Home
Menu

Chiều vợ mọi thứ nhưng cô ấy không muốn về thăm bố mẹ tôi

Vợ bảo ở quê không thoải mái, mặc dù nhà dưới quê bố mẹ tôi đã sửa sang lại hết, ai cũng một phòng riêng.
Giờ là tờ mờ sáng, tôi không tài nào chợp mắt được, mệt mỏi do áp lực công việc, mệt mỏi cả với vợ. Vợ chồng tôi sống trong căn chung cư ở Hà Nội, là căn hộ được bố mẹ tôi mua trước khi hai đứa cưới. Cưới xong, chúng tôi ở đây luôn, mọi chuyện rất êm đẹp cho đến khi vợ sinh em bé đầu tiên. Nhà bố mẹ tôi cách khoảng 50 km, mẹ đang dạy học ở trường nên ít thời gian xuống chăm cháu, mọi việc hầu hết đều nhờ bên ngoại (nhà ông bà ngoại gần nhà tôi). Đợt này mẹ tôi được nghỉ hè, ngỏ ý bảo tôi cho cháu về quê chơi với ông bà một hai tuần, giờ cháu gần 3 tuổi rồi nên trông cũng nhàn hơn.
Tôi trao đổi lại với vợ, tưởng như mọi chuyện suôn sẻ nhưng vợ bảo không thích về, nếu về thì chỉ vài ngày thôi. Vợ bảo ở quê không thoải mái, mặc dù nhà dưới quê bố mẹ tôi đã sửa sang lại hết, ai cũng một phòng riêng. Em gái tôi mới lập gia đình, vợ chồng em hầu như tuần nào cũng về. Tôi đã mua ôtô tiện đi lại và phục vụ gia đình, bố mẹ biết tôi khá bận với công việc kinh doanh, nên bảo nếu bận quá cứ để vợ con về trước cùng xe của em gái, tôi về sau. Sau khi truyền đạt lại nội dung đó với vợ, vợ thẳng thừng bảo: "Thích thì đây tự bắt xe đi về, khỏi phải nhờ ai hết". Tôi bảo không thích thì để tôi đưa về (tôi đi làm về muộn, chiều tối mới về được), sau đó vợ chồng cãi nhau to, vợ bảo không về nữa.
Cả năm trời, chỉ có dịp nghỉ hè này ông bà mới có thời gian rảnh để chơi với cháu (bố mẹ tôi cũng thỉnh thoảng xuống chơi với cháu), ông bà chủ yếu muốn vợ con tôi về để thay đổi không khí, với lại ở nhà chỉ có hai ông bà nên cũng buồn). Tôi không để vợ thiếu thứ gì, lương về được bao nhiêu cũng đưa vợ gần hết, sắm sửa đủ thứ cho gia đình nhưng chưa bao giờ thấy vợ nói lời cảm ơn. Giờ không biết phải nói với bố mẹ tôi thế nào, không lẽ tôi cứ mãi chịu đựng như thế này sao?
Ngọc Quân 05/07/2025

Chồng không muốn tôi về thăm mẹ ốm

Anh bảo rằng tôi về thì ai đưa đón con đi học, lo cho con, anh bận nên không trông được.
Tôi 33 tuổi, lấy chồng được sáu năm. Từ ngày về sống chung, tôi mới thật sự hiểu chồng mình là người thế nào: gia trưởng, nóng tính và luôn cho mình là trung tâm. Anh hay nói "đàn ông lo việc lớn, đàn bà lo việc nhà" nhưng "việc nhà" ấy lại chẳng bao giờ được anh công nhận. Tôi đi làm cả ngày... Đọc thêm

Mẹ đi khắp nơi nhưng lấy lý do hết tiền để không thăm cháu

Bà muốn vợ chồng con trai phụng dưỡng để ăn sung mặc sướng bất chấp con cái cực khổ ra sao.
Tôi và vợ cùng 38 tuổi, có một con. Tôi làm cơ quan nhà nước, thường vắng nhà, đang cố gắng xin về gần nhà nhưng chưa được. Lương tôi 20 triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ phần nhiều, chỉ giữ lại một ít, nếu có phát sinh thì vợ đưa thêm, tính cả tiêu xài và đám tiệc dao động 5-8 triệu... Đọc thêm

Muốn chuyển chỗ ở vì nhà chồng sang thăm mỗi tháng

Tôi không thích việc “ghé thăm” đều đặn từ nhà chồng mỗi tháng, nói với chồng nhiều về chuyện này nhưng anh cả nể, không thay đổi được gì.
Trong cuộc sống hàng ngày người ta khó quyết định được chuyện của chính mình, người ngoài cuộc đôi khi có cách nhìn sáng suốt hơn, tôi cũng vậy. Tôi đang lăn tăn về việc sắp làm. Tôi và chồng là chủ cơ sở nhỏ, có ba con: 11 tuổi, 6 tuổi... Đọc thêm

Chồng nhiều điểm tốt nhưng không biết chiều vợ

Anh không khó tính, không cằn nhằn, không kiểm soát nhưng tôi cảm giác anh cứ thờ ơ như vậy cũng khiến tôi khó chịu.
Tôi 32 tuổi, chồng hơn tôi một tuổi, cưới được 9 năm, có cậu con trai 8 tuổi. Hiện vợ chồng ở nhà riêng sát bên nhà bố mẹ đẻ tôi. Ông bà ngoại giúp đưa rước cháu đi học vì gần nhà và lo cơm nước cho cháu, hàng tháng tôi gửi ông bà ngoại 4 triệu đồng, thỉnh... Đọc thêm

Bất kể lúc nào muốn ân ái, chồng bắt tôi phải chiều

Kể cả lúc đó tôi buồn ngủ và đi ngủ rồi, hoặc lúc tôi mệt không muốn chuyện đó, chồng cũng dựng tôi dậy.
Tôi kết hôn gần 4 năm, hiện có một bé gái hai tuổi. Lý do kết hôn, đối với tôi không hẳn vì yêu rồi lấy, mà vì muốn trốn chạy khỏi gia đình bên nội. Bên nội không yêu thương tôi, vì xích mích với mẹ tôi mà cấm đoán chị em tôi giao lưu với nhà ngoại. Bố mẹ tôi ly hôn... Đọc thêm