt tình... Đọc thêm

Tôi sai lầm khi chọn cô gái xinh đẹp, giỏi giao tiếp làm vợ

Dù không đi làm, em cũng không muốn nấu ăn, giặt giũ hay dọn dẹp trong khi cả ngày chỉ nằm xem phim hoặc lướt mạng xã hội.
Tôi ngoài 30 tuổi, đang giữ vị trí trưởng phòng tại một doanh nghiệp nước ngoài, công việc ổn định, thu nhập khá, nhà riêng, xe riêng. Tôi đã ao ước có một gia đình đúng nghĩa nhưng bây giờ đã trở thành người ly dị, một đời vợ.
Năm ấy, tôi quen em, một cô... Đọc thêm

Tôi hướng tới sự ổn định nên vay 500 triệu đồng xây nhà

Kinh tế khó khăn, hai vợ chồng mất việc nhưng tôi vẫn muốn vay tiền xây nhà vì mong muốn ổn định.
Tôi là tác giả bài viết "Vợ chồng thất nghiệp, có nên vay 500 triệu đồng để xây nhà 3 tầng" rất cảm kích trước những chia sẻ của các đọc giả. Có những giải pháp rất hay và cũng có những góp ý thẳng, thật và trực diện. Tôi xin chia sẻ thêm để xin những chia sẻ của các bạn... Đọc thêm

Sau 10 năm trả nợ gần 8 tỷ đồng, giờ tôi có nên sống hưởng thụ?

Tổng tài sản của tôi có 4 miếng đất, tạm tính giá thị trường trên dưới 11 tỷ đồng, chỉ cần tôi đồng ý sẽ có người mua ngay.
Tôi là nữ, độc thân, hôm nay là ngày tôi hết nợ ngân hàng. Sau 10 năm làm việc không có ngày nghỉ, hôm nay tôi đã chính thức xong nợ, nợ này là nợ tôi vay đầu tư, tổng tiền có và vay ngân hàng khoảng 7,5 tỷ đồng. Hôm nay, tôi muốn hét lên rằng bản thân... Đọc thêm