Home
Menu

Em của bạn trai nghĩ tôi là nguyên nhân khiến em đánh mất tình yêu

Tôi chỉ sợ nếu chuyện này kéo dài, sau này dù tôi và anh có kết hôn thì gia đình anh cũng khó có được sự vui vẻ, hòa thuận.
Tôi 24 tuổi, vừa hoàn thành chương trình đại học và đang chuẩn bị nhận việc ở một công ty. Bạn trai tôi 30 tuổi, công việc đã ổn định. Chúng tôi quen nhau hơn hai năm và dự tính khi tôi ổn định công việc sẽ bàn chuyện cưới hỏi. Hai bên gia đình đều đã biết và khá ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi.
Điều khiến tôi đau đầu hiện nay là chuyện tình cảm giữa em trai anh và chị họ tôi. Hai người từng yêu nhau khá lâu, nhưng ở quê tôi có quan niệm rằng hai anh em trong một gia đình không nên cưới hai chị em, kể cả chị em họ. Vì vậy, nếu cả hai cặp cùng tiến tới hôn nhân thì gia đình hai bên đều cảm thấy khó xử và có nhiều lời bàn ra tán vào.
Thực ra em trai anh và chị họ tôi quen nhau trước chúng tôi. Hai người yêu nhau trong một thời gian dài nhưng không công khai với người thân. Mỗi khi gia đình hỏi, em trai anh đều tìm cách né tránh, thậm chí còn phủ nhận chuyện tình cảm. Trong khi đó, tôi và anh quen nhau sau nhưng nghiêm túc ngay từ đầu. Anh từng đưa tôi về nhà, giới thiệu với bố mẹ và hai người đã tính đến chuyện kết hôn.
Mọi chuyện chỉ trở nên căng thẳng khi hai gia đình biết rõ mối quan hệ của cả hai cặp. Sau khi nghe ý kiến người thân, em trai anh cho rằng nếu tôi và anh cưới nhau thì chuyện tình của em ấy với chị họ tôi sẽ không còn cơ hội. Từ đó, em ấy bắt đầu có ác cảm với tôi và cho rằng tôi là nguyên nhân khiến hai người phải chia tay. Trước đây tôi và em trai anh khá thân. Mỗi lần tôi đến nhà chơi, em ấy đều vui vẻ trò chuyện, thậm chí còn trêu chọc tôi như chị dâu tương lai. Từ khi chuyện này xảy ra, thái độ của em hoàn toàn khác. Có lần anh đưa tôi về ăn cơm, vừa nhìn thấy tôi, em đã đứng dậy bỏ đi. Tôi chủ động chào hỏi nhưng em cũng không đáp lại. Em còn nói thẳng rằng nếu sau này tôi và anh tổ chức đám cưới, em cũng không về tham dự.
Điều khiến tôi buồn nhất là bản thân chưa bao giờ có ý định tranh giành hay phá hoại tình cảm của bất kỳ ai. Tôi và anh yêu nhau độc lập, không liên quan đến chuyện tình cảm trước đó của em trai anh. Tôi từng khuyên anh nên nói chuyện với em để em hiểu rằng tôi không phải người quyết định chuyện hai người có thể cưới nhau hay không. Bên phía gia đình chị họ cũng không đồng ý cho chị ấy cưới em trai anh vì những lý do cá nhân.
Đến nay họ đã chia tay được nửa năm, nhưng em trai anh vẫn kiểu oán trách tôi. Tôi hiểu em ấy đang đau khổ nên không muốn trách móc hay đối đầu. Tôi chỉ sợ nếu chuyện này kéo dài, sau này dù tôi và anh có kết hôn thì gia đình anh cũng khó có được sự vui vẻ, hòa thuận.
Tôi không muốn em trai anh ghét tôi, càng không muốn vì chuyện tình cảm của hai anh em mà người trong nhà trở nên xa cách. Tôi nên làm gì để em hiểu tôi không phải người phá vỡ tình yêu của em? Tôi có nên chủ động gặp và nói chuyện rõ ràng, hay tốt nhất cứ để thời gian giúp em ấy nguôi ngoai? Tôi thật sự không muốn cuộc hôn nhân của mình sau này lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình anh bất hòa. Mong được mọi người chia sẻ.Ngọc Hoa 09/08/2026

Chồng sẽ nguyền rủa và đánh tôi nếu dám động đến bồ của anh

Hôm tôi nhìn ảnh hai người trên mạng, tôi nhắn cho cô ấy, anh lập tức chửi bới, đe dọa: "Cái gì của tao, mày đừng động vào".
Tôi có bằng chứng chồng ngoại tình, anh cũng công khai thể hiện mình đang yêu người khác. Vì vậy tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh rất nhiều lần, anh không hợp tác giải quyết. Mỗi lần ngồi nói chuyện chưa được bao lâu, anh lại nổi nóng, to tiếng với... Đọc thêm

Đau đớn khi phát hiện nguyên nhân bạn gái đòi chia tay

Em than thở với bạn thân rằng khi gần gũi tôi không được thỏa mãn.
Tôi và bạn gái yêu nhau gần hai năm, cả hai đều ngoài 30 tuổi nên cũng muốn tìm hiểu, yêu đương nghiêm túc và tính tới chuyện hôn nhân. Gần đây, tôi cảm thấy bạn gái không còn nhiệt tình với mình như trước, cũng không hứng thú thảo luận chuyện tương lai nữa. Tôi thử hỏi xem bạn gái dạo này có gì khó khăn hay xảy ra... Đọc thêm

Nguyên tắc sống của bạn gái là đàn ông phải chi mọi khoản tiền

Trong suốt thời gian quen nhau, toàn bộ tiền đều do tôi chi tiêu, bạn gái chỉ mời được một bữa là hôm vừa mới quen.
Tôi 27 tuổi, bạn gái 26 tuổi, quen nhau gần hai năm. Lương tôi tầm 18-20 triệu đồng, để dành 10 triệu đồng, đóng điện nước hai triệu đồng (tôi ở chung với ba mẹ), còn lại chi tiêu cá nhân, chủ yếu là đi chơi với mua đồ cho bạn gái. Bạn gái lương cũng như tôi nhưng... Đọc thêm

Chồng hậm hực suốt 6 năm vì tôi không còn trinh nguyên khi yêu anh

Gần đây, hai vợ chồng lại cãi nhau, xong anh buột miệng bảo tôi là loại đàn bà không ra gì.
Tôi 34 tuổi, kết hôn được 6 năm và có hai con, bé lớn 6 tuổi, bé nhỏ 3 tuổi. Tôi quen chồng qua người quen giới thiệu. Khi đó cả hai đều đã đi làm ổn định, không còn trẻ nên chỉ tìm hiểu khoảng nửa năm rồi quyết định cưới. Kinh tế vợ chồng tôi khá độc lập. Tôi giữ tiền lương của... Đọc thêm

Nếu làm bạn với tình cũ, tôi sợ những gì đẹp nhất sẽ không còn nguyên vẹn

Điều cuối em có thể làm cho cả hai là giữ lại tất cả ở đây, trong một ký ức không còn dang dở, nhưng cũng không thể quay lại.
Chiều nay ngồi một mình, nghe một bài hát cũ em bỗng nhớ đến anh. Những ký ức cũ chợt quay về, em thấy lòng thật bình yên. Có lẽ anh cũng đã nghe tin em đã kết hôn. Cuối cùng, em đã tìm được một người để có thể bình yên dựa vào, người em thật lòng yêu... Đọc thêm