Home
Menu

Ngoài 20 tuổi, tôi chấp nhận cô đơn vì không tìm được người yêu

Tôi không định có người yêu vì hơi xa vời, khó quá thì mình đành bỏ qua.
Tôi cũng ngoài 20 tuổi nhưng chưa từng có cảm giác được nhận những bông hoa xinh đẹp là thế nào, nghe buồn đúng không? Thành thử vào những ngày như 20/10 cũng tủi thân chứ, nhưng hình như tôi chưa từng có người yêu, cũng không thể tìm được người yêu. Thế giới của tôi khá đơn điệu, đi học và bận rộn trong thế giới của riêng mình. Tôi còn nghĩ bản thân mạnh mẽ nhưng không, tôi khi yêu khá phụ thuộc vào cảm xúc của người khác. Giờ đây, tôi không biết vượt qua cảm giác cô đơn này thế nào?
Trên phần Dating của một mạng xã hội, có tận 3,2 triệu người tham gia và rất nhiều người đăng bài. Nhưng dường như càng kết nối càng khó có người yêu, mạng xã hội kết nối càng nhiều thì tìm được người chân thành, tử tế hợp gu mình lại càng khó hơn lên trời. Tôi sắp phải chấp nhận rằng mình phải độc thân cả đời như trong một video viral gần đây, không biết làm sao để có thể kết nối người cùng tần số, khi lựa chọn của con gái về chất lượng ngày càng ít. Tối hôm qua, cô bạn thân vừa gửi tin nhắn cho tôi kể về anh người yêu nó rằng: "Kiếm người yêu đi mày. Anh H bảo mai anh gửi em chút quà, cho mẹ và bà nội của em. Ghê chưa, ăn nói rất khéo". Tôi không biết đáp lại cô bạn thế nào vì ai cũng sẽ muốn như vậy, nhưng tìm được người như vậy lại là câu trả lời mịt mù.
Tôi không định có người yêu vì hơi xa vời, khó quá thì mình đành bỏ qua. Trong cuộc sống, đôi khi ta lựa chọn một mình không phải vì quá cô đơn, mà vì không để lý do đó khiến ta vơ đại một người. Tôi là người yếu đuối, dễ lụy và mang một trái tim nhạy cảm nên những thứ tình yêu trêu đùa hay trở thành "lốp" của một ai đó không bao giờ là lựa chọn của tôi. Sau hôm nay, tôi sẽ cố gắng học tập, làm việc, bận rộn để cố gắng cho tương lai, còn tình yêu đợi duyên và đợi một người phù hợp. Tôi sẽ không nghĩ về nó nữa, mục đích của tôi khi viết bài này như là một cách để tìm sự sẻ chia, đồng cảm và những tiếng nói tri âm có thể vỗ về con người yếu đuối như tôi ngay lúc này.Khánh Huyền 21/10/2026

Bố đơn thân tìm được mẹ đơn thân nhân hậu nhờ chuyên mục hẹn hò

Hơn một năm trước, tôi đã gửi mail làm quen một bà mẹ đơn thân, may mắn giờ tôi đã là chồng của cô ấy.
Xin chia sẻ hành trình chinh phục mẹ đơn thân để các bạn đang trên con đường tìm kiếm hạnh phúc có một cái nhìn toàn diện. Tôi gửi thư nói hết gia cảnh, ưu nhược điểm bản thân, công việc, nơi ở kèm số điện thoại trong thư, với lời chân thành rất mong muốn làm quen em. Sau 15... Đọc thêm

Chưa tìm được chồng dù hạ tiêu chuẩn, chấp nhận lương 5-7 triệu

Chị bạn tôi, tuổi 38, lương tầm 40 triệu đồng, chỉ cần người chồng tốt tính, lương 5-7 triệu đồng cũng được nhưng chưa tìm được ai.
Tâm sự "Tôi quan tâm tới điều kiện kinh tế khi tìm hiểu một người" nhận được sự quan tâm của nhiều độc giả. Dưới đây là những chia sẻ nổi bật
Thu nhập không nên là tiêu chí chọn chồng
Tôi 52 tuổi, đi lên từ tay trắng. Sau đám cưới, hai... Đọc thêm

Đau đớn khi chấp nhận chuyện chồng quen người khác

Chồng bảo rằng nếu tôi dám đụng chạm gì người kia, anh bỏ tôi.
Tôi 32 tuổi, kết hôn được bảy năm. Trong chặng đường bảy năm đó, vợ chồng tôi có hai bé nhưng chưa may mắn được đón con. Suốt thời gian đó, hai vợ chồng yêu thương nhau, tôi từng nghĩ cứ vậy cũng được, chỉ cần hai người yêu thương nhau thật lòng. Chồng đồng hành cùng tôi, từng vì tôi mà làm rất nhiều điều, kể... Đọc thêm

Người cha đơn thân chấp nhận xa con để khởi nghiệp

Năm 31 tuổi, đứng trước ngã rẽ lớn của đời mình, gia đình tan vỡ, mọi thứ tưởng chừng sụp đổ hoàn toàn.
Trong tay tôi chỉ còn một tài sản duy nhất là cậu con trai 6 tuổi. Đó là khoảng thời gian đầy chông chênh và khó khăn, khi vừa làm cha đơn thân vừa không biết làm cách nào để bắt đầu lại từ đầu.
Đúng lúc tưởng chừng không còn lối thoát, chị gái tôi, người luôn ở bên... Đọc thêm

Đau đớn chấp nhận mối quan hệ bất chính của chồng

Chẳng từ ngữ nào diễn tả hết những gì em dành cho anh 10 năm qua và những đau đớn anh, chị và gia đình đã gây ra cho em.
10 năm em yêu xa và mối tình biết bao người ngưỡng mộ nay đã chết. Có lẽ nó đã kết thúc từ 6 năm về trước nhưng ngay cả người trong cuộc như em cũng không hề lường trước được sự chờ đợi của mình là gánh nặng, là nỗi đau của người khác. Anh đi nước ngoài... Đọc thêm