Không thực sự muốn cưới vì chỉ còn thương bạn gái
Tôi ở trọ một mình và em cũng hay qua, có thể nói hai đứa gần như sống thử.
Tôi và em quen nhau hơn ba năm, tôi 25 tuổi và em 23 tuổi, cả hai đang ở Hà Nội. Tôi ở tỉnh, lên Hà Nội học tập và làm việc, còn nhà em ở đây. Hai gia đình đã tới thăm nhà nhau, tới chơi thôi chứ không phải nói chuyện người lớn. Chúng tôi đã nói tới chuyện cưới xin và tính là cuối năm nay sẽ tổ chức. Mọi thứ vẫn bình thường cho tới nửa năm trở lại đây, cả hai thấy tình cảm ít được nồng nhiệt như trước.
Cách đây năm tháng, tôi không còn thấy có cảm hứng với em nhưng vẫn thương, chỉ giữ trong lòng được một tháng là không chịu nổi nữa. Tôi nói với em là cảm thấy tình cảm không được như xưa, không còn hào hứng. Em khóc nhiều, tôi cũng khóc, rồi vì thương mà cả hai vẫn tiếp tục, đi chơi nhiều hơn, tình cảm dần lấy lại. Trong thời gian đó, đôi lần chính em chủ động nói lời chia tay, rồi trò chuyện một lúc hai đứa lại tiếp tục, phần vì những kỷ niệm cũ.
Giờ phần nào tình cảm cả hai đã có lại nhưng thực sự không còn được như xưa, do trước đó một quãng thời gian đã bị tụt cảm xúc nên tôi lại nhìn nhiều vào các điểm không tốt của em. Vì thế khi nghĩ tới chuyện sẽ cưới em, tôi lại đắn đo, kiểu như cưới phần nhiều là do em muốn chứ tôi không hào hứng chuyện cưới xin. Để cưới sau thì bạn gái tôi không muốn, em thích phải cưới sớm vì sợ càng để lâu em lại già đi. Tôi rất thương em nhưng không còn lửa tình yêu nữa, đám cưới nếu diễn ra thì tầm nửa năm nữa, nhưng tôi lại không hoàn toàn muốn điều dó, chỉ là vì thương em nên mới đồng ý. Cảm giác như tôi đang ở ngã rẽ của cuộc đời, bị stress mấy tháng nay vì việc này rồi. Mong được các anh chị chia sẻ.
Thuận An 30/04/2024Chia tay vì yêu ba năm không cưới, anh trách tôi thực dụng
Tôi quyết định chia tay, anh níu kéo, nhắn tin nhớ tôi nhưng trên mạng xã hội lại trách móc, ám chỉ tôi thực dụng.
Tôi lên thành phố học và làm việc, còn anh là dân thành phố, sống cùng gia đình. Tôi quen anh năm 24 tuổi, khi đã đi làm được hai năm với mức thu nhập khá tốt. Anh hơn tôi một tuổi, mới ra trường do học chuyên ngành. Tôi yêu anh vì tính cách vui vẻ, hòa đồng, dù lúc đó sự...
Đọc thêmBố mẹ không muốn tôi ra nước ngoài thực tập
Bố mẹ khuyên em nên ở Việt nam tiếp tục phát triển, bảo nếu đi bây giờ, có cơ hội tốt đến, em sẽ không nắm bắt được.
Em 25 tuổi, gia đình có điều kiện, không phải lo miếng cơm manh áo, có người yêu hai năm và dự định hai năm nữa cưới. Công ty hiện tại của em ở Việt Nam khá an nhàn, môi trường an toàn, không có định hướng cụ thể, không có dự án, việc hàng ngày của em chỉ...
Đọc thêmTôi phải nợ tiền thức ăn, sữa bỉm khi ở nhà chăm con
Nhiều khi muốn mua đôi tất, hỏi chồng không có, muốn mua dây buộc tóc cũng không xong.
Tôi là một người ngu muội. Thứ nhất, tôi không biết chồng đi làm lương được bao nhiêu, anh nói được 10 triệu là 10 triệu, được 20 triệu là 20 triệu, đại loại có lương là trả nợ hết, không dư đồng nào để ăn uống. Điện thoại anh để mật khẩu, nay tôi hỏi thì mai thay, tôi không kiểm tra được...
Đọc thêmAnh bảo tôi đừng đem con ra níu kéo vì đã thấy 'tình yêu đích thực'
Tôi là tác giả bài: "Vì cô gái mới quen trên mạng, anh từ chối đón mẹ con tôi sang Mỹ", xin chia sẻ thêm với các bạn.
Chúng tôi đã đăng ký kết hôn, đang làm giấy tờ định cư, chỉ là chưa tổ chức cưới thì anh tuyên bố tìm được tình yêu đích thực. Anh nói tình yêu không có lỗi, chắc anh bị tiếng sét ái tình, vì thế tôi đừng mang con ra làm lý do để níu kéo. Anh ta còn trơ trẽn nói...
Đọc thêmCon tôi bị khuyết tật nhận thức nên mới hỗn láo, đánh bà nội
Tôi cũng phải thừa nhận một điều mà vợ cũ từng nói từ nhiều năm trước: "Con bị khuyết tật nhận thức".
Tôi là tác giả bài viết "Con xin lỗi vì đã để vợ cũ mắng mẹ, con trai đánh mẹ". Xin cảm ơn lời góp ý của mọi người. Bài viết không có ý trách móc ai quá nhiều, tôi chỉ muốn nói về lỗi lầm của chính mình. Tôi có nhiều lỗi lầm và đang cố gắng khắc phục. Trong bài viết,...
Đọc thêm