Home
Menu

Vợ chồng yêu nhau nhưng hai năm chưa thể quan hệ

Chúng tôi kéo dài kiểu quan hệ không "tới bến" đó được năm rưỡi thì tôi có thai dù chỉ "gần gũi bên ngoài".
Tôi và chồng yêu nhau gần hai năm mới cưới. Sau khi yêu được nửa năm, chúng tôi phát sinh quan hệ lần đầu, tôi rất đau và đẩy anh ra dù bản thân cũng rất ham muốn và anh có dạo đầu rất kỹ. Những lần sau này cũng vậy, mặc dù cả hai đều rất có nhu cầu nhưng lại không thể làm chuyện đó một cách trọn vẹn. Cứ vậy chúng tôi kéo dài kiểu quan hệ không "tới bến" đó được năm rưỡi, điều bất ngờ là tôi lại có thai dù chỉ "gần gũi bên ngoài".
Rồi chúng tôi đi đến kết hôn đến nay đã được 7 tháng. Trong suốt thai kỳ, vợ chồng có thử thêm vài lần nhưng vẫn không được, tôi cảm giác cơ thể mình có vấn đề khiến chồng khó 'tiếp cận'. Rồi chúng tôi bắt đầu mất cảm giác ham muốn với nhau, từ đó cũng không phát sinh thêm lần nào nữa. Tôi rất sợ nếu tình hình này cứ kéo dài, mối quan hệ vợ chồng sẽ không ổn, mặc dù hiện tại cả hai rất yêu thương nhau. Mong được các bạn chia sẻ cùng tôi.
Huyền Nga 05/05/2025

Là quản lý cấp trung nhưng tôi chưa thể yên tâm công việc

Tôi muốn học thêm nhưng chưa biết lấy đâu thời gian vì phải tự nuôi thân, nuôi gia đình và sắp kết hôn.
Tôi gần 40 tuổi, thường xuyên đọc báo và được biết từ độ tuổi này đến lúc về hưu sẽ rất khó tìm việc hoặc chuyển việc. Tôi băn khoăn và trăn trở, làm sao để duy trì công việc bền vững cho đến khi về hưu. Tôi có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc từ cấp nhân viên lên quản... Đọc thêm

Yêu nhau 7 năm chưa làm chuyện ấy vì bạn gái luôn sợ đau

Tôi luôn nhẹ nhàng trấn an, vỗ về nhưng bạn gái luôn sợ, cô ấy bảo muốn quá giới hạn nhưng nỗi sợ lớn quá.
Tôi 28 tuổi, quen bạn gái được hơn 7 năm, yêu nhau từ khi cả hai còn là sinh viên. Trong suốt quãng thời gian ấy, chúng tôi luôn tôn trọng nhau, đặc biệt là trong chuyện tình dục. Bạn gái tôi chưa từng sẵn sàng làm chuyện ấy, tôi cũng chưa bao giờ ép buộc em.
Với tôi, tình yêu... Đọc thêm

Ba năm yêu nhau, bạn trai chưa từng hôn tôi

Tôi chỉ cần anh dịu dàng hơn với mình một chút, thương mình hơn một chút, sợ mất mình hơn một chút mà sao khó quá.
Tôi là nữ, 28 tuổi, mọi thứ đã ổn và đang tính đến chuyện lập gia đình, công việc ổn định với thu nhập khá tốt. Ngoài ra, tôi kinh doanh nhỏ bên ngoài nên thu nhập một tháng được thêm vài triệu đồng. Nói chung, về cuộc sống của bản thân, tôi thấy ổn giữa dịch... Đọc thêm

Yêu nhau ba năm, bạn trai vẫn giấu tôi chuyện nằm viện

Anh nằm viện nhưng không nói gì cho tôi biết dù hai đứa ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với nhau.
Tôi 30 tuổi, làm công nhân cho công ty may mặc ở Đồng Nai. Còn bạn trai 39 tuổi, làm kinh doanh. Chúng tôi gặp nhau trên chuyến tàu về quê cách đây ba năm. Anh với tôi cùng huyện, vào Đồng Nai làm ăn cũng ở gần nhau. Tôi ở phòng trọ, còn anh đã có ngôi nhà khang trang, rộng rãi. Anh cũng có xe hơi... Đọc thêm

Tôi và anh không sai nhưng chẳng thể cùng nhau mãi mãi

Chúng tôi không hợp ở cái cần hợp, lại khắc tại cái không nên khắc, cứ thế bị kéo vào những cuộc tranh luận đúng sai không hồi kết.
Có những ngày thật lạ, người ta bỗng dưng nhớ về một mối quan hệ đã cũ từ lâu nằm trong hồi ức. Đó có thể là những khoảnh khắc, giai điệu, hình ảnh hay một ai đó từng rất thân thuộc. Đúng là không ai có thể khiến những kỷ niệm cũ quay trở... Đọc thêm