Vợ chọn đi làm xa để có tiền chăm lo gia đình
Tôi muốn vợ về gần làm, còn bản thân tiếp tục đi làm để cả nhà được sống gần nhau nhưng vợ chưa đồng ý.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm, lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Trong khoảng thời gian 3 năm đầu khi sinh bé đầu tiên, đó là niềm hạnh phúc lớn lao nhưng cũng là giai đoạn vợ chồng tôi vất vả và thiếu thốn nhất. Vợ chồng tôi ăn cơm bệnh viện nhiều hơn cơm nhà. Trong thời gian đó, tôi là người chăm sóc bé, còn vợ phải làm việc vất vả để kiếm tiền lo chữa bệnh cho con. Riêng khoản chăm bé và cơm nước gia đình, nhiều chị em phụ nữ còn phải học tôi, đó là lý do tôi ở nhà chăm con. Ơn trên phù hộ, bé khỏe mạnh lên từng ngày. Đến lúc đó, tôi bắt đầu xin được việc ở công ty. Tôi lao vào làm việc chăm chỉ để kiếm thêm tiền, phụ giúp vợ, để dành mua đất và xây nhà.
Sau 4 năm, vợ chồng tôi đã có được những gì từng mơ ước, nhờ cả sự giúp sức của chị gái tôi. Bắt đầu từ thời điểm đó, tôi có vấn đề về sức khỏe, thường xuyên phải nhập viện điều trị. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng làm việc để dành dụm vì vợ chuẩn bị sinh em bé thứ hai. Khi bé thứ hai chào đời cũng là lúc tôi xin nghỉ làm ở công ty vì sức khỏe thật sự không tốt, hơn nữa tôi muốn có nhiều thời gian để chăm bé nhỏ và lo cho cả gia đình.
Hiện tại, bé thứ hai được 3 tuổi, gia đình tôi đầy đủ và rất hạnh phúc. Chỉ là trong hai năm nay, vợ tôi phải làm việc xa nhà, mỗi tuần chỉ về một lần. Tôi đang có ý định sẽ để vợ về lại, còn bản thân tiếp tục đi làm để cả nhà được sống gần nhau. Hiện tại, vợ muốn làm thêm một năm nữa, lý do là lương trên đó rất cao, công việc không áp lực như ở gần nhà. Giờ tôi không biết phải làm sao. Xin nói thêm, vợ tôi là người trên cả tuyệt vời.
Huỳnh Nam 04/08/2025Có nên nghỉ việc để tiện chăm con dù tài chính gia đình bấp bênh
Tôi 35 tuổi, sinh bé được 5 tháng và chuẩn bị đi làm lại; làm trong ngành dịch vụ, theo ca.
Hai gia đình nội ngoại không ai có thể chăm bé nên tôi thuê dì ruột lên Hà Nội phụ chăm con cùng từ khi mới sinh. Tôi thường làm từ 6h-14h hoặc 4h-22h, không có ngày nghỉ hoặc lễ tết. Công ty cách xa nhà, tôi đi xe bus mất tiếng rưỡi, mỗi tuần được nghỉ một ngày không cố định.
Tôi thường xuyên...
Đọc thêmChẳng biết mẹ chồng lên chăm tôi sau sinh hay tôi phải chăm bà
Nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt đồ tôi làm hết, bà chỉ nằm, nhìn tôi; thậm chí lúc ngồi ăn cơm, bà ăn xong ngồi nhìn tôi chằm chằm.
Chỉ còn hơn một tuần nữa là tôi sinh rồi. Hôm qua mẹ chồng từ quê lên để chăm tôi sau sinh. Thật lòng tôi rất biết ơn bà vì điều đó. Hai vợ chồng ở xa, trước nay tôi không ở cùng gia đình chồng nên ít va chạm, cũng không mâu thuẫn gì. Thế nhưng...
Đọc thêmGiữ được gia đình hạnh phúc khi chọn tha thứ chồng ngoại tình
Đến giờ này, tĩnh tâm lại, tôi lại nghĩ: trong các loại biến cố, phải chăng biến cố này không hoàn toàn xấu.
Tôi là người vợ trong bài tâm sự "Vợ chồng cô bồ xin tôi tha thứ cho chồng". Đã một năm một tháng kể từ ngày tôi biết chồng phản bội. Một năm qua quả thực quá kinh hoàng với tôi. Bài tâm sự hôm nay là lời cảm ơn của tôi dành cho các độc giả đã đưa ra lời khuyên giúp...
Đọc thêmTrong ca sinh khó, tôi chọn cứu người mẹ trước, gia đình bạn trai phản đối
Mẹ anh bảo tôi ích kỷ, ham sống, không thương trẻ con và sẽ không có hiếu với gia đình chồng.
Hôm đó, tôi đến nhà bạn trai chơi, cả nhà đang xem tin tức nói về một ca sinh khó, buộc phải chọn giữa cứu mẹ hoặc cứu con. Mọi người bàn tán và nói nếu sau này anh lấy vợ mà gặp trường hợp như vậy, chắc chắn phải chọn cứu con, vì "mẹ phải hy sinh cho con", "trẻ em phải được ưu tiên",...
Đọc thêmVợ không biết ơn dù 8 năm nay tôi chăm lo đủ đầy cho gia đình
Với tôi, vất vả ngoài xã hội không là gì, tôi vẫn tự lập 25 năm rồi, còn trong gia đình tôi cần nghe câu: "Anh ơi, em ở đây”.
Tôi và em đến với nhau khi tôi bước qua tuổi 35, em 23 tuổi. Sự ngây ngô của cô bé từ quê lên làm công ty khiến tôi yêu. Sau 8 năm, chúng tôi có con gái con trai, gia đình đầy đủ về vật chất, không thiếu thốn gì. Tôi chỉ xem tiền là phương tiện nâng cao cuộc...
Đọc thêm