Home
Menu

Chồng khuyên tôi ký giấy không nhận tài sản của bố mẹ ruột

Anh không than vãn, đòi hỏi gì ở mẹ ruột dù căn nhà do cha để lại nay lên 8 tỷ đồng, mẹ anh đã cho những anh em kia.
Chồng tôi xuất thân trong gia đình công chức nghèo ở tỉnh lẻ. Không hiểu vì sao, từ nhỏ, anh không được mẹ thương yêu như anh em khác trong gia đình nhưng đã cố gắng nên cũng trở thành giáo viên. Tuy lương không cao nhưng ổn định. Khi hai vợ chồng gặp nhau đến ngày cưới, ngót nghét gần 10 năm. Phần gia đình tôi cũng chẳng hơn gì. Cha mất sớm, mình mẹ tảo tần với gánh bánh bò nuôi ba con nhỏ. Các anh chị lớn đi làm mướn nhưng không hỗ trợ được gì. Ngày cưới, vì tự lo nên chúng tôi phải nhập phòng, cả nhà trai và gái vỏn vẹn hai bàn tiệc với hai con vịt. Vàng cưới là đôi bông tai 5 phân vàng 18K có được do mượn của người bạn. Thế mà ở với nhau nay đã 34 năm.
Với bên nội, tôi không gần gũi nhưng không hề xa lánh, không đòi hỏi và cũng không trách móc. Lễ,tết, tôi vẫn làm tròn bổn phận dâu con. Với bên ngoại, anh thương và lo cho mẹ vợ hơn cả anh chị ruột của tôi. Đều đặn mỗi tháng, anh luôn dành ít tiền lương còm cõi của mình để mua sữa, tã cho bà (mẹ tôi bị tai biến nằm đã lâu).
Để có tiền trang trải cho gia đình và con gái đang học đại học, ngoài thu nhập bấp bênh của tôi, anh là người "cày" chính, phải làm cật lực. 5h30 rời khỏi nhà, có ngày gần 22 giờ mới về, kể cả thứ bảy, chủ nhật. Chưa tính, có hôm anh còn phải thức để hoàn thành công việc của trường. Tôi chưa hề thấy anh than vãn, đòi hỏi ở mẹ ruột mình điều gì dù căn nhà do cha để lại, nay có thể lên đến 8 tỷ đồng, mẹ anh đã cho những anh em kia. Với bên ngoại, anh cũng khuyên tôi kí tên không nhận cái gì cả, mà có gì đáng giá đâu ngoài căn nhà cấp bốn với 6 anh chị em.
Viết lên bài này không nhằm mục đích chia sẻ, hay nhận lời khuyên nào mà chỉ vì tôi đã đọc được một số tâm sự của các bạn trẻ về quan hệ với bên chồng, bên vợ, như "Mẹ chồng để tôi nằm nền gạch hôm động phòng" hay "Trong di chúc, cha chồng không cho con tôi gì dù là cháu đích tôn"... Các bạn đòi hỏi ở nhà nội, nhà ngoại hỗ trợ tài chính, tinh thần, rồi trách móc, so sánh nội ngoại này kia. Chúng ta hãy tự chịu, tự lo cho mình vì đã trưởng thành; đã kết hôn thì phải tự biết mình làm gì khi có con, khi chăm sóc con, cho con đi học. Nếu làm gì được cho cha mẹ thì làm, không thì thôi, đừng đòi hỏi ở cha mẹ phải thế này thế nọ. Sao các bạn không nghĩ, cha mẹ luôn có cái lý của họ, có hoàn cảnh riêng. Thôi, vậy ta nên hỉ xả là chính.
Thanh Hà 27/10/2025

Bố lừa mẹ tôi ký giấy từ bỏ tài sản rồi ép nhận con riêng

Nếu mẹ đồng ý để bố đưa con riêng về, ông sẽ coi như không có tờ giấy đó, mẹ vẫn là vợ hợp pháp, được sử dụng tài sản.
Tôi 24 tuổi, là con một trong gia đình. Bố 57 tuổi, mẹ 47 tuổi. Bố mẹ tôi lấy nhau từ thời hai bàn tay trắng rồi tích cóp dần, dồn vốn liếng để mở một công ty. Đến nay, công ty nhà tôi đã hoạt động được 15 năm. Công ty càng làm càng có lãi. Ban đầu,... Đọc thêm

Con trai quay lưng sau khi chồng tôi xé giấy viết tay chia tài sản

Chúng tôi chia đất rõ ràng cho các con, nhưng khi chưa sang tên phần cuối cùng, mối quan hệ giữa con cái đã căng thẳng.
Tôi hơn 70 tuổi, sống tại một thị trấn đang phát triển ở phía Bắc. Vợ chồng tôi có 3 con, hai con trai và con gái út. Các con đều đã trưởng thành, trên 40 tuổi. Con trai cả là con riêng của tôi, cháu sống từ nhỏ cùng chồng tôi và các em, là hiệu trưởng trường cấp ba ở... Đọc thêm

Mẹ kiên quyết không cho bấm thêm một khuyên tai

Một cô giáo thực tập ở trường cháu cũng bấm hai khuyên như thế, cháu gửi ảnh mẫu cho mẹ xem để mẹ hiểu, mẹ vẫn không đồng ý.
Cháu là học sinh, sắp học xong lớp 10. Bố mẹ và ông bà cháu đều làm việc trong cơ quan nhà nước. Bình thường, gia đình luôn tạo điều kiện thoải mái để cháu học tập và thư giãn, cháu cũng luôn phụ mẹ nấu cơm và làm việc nhà mỗi ngày. Gần 2 tháng qua... Đọc thêm

Ghi những điểm tốt của chồng ra giấy để 'giữ' anh

Tâm trạng tôi khá tốt khi viết những dòng này, muốn chia sẻ đôi chút về cách tôi gần gũi, thấu hiểu chồng hơn.
Tôi là tác giả bài viết: "Nhiều lần chồng chỉ ôm tôi nhưng không làm gì tiếp theo". Khi đó, tôi cảm giác mình và chồng như có bức tường vô hình, cứ lặng lẽ bên cạnh nhau mà không hẳn nhìn về một hướng, có khúc mắc cũng không biết mở lời như thế nào. Sau khi viết bài,... Đọc thêm

Khuyên 3 con yêu đừng cưới, tôi có tước cơ hội hạnh phúc của chúng?

Tôi từng nói với con trai và hai con gái: “Cứ yêu nhưng đừng lập gia đình; đừng để đời mình phải gánh trách nhiệm vì một người xa lạ”.
Tôi là người mẹ của ba đứa trẻ: một trai, hai gái. Khi lập gia đình, tôi mang trong mình nhiều tổn thương nội tâm từ quá khứ. Tôi luôn cố gắng làm tròn vai người vợ, người mẹ, nhưng càng sống tôi càng thấy cuộc đời của mình bị cuốn vào... Đọc thêm