Home
Menu

Mở lời với chồng thế nào về người yêu cũ của anh?

Tôi là tác giả bài: “Chồng và người cũ muốn ôn lại kỷ niệm 15 năm trước”, đọc bình luận của mọi người, tôi suy nghĩ rất nhiều.
Mười hai giờ đêm tôi còn lên VnExpress để đọc từng lời khuyên, không nghĩ bài viết của mình lại được quan tâm nhiều đến vậy, chân thành cảm ơn ý kiến của các bạn. Tôi thích mọi điều nhẹ nhàng, không muốn vì chuyện này mà vợ chồng cãi vã, chuyện gì nếu bỏ qua được tôi sẽ bỏ qua. Nếu anh muốn đến với người con gái kia, tôi chấp nhận sau này con không có bố. Thế nhưng điều tôi suy nghĩ là không biết mở đầu câu chuyện với chồng thế nào, anh sẽ phản ứng ra sao? Liệu khi anh nói ra, tình cảm vợ chồng còn như trước không?
Trong mắt gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, anh là người chồng, người cha tốt. Anh không ngại thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mọi người. Những ngày lễ, anh luôn mua hoa, quà tặng tôi, còn chụp hình đăng lên mạng xã hội. Bố mẹ tôi coi anh là chàng rể quý vì anh vừa hiền, tài giỏi lại khéo chăm vợ con. Nếu chúng tôi ly hôn, người buồn nhất không phải tôi mà là bố mẹ tôi.
Xin nói thêm, từ ngày anh đọc tin nhắn đó, việc sinh hoạt hàng ngày của anh vẫn bình thường, sáng đi làm, chiều đón con, tối phụ tôi dọn dẹp nhà cửa. Chỉ có điều anh làm gì đó hay mất tập trung, đến khi tôi gọi anh mới giật mình tỉnh lại. Hôm nay, tôi vào xem trang cá nhân của cô ấy, thấy đăng hình sinh nhật của con trai, không biết vô tình hay cố ý mà tên con trai lại trùng với tên chồng tôi. Tôi còn thấy nick của chồng thả tim và bình luận: "Chúc con trai sinh nhật vui vẻ, học giỏi, ngoan, nghe lời mẹ". Cô ấy đã thả tim cho dòng bình luận của chồng tôi. Tôi thấy đau lòng khi họ tương tác với nhau như vậy. Cũng may con gái tôi không cùng tên với cô ấy, chứ không sẽ ám ảnh tôi cả đời.
Suốt 15 năm qua anh luôn giữ liên lạc với người con gái ấy thì những gì anh dành cho tôi có thật lòng không hay chỉ là phần nổi của tảng bằng chìm? Tôi luôn yêu và tin tưởng chồng, không ngờ anh ấy lại phản bội sau lưng. Tôi không muốn vì chuyện này mà gia đình tan vỡ nhưng cũng muốn được nghe lời giải thích từ anh, chỉ mong nếu anh đọc được bài viết này, hiểu được nỗi lòng của tôi bây giờ.
Tú Anh 19/03/2024

Bất kỳ lời nào của mẹ, anh đều cho là đúng và buộc tôi phải nhịn

Tôi khao khát có thêm con nhưng không dám sinh vì ám ảnh lần sinh đầu mẹ chồng áp đặt quá nhiều thứ, chồng lại đồng tình với mẹ.
Tôi 37 tuổi, có một bé gái. Tôi là người miền Nam nhưng lấy chồng miền Bắc, vì lập gia đình muộn nên giờ con mới 4 tuổi. Hồi tôi sinh, chồng thật sự rất vô tâm. Tôi ở nhà chăm con nên anh phó mặc chuyện chăm sóc con cho tôi. Tôi thấy chồng vất vả nên... Đọc thêm

Nên ứng xử với người bố 'sinh nhưng không dưỡng' như thế nào?

Tôi không có tình cảm gì với bố, cũng không màng tới tài sản của ông, cứ coi như mình không có bố mà sống.
Bố mẹ tôi lấy nhau qua mai mối. Khi tôi nhỏ, chỉ sống với mẹ vì bố đi làm xa, mỗi năm về quê chỉ một hai lần, hầu hết sống ở nhà ông bà nội, dù nhà tôi và nhà ông bà chỉ cách nhau vài chục mét. Cả tuổi thơ tôi cơ cực, nhà nghèo nhưng bố không gửi tiền cho mẹ nuôi chị em... Đọc thêm

Xinh hay xấu, tôi sẽ tìm ra lợi thế của bản thân để tận dụng

Tôi biết sức mạnh lớn nhất của mình nằm ở ý chí và đầu óc chứ không phải ở ngoại hình.
Tôi là tác giả bài: "Tận dụng khuôn mặt trẻ con để thành công trong công việc. Tôi đã đọc hết bình luận của mọi người. Đầu tiên, tôi xin đính chính lại là tôi chưa bao giờ khẳng định vì có khuôn mặt trẻ con nên mới thành công. Ý của tôi nói với bạn nam kia rằng, khuôn mặt chỉ là... Đọc thêm

Chồng buông lời lả lơi với phụ nữ khác dù đi cùng tôi

Tôi phát hiện chồng đi gái gọi mấy lần nhưng anh không nhận, không xin lỗi, cũng không hứa hẹn cam kết.
Cuối tháng 7/2025, tôi phát hiện chồng nhắn hẹn gái gọi lần đầu. Tôi chọn tha thứ. Tin nhắn thể hiện mới một lần với cô này. Cuối tháng 12/2025, tôi phát hiện anh hẹn gái lần hai, vẫn với cô lần trước. Tổng khoảng 3 lần trong tháng 12. Tôi đang tha thứ nhưng thấy chán nản, tuy nhiên... Đọc thêm

Chồng thường xem điện thoại suốt bữa cơm, chẳng nói lời nào

Bàn ăn chỉ có hai người, vậy mà nói chuyện với nhau còn khó hơn nói với một người lạ.
Tôi 33 tuổi, là nhân viên văn phòng. Chồng 36 tuổi, làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi cưới nhau được năm năm, chưa có con và đang chạy chữa tìm con. Trước đây, khi còn yêu nhau, anh nói chuyện rất nhiều, hay kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi luôn nghĩ sau này về chung một nhà,... Đọc thêm