Home
Menu

Mới cưới 4 tháng, chồng luôn để tôi phải chủ động chuyện ấy

Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa.
Tôi mới cưới chồng 4 tháng nhưng chuyện chăn gối gần đây rất tệ. Trước ngày cưới vài tháng, chúng tôi đã vượt rào. Khi đó mọi thứ khá hòa hợp, anh cũng rất hào hứng, thậm chí còn chủ động và đòi hỏi nhiều. Cưới xong, mọi thứ thay đổi hẳn, anh gần như lơ tôi. Đúng là sau khi cưới, vợ chồng tôi cũng có những lúc xích mích, cãi cọ. Thêm vào đó là chuyện mẹ chồng nàng dâu không hòa hợp, chắc chồng tôi đứng giữa cũng khó xử. Thế nhưng đến mức vợ chồng mới cưới mà giận nhau cả tháng thì thật sự quá lâu.
Chúng tôi cưới 4 tháng mà đã có một tháng giận nhau, chưa kể những lần cãi vã nhỏ khác. Những lúc như vậy, anh gần như im lặng hoàn toàn, coi tôi như không khí. Thực ra khi đang giận nhau, tôi cũng không có nhu cầu gần gũi, chỉ mong khi ngủ vợ chồng có thể ôm nhau cho tình cảm thôi.
Từ sau khi cưới, tính anh trở nên lầm lì, khó gần. Sau khi hết giận hoặc những lúc bình thường, tần suất gần gũi của vợ chồng tôi cũng rất ít, có tuần một hai lần, có tuần không lần nào. Tôi không biết những gia đình khác thế nào nhưng nghĩ vợ chồng mới cưới mà như vậy là khá ít. Trong khi trước cưới, mọi chuyện lại rất hòa hợp. Tôi đã thẳng thắn nói chuyện với anh về vấn đề này, câu trả lời nhận được chỉ là: "Như thế là bình thường". Tôi thậm chí còn cho anh đọc những bài báo nói về việc vợ lo lắng khi chuyện vợ chồng giảm sút, có thể do chồng có người khác hoặc không còn yêu vợ nữa, để anh hiểu sự bất an của tôi. Đọc xong, anh chỉ cười cho qua, mọi chuyện vẫn như cũ.
Khi tôi im lặng không nhắc nữa, anh vẫn vậy. Thậm chí từ sau khi cưới, hầu như toàn tôi chủ động anh mới gần gũi, anh dường như không mấy thiết tha. Đỉnh điểm là hôm qua, tôi lại nói chuyện với anh về vấn đề này. Tôi còn hỏi sao mới cưới mà lại lạnh nhạt với vợ như vậy. Tôi bảo mình còn trẻ, không muốn thanh xuân của mình trôi qua như thế, anh chỉ cười xòa. Tối hôm đó, chúng tôi còn đi chơi khuya để thay đổi không khí. Về đến nhà, anh cũng không có động thái gì. Đến khi tôi chủ động, anh từ chối, nói để hôm sau vì đã muộn, mai còn phải đi làm. Tôi cũng hiểu là muộn nhưng thật lòng khi vợ chủ động như vậy thì chiều vợ một chút cũng đâu có gì quá đáng.
Tôi quay mặt đi ngủ mà rất ấm ức, đến mức bật khóc. Anh biết tôi khóc, nằm sát lại ôm tôi rồi ngủ, lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân. Thật sự tôi không hiểu anh đang nghĩ gì. Tôi đã nhiều lần mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình, anh vẫn như vậy. Tôi không biết nguyên nhân là do áp lực công việc, do những xích mích giữa vợ chồng, do mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến anh mệt mỏi, hay là còn lý do nào khác. Tôi rất mong mọi người cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn.
Thúy Hằng 12/03/2026

Mỗi lần tôi nói chuyện cưới, bạn gái bảo phải có nhà mới đồng ý

Sau nhiều lần dùng dằng, em đưa ra nhiều lý do chia tay, tôi muốn níu kéo, liệu có nên không?
Tôi và em cùng quê, ở miền quê lúa nghèo. Nhà tôi có 3 anh em, đều có công việc riêng và không ai theo nghề bố mẹ mặc dù bố mẹ tôi thuộc hàng khá ở quê. Gia đình tôi theo đạo thiên chúa. Bạn gái đã ra trường và có công việc ổn định với mức thu nhập bình thường, bố mẹ em ở quê cũng thuộc... Đọc thêm

Mỗi tháng chồng cũ chu cấp cho con 10 triệu đồng kèm lời chửi bới

Tôi cảm thấy mệt mỏi, không muốn phải giao tiếp với anh ta nhưng nếu giờ không có khoản tiền chu cấp đấy, mẹ con tôi khó sống.
Vợ chồng tôi đã ly hôn và có 3 đứa con chung. Sau khi ly hôn, chồng từ chối nhận nuôi cả 3 con, tôi thương các con nên nhận nuôi hết. Hiện tại bạn lớn mới học lớp hai, bạn nhỏ nhất mới 6 tháng tuổi. Mẹ con tôi sống ở thành phố lớn, không có sự hỗ trợ... Đọc thêm

Bị vợ cũ khinh thường khi chu cấp cho con tháng năm triệu đồng

Giờ nhiều người đi làm lương có bảy triệu đồng, tôi đã chu cấp năm triệu như cam kết mà vợ cũ không tôn trọng và vui vẻ.
Tôi 37 tuổi, kết hôn năm 30 tuổi, đã ly hôn hai năm, có một con với vợ cũ, bé năm tuổi, ở với mẹ. Trước kia, chúng tôi gặp và yêu nhau được một năm thì cưới. Em nhỏ hơn tôi bảy tuổi, rất xinh đẹp, vừa ra trường là tôi ngỏ ý thuyết phục cưới ngay và em... Đọc thêm

Chiếc thang thoát hiểm 43 triệu đồng và sự bội tín của con trai chủ nhà

Tôi thuê nhà kinh doanh, góp tiền làm thang thoát hiểm, khi trả nhà, chủ mới nuốt lời, viện cớ để không hoàn tiền.
Tôi thuê nhà để kinh doanh khách sạn, hợp đồng đến hết năm 2026. Tuy nhiên, đầu năm 2024, do hoàn cảnh riêng, chúng tôi thỏa thuận kết thúc hợp đồng sớm vào cuối năm. Giữa năm, chủ nhà thông báo đã bán căn nhà cho con trai. Người con này mong muốn lấy lại nhà trước hạn,... Đọc thêm

Vợ bỗng chủ động ôm tôi ngủ như kiểu đã làm chuyện có lỗi với tôi

Tối hôm qua khi vợ về, cô ấy ôm tôi ngủ, cảm giác như vợ đã có lỗi gì với mình rồi, vì bình thường không có chuyện đó.
Tôi đã tham dự hội khóa 20 năm ngày ra trường vào năm ngoái, năm nay đến lượt vợ. Chuyện không có gì phải kể nếu vợ tôi đi tham dự hội khóa giống như tôi. Tôi tham dự hội khóa với tâm thế là người về thăm trường cũ, không có một kỷ niệm gì đáng nhớ ở... Đọc thêm