Home
Menu

Bạn gái mới quen đã ngỏ ý vay nhiều tiền mua điện thoại xịn

Bạn tôi nói rằng em đang muốn tôi tặng điện thoại đó nhưng vì giá trị cao nên em ngại đòi thôi.
Tôi 30 tuổi, quen một cô gái 23 tuổi được khoảng 3 tháng. Thời gian đầu tôi khá có cảm tình với em vì thấy em dễ thương, nói chuyện hiểu chuyện. Trước đây tôi bận học, ra trường thì dành thời gian cho công việc nên không để ý đến chuyện yêu đương. Giờ công việc, gia đình tạm ổn, tôi mới bắt đầu tìm người yêu. Bạn bè tôi bảo là giờ tán gái không quá khó, trước tiên cứ ga lăng, "đập" tiền nhiệt tình vào, các em "đổ" ngay, sau đó yêu rồi tìm hiểu nhau tiếp.
Tôi quen em, ngoài nhắn tin, gọi điện hỏi han mỗi ngày, tôi còn chủ động mời em đi ăn đi chơi, quán vỉa hè cũng có nhưng phần lớn là các nhà hàng lịch sự. Ban đầu tôi tự mời, sau đó tôi hỏi ý kiến em thích ăn hoặc đi chơi ở đâu thì tôi đưa đi. Lúc đầu, em còn rụt rè bảo tùy tôi nhưng thân quen hơn cũng nói thích đi chỗ này chỗ kia. Chúng tôi đi ăn, đi cà phê, đi xem phim rồi đi siêu thị, đi shopping,... Không một ngày hẹn hò nào dưới tiền triệu và tôi vui vẻ chi trả hết. Mỗi lần em nũng nịu bảo muốn tôi đưa đi thử món này, chỗ kia, hoặc đi chơi cùng nhau đâu đó, tôi thấy em khá dễ thương, nhất là khi em cười tít mắt vì có được món đồ mình thích.
Đợt này điện thoại đời mới ra mắt, em rất thích, còn kéo tôi ra cửa hàng trải nghiệm thử. Em không xin tôi tiền mua nhưng suốt ngày ngắm chiếc điện thoại đó, thấy ai dùng cũng nhìn chằm chằm. Tôi biết em muốn mua nhưng tôi vừa dùng một khoản tiền lớn vào đầu tư kinh doanh nên không còn nhiều tiền trên tay. Vả lại tôi chưa giàu tới mức thích là có thể chi 50-60 triệu mua một chiếc điện thoại tặng người khác. Tôi thấy chiếc điện thoại em đang dùng cũng khá xịn, là model của năm 2024, chưa quá cũ, đổi cũng khá tiếc. Tôi cũng thành thật nói với em như vậy, rằng điện thoại mới có đẹp thật nhưng chưa cần thiết phải đổi vì điện thoại cũ của em còn đẹp và dùng tốt. Em có vẻ hơi dỗi dỗi tôi. Bạn tôi nói rằng em đang muốn tôi tặng điện thoại đó nhưng vì giá trị cao nên em ngại đòi thôi. Cứ chờ một thời gian xem sao.
Tối qua, em nhắn hỏi vay tiền tôi để mua điện thoại mới. Em bảo máy cũ dùng không được tốt, pin bị chai rồi, còn hơi lag, dùng khó chịu mà công việc của em cần dùng điện thoại nhiều. Tôi chưa trả lời em ngay, chỉ bảo vừa đầu tư làm ăn, giờ chưa đủ tiền ở đây, bảo em chờ vài hôm. Tôi đang hơi phân vân vì yêu đương kiểu này có vẻ hơi tốn kém rồi. Tôi không chắc vay tiền rồi em có trả không. Lỡ điện thoại em kém thật, em vay tiền rồi trả tôi đàng hoàng, chẳng phải tôi đang nghĩ không tốt về em sao. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng sợ bỏ lỡ một người tốt làm bạn đời. Mong mọi người cho tôi lời khuyên nên làm thế nào tiếp theo.Duy Khôi 07/10/2026

Tôi nhịn ăn nhịn mặc để mua đất, chồng lén vay tiền mua điện thoại chơi game

Tôi cố tiết kiệm từng chút một để vun vén cho cái nhà này, còn chồng có đồng nào xào hết đồng đấy, chẳng nghĩ đến ngày mai.
Tôi viết chuyện của mình lên đây mong nhận được chia sẻ và có góc nhìn rộng hơn, bản thân là người trong cuộc nên đôi khi suy nghĩ không được sáng suốt. Tôi là 9X đời đầu, lên Hà Nội học đại học rồi quen chồng bây giờ khi hai đứa còn là sinh viên. Nhà... Đọc thêm

Mới quen 10 ngày, bạn gái liên tục xin tiền tôi, đòi mua nhẫn vàng

Tôi biết mình bị bạn gái lợi dụng, số tiền hơn 5 triệu đã chuyển cho cô ấy sẽ không lấy lại được.
Tôi quen cô ấy qua mạng xã hội. Chúng tôi trò chuyện, nhắn tin được 6 ngày, thấy cả hai nói chuyện hợp về tích cách và sở thích. Tôi nói muốn xuống cô ấy chơi và cô ấy đồng ý. Chúng tôi gặp nhau trực tiếp ở ngoài, có đi chơi và ăn uống. Cuối ngày hôm đó, cô ấy cho tôi nắm... Đọc thêm

Bạn trai giận vì tôi từ chối mua điện thoại đời mới tặng anh

Mỗi lần nhận quà, anh cảm ơn rất ngọt ngào, thể hiện sự hạnh phúc rằng đồ người yêu tặng là vô giá.
Gần ba năm độc thân sau mối tình cũ, tôi quyết định mở lòng với anh. Anh hơn tôi hai tuổi, nói chuyện nhẹ nhàng, biết quan tâm và luôn tỏ ra là người đàn ông chín chắn. Anh bảo từng trải nên chỉ muốn tìm một mối quan hệ nghiêm túc để tính chuyện lâu dài. Chính sự điềm đạm... Đọc thêm

Học lớp 11, em vay tiền bạn, cắm điện thoại chơi cờ bạc

Bố em làm bảo vệ, không giàu có nhưng đã trả cho em hết số nợ bạn bè, còn điện thoại thì bố không đủ khả năng chuộc lại nữa.
Em dưới 18 tuổi, biết đến cờ bạc từ năm lớp chín, đỉnh điểm là lớp 11. Khi chơi lần đầu, nạp hơn 30 triệu, đối với học sinh cấp ba như em, đó là số tiền rất lớn. Sau khi thua, em vay mượn bạn bè được 20 triệu, cắm điện thoại mới mua 30 triệu... Đọc thêm

Đập nát điện thoại mới mua của vợ vì em nằng nặc bắt tôi rửa bát

Chị vợ không cần tôi phụ rửa bát nhưng vợ nói nhiều và luôn bắt tôi vào rửa thay chị khiến tôi nổi cáu.
Nấu cơm, đi chợ, đưa con đi học, những việc này tôi làm hàng ngày. Đương nhiên việc kiếm tiền, tôi là người trụ cột trong gia đình, phải lo toan gánh vác. Tôi sinh ra ở nơi người ta thường nói là "chó ăn đá, gà ăn sỏi". Nhà tôi nghèo lắm nên bố cho chúng tôi học để biết con... Đọc thêm