Áp lực khi mẹ chồng coi chị dâu là hình mẫu để đối chiếu tôi
Chị dâu khéo léo, nấu ăn ngon, ăn nói ngọt ngào nên được lòng bố mẹ chồng.
Tôi 31 tuổi, kết hôn được ba năm. Gia đình chồng có hai anh em trai, anh cả lấy vợ trước chúng tôi vài năm. Chị dâu khéo léo, nấu ăn ngon, ăn nói ngọt ngào nên được lòng bố mẹ chồng. Mẹ chồng thường nói: "Hôm trước chị dâu con làm mấy món ngon lắm, ăn vừa miệng cả nhà", hoặc "Chị dâu con vừa mới mua quà cho bố mẹ nhân dịp lễ". Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là lời kể bình thường. Nhưng dần dần, tôi nhận ra mỗi lần tôi làm gì khác, mẹ lại nhắc đến chị dâu như một chuẩn mực để tôi soi vào.
Nhiều khi nghe xong, tôi chỉ cười trừ nhưng trong lòng buồn. Tôi biết mình không khéo bằng chị dâu, nhưng tôi cũng có công việc riêng, không thể toàn tâm cho bếp núc như chị. Tôi chưa bao giờ muốn biến chuyện này thành xung đột. Chị dâu cũng đối xử tốt với tôi, chưa từng khoe khoang hay so bì. Vấn đề là tôi thấy áp lực vì luôn bị đem ra so sánh, như thể mình chưa đủ tốt. Cứ mỗi lần nghe những lời so sánh ấy, tôi lại thấy một khoảng cách vô hình giữa mình và gia đình chồng.
Phương Thanh 07/09/2025Tôi có ngoại hình, có tài sản nhưng mất động lực sống
Nhiều người thấy tôi có đủ: tiền bạc, ngoại hình, công việc ổn định nhưng họ không hiểu cảm giác có tất cả mà chẳng cảm nhận được gì.
Tôi là tác giả bài viết: "Ngoại hình sáng, tiết kiệm được 6 tỷ đồng nhưng ngại giao tiếp". Lâu rồi tôi không vào VnExpress, hôm nay tình cờ đọc được bài "Lương tháng 70 triệu đồng nhưng tôi chỉ muốn nghỉ việc" và cảm thấy rất đồng...
Đọc thêmĐối diện với vợ con khi thất nghiệp là một cực hình
Mỗi ngày nhìn vợ tất bật mưu sinh lo cho gia đình, con cái, trong khi mình vẫn thất nghiệp, cảm giác ấy không dễ chịu chút nào.
Vậy là tôi đã thất nghiệp hơn 3 tháng. Dù là người mạnh mẽ và luôn chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất, nhưng khi sự việc xảy ra, tôi vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Trong bối cảnh làn sóng sa thải đang diễn ra mạnh mẽ, số lượng người tìm việc ngày...
Đọc thêmMỗi lần đối diện với chồng là một cực hình
Những khi cãi nhau trong cơn say, anh chửi tôi nặng lời, không khác gì hạng vất vưởng ngoài đường.
Tôi 34 tuổi, chồng 39 tuổi, con 7 tuổi. Hoàn cảnh xuất phát cả hai giống nhau, đều không có cha nên khi bước vào hôn nhân tôi nghĩ mình sẽ rất trân trọng gia đình nhỏ này. Có lẽ chỉ mình tôi nghĩ như vậy, thấy bất ổn nên đã muốn dừng tiệc cưới trước một tháng chỉ vì anh bận vui với...
Đọc thêmVợ luôn coi mình là số một, không coi mẹ chồng ra gì
Mẹ đẻ tôi rất giận, bà để tôi quyết định nhưng bảo còn sống với nhau vợ phải thay đổi lời nói, suy nghĩ, có trách nhiệm với nhà chồng.
Tôi 33 tuổi, vợ bằng tuổi, có hai bé gái 4 tuổi và 19 tháng tuổi. Chúng tôi là bạn học từ thời cấp hai, có 10 năm yêu nhau, bạn bè đều nói cả hai là một cặp hiếm có, vậy mà... Trong thời gian yêu, có lẽ mọi thứ đều màu hồng; có những giận...
Đọc thêmChỉ cần thành tích học của cháu kém, cả nhà sẽ cãi lộn, mâu thuẫn
Chính vì áp lực ấy mà cháu không có một tuổi thơ bình thường như bao đứa trẻ khác, luôn chịu nhiều la mắng, chỉ trích từ ba mẹ.
Cháu 18 tuổi, được sinh ra trong một gia đình có bốn người, ba mẹ, cháu và em trai. Gia đình cũng không khó khăn, có quán cà phê, cho thuê đất, sống xung quanh bà con họ ngoại. Mẹ cháu hơn 50 tuổi nhưng do bà dùng nhiều thuốc nên ảnh hưởng thần kinh, hay mất trí...
Đọc thêm