Home
Menu

Con gái có thai ngoài ý muốn với bạn trai 18 tuổi

Con gái tôi là sinh viên năm nhất, từ nhỏ đã thể hiện sự bướng bỉnh, khó dạy.
Gia đình không khá giả nhưng cháu được học hành đầy đủ, không làm bất cứ việc gì phụ cha mẹ khi ở nhà, việc của cháu là học. Đỉnh điểm là từ khi cháu có bạn trai đã nói dối cha mẹ nhiều hơn, trốn học đi chơi. Cậu bạn này nhỏ hơn con tôi một tuổi, học chung trường cấp ba với cháu. Nhà tôi gặp cậu này, nói chuyện với cậu ta rằng: "Hai đứa còn nhỏ, cơm cha áo mẹ chữ thầy chưa trả xong, cố gắng lo học. Gia đình không cấm hai đứa quen nhau nhưng đừng vượt quá giới hạn dẫn dến có thai ngoài ý muốn".
Hôm qua tôi đọc trộm tin nhắn mới biết hai đứa thường xuyên quan hệ nhưng lần cuối không dùng biện pháp tránh thai nên con tôi trễ kinh 10 ngày, chúng bàn tính việc phá thai. Tôi nghe mà sợ hãi, không biết phải xử trí thế nào. Đến giờ cháu chưa biết tôi đọc trộm tin nhắn. Điều tôi sốc là con gái không nghe lời mình để giờ mang thai ngoài ý muốn. Cậu kia mới 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học, gia đình cũng siết rất chặt trong việc học và giám sát con cái. Tôi thấy đau lòng lắm khi con mình để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cả hai đứa còn trẻ, còn cả tương lai phía trước, người làm mẹ như tôi rất bất lực vì không dạy được con biết giữ mình.
Tôi định gặp mẹ của cậu ta để nói chuyện và mong gia đình bên đó phối hợp, giúp hai đứa không lặp lại sai lầm nữa. Tôi viết lên đây vài dòng, mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị từng trải qua sự việc này. Chân thành cảm ơn các anh chị.
Lan Oanh 13/05/2024

Lỡ mang thai với cậu nhân viên 24 tuổi ở tuổi 43

Khi nói với cậu, cậu ấy sững người, sau đó nắm tay tôi, bảo sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới nếu tôi đồng ý.
Tôi 43 tuổi, ly hôn đã 6 năm, một mình nuôi con gái học lớp 10. Cuộc sống của hai mẹ con bình lặng, tôi làm trưởng nhóm hành chính nhân sự trong một công ty tư nhân. Ở tuổi này, tôi từng nghĩ mình đã đủ từng trải để không còn vướng vào những rắc rối trong chuyện tình... Đọc thêm

Bạn gái báo tin mang thai khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài theo đuổi ước mơ

Khi tôi chuẩn bị ra nước ngoài học tập và phát triển sự nghiệp, một tin không ngờ lại đến, bạn gái thông báo có thai.
Tôi 31 tuổi, từng có tuổi thơ không dễ dàng, thiếu thốn đủ điều. Chính vì vậy, tôi luôn mong muốn con cái sẽ sinh ra trong môi trường đầy đủ và có cơ hội phát triển tốt hơn. Thế nhưng, khi tôi chuẩn bị lên đường đi nước ngoài để học tập và phát triển sự... Đọc thêm

Chồng ngoại tình với vài người cùng lúc khi tôi mang thai

Một ngày, tôi vô tình đọc được tin nhắn giữa anh và một người phụ nữ khác, họ gọi nhau là "vợ chồng".
Cách đây hơn mười năm, tôi kết hôn khi đã gần 30 tuổi, nghĩ rằng mình đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn đúng đắn cho cuộc đời. Nhưng chỉ chưa đầy sáu tháng sau, khi tôi đang mang thai, tôi phát hiện chồng ngoại tình, không chỉ với một người mà là hai, ba người cùng lúc.... Đọc thêm

Chồng bắt mẹ con tôi về ngoại dưỡng thai

Tôi cảm thấy anh cố tình hắt hủi hai mẹ con, đẩy trách nhiệm chăm vợ con cho ông bà ngoại để rảnh rang đi chơi không bị kiểm soát.
Tôi là tác giả bài viết: "Sau trăm cuộc gọi xuyên đêm, chồng bảo không về vì phê thuốc". Sau khi đọc tất cả bình luận, thấm thía và trải qua thêm một thời gian để theo dõi, tình hình hiện tại của tôi như sau. Thai hiện đã ổn định, xét nghiệm nipt tạm... Đọc thêm

Bố ngoài 80 tuổi vẫn ngoại tình với cựu đồng nghiệp

Đây là lần thứ hai bố vướng vào vấn đề hôn nhân gia đình khi lần trước ông cũng ly hôn với bà cả.
Bố tôi ngoài 80 tuổi, tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn uống rượu rất nhiều. Bữa ăn nào của ông cũng có cốc rượu đi cùng. Bố không ăn cùng hai mẹ con tôi. Ông ăn riêng, nấu riêng. Ông cũng không nói chuyện gì với bà và tôi vì cho rằng hai mẹ con cùng một phe.
Theo những gì tôi quan sát,... Đọc thêm