Home
Menu

Bảy tháng yêu nhau, bạn gái hai lần phản bội tôi

Em bảo trên mạng chỉ là ảo, chưa yêu đương gì, nói không xứng với tôi; tôi lại mủi lòng, ôm em nhưng lòng đau như cắt.
Tôi 23 tuổi, bạn gái bằng tuổi, tôi ở Hà Nội và em ở Hải Dương. Chúng tôi yêu nhau 7 tháng, rất hạnh phúc, vui buồn đều có nhau và yêu thương nhau rất nhiều. Em là nguời con gái rất lôi cuốn và dễ thương. Chúng tôi yêu nhau khi tôi vừa chia tay người cũ và tôi lại là người hay nói chuyện, lắng nghe em tâm sự, yêu nhau lúc nào không biết. Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi phát hiện ra hai lần em nói chuyện, nhắn tin hẹn hò người khác.
Lần đầu tiên là trên mạng xã hội, em nhắn tin và cũng nói chuyện qua lại với một người, còn hẹn hò đi chơi, chờ nhau đi làm về, thế mà vẫn nhắn tin yêu thương tôi. Khi tôi ở bên em, không hề thấy em nhắn tin cho ai, khi không có tôi là em lại nói chuyện với người đó. Tôi đã nói thẳng với em, em hứa sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác như thế nữa. Tôi bỏ qua vì em chưa làm gì quá giới hạn.
Lần thứ hai là trên chat, tôi bắt đầu nghi ngờ khi em để mật khẩu chat và nhất quyết không cho tôi động vào. Em phản đối quyết liệt, còn dọa chia tay nếu trong chat của em không có gì, bảo tôi không được làm thế vì đó là quyền riêng tư của mỗi người. Rồi vì quá tò mò, tôi đã vào chat của em, phát hiện ra tin nhắn tình cảm, việc hẹn hò với một người đàn ông. Họ cho nhau cả địa chỉ nhà, đi đâu làm gì cũng thông báo cho nhau biết, nhiều câu nói ngọt ngào.
Tôi điếng người khi đọc được những dòng chữ đó, đưa cho em xem, em không thể chối cãi được, giải thích rằng trên mạng chỉ là ảo, cũng chưa phải yêu đương gì với người kia. Em khóc, bảo không xứng với tôi. Tôi lại mủi lòng và ôm em vào lòng nhưng trong thâm tâm đau như cắt. Em lại hứa sẽ không bao giờ làm như thế nữa, cũng muốn tôi hứa không nhắc lại chuyện này nữa. Giờ bạn gái đưa toàn bộ mật khẩu cho tôi nhưng tôi đã mất niềm tin. Có nên tiếp tục với người bạn gái này không?
Huy Dũng 11/11/2025

Hơn một năm kết hôn, ba lần bị phản bội, hai lần sẩy thai

Chỉ hơn một năm sau kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, và một cuộc ly hôn đầy tổn thương
Tôi viết những dòng này vào một đêm muộn, khi lòng đã bình lặng hơn sau tất cả những biến cố quá sức chịu đựng. Hơn một năm kết hôn, tôi trải qua ba lần bị phản bội, hai lần mất con, một cuộc ly hôn để lại trong tôi không chỉ nỗi đau mà còn là cú tỉnh thức cay... Đọc thêm

Vì 20 triệu trợ cấp, tôi không dám phản ứng khi chồng phản bội

Mỗi lần thấy chồng về nhà với mùi rượu nồng nặc và tin nhắn với gái đầy điện thoại, tôi lại muốn bùng nổ.
Tôi 27 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái bốn tuổi, hiện mang bầu đứa con thứ hai được gần bốn tháng. Cuộc sống vợ chồng không hề yên ả dù nhìn từ ngoài vào ai cũng nghĩ tôi sướng. Chồng tôi có nhiều tật xấu khó thay đổi: anh gia trưởng, thích sĩ diện với thiên hạ,... Đọc thêm

Chồng hai lần phản bội khi tôi đang mang thai và vừa sinh con

Trái tim tôi đau nhói, cả người nóng ran nhưng cảm thấy tâm hồn thật lạnh lẽo khi biết chồng lại phản bội tôi.
Tôi và anh yêu nhau 3 năm, anh hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi kết hôn khi cả hai còn trẻ vì tôi có thai ngoài ý muốn. Tuy vậy, việc kết hôn cũng không phải gượng ép vì anh muốn cưới tôi một thời gian rồi, chỉ là tôi cứ trì hoãn vì cả hai còn trẻ, gia đình đôi bên quen biết nhau và... Đọc thêm

Bạn gái đòi bồi thường thanh xuân hai năm yêu tôi khi cãi nhau to

Một lần chúng tôi cãi nhau, giận nhau đến mức căng thẳng, cô ấy chuyển sang bắt đền tôi hai năm yêu đương vô ích.
Tôi với cô ấy yêu nhau được hơn hai năm, tiến triển tốt. Cô ấy quản lý tôi khá chặt, nếu không trao đổi thường xuyên sẽ bị giận hờn, thậm chí xưng hô nặng nề. Ngược lại tôi không thấy cô ấy bên ngoài có mối quan hệ nào. Về quá khứ, cô ấy có tầm ba người yêu... Đọc thêm

Người phụ nữ một đời chồng phản bội tôi nhiều lần

Tôi biết mình nặng tình, tin tưởng nhầm người nên mới khổ đau thế này, thế nhưng chưa thể dứt khoát chuyện tình cảm này.
Tôi và người phụ nữ này quen nhau tình cờ trên mạng xã hội, nói chuyện với nhau rồi hẹn gặp mặt, sau đó sống chung nhưng không thường xuyên đến nay được gần 3 năm. Người này đã có một đời chồng (chồng mất rồi) và chưa có con. Sau khi chồng chết,... Đọc thêm