'Chồng học rất giỏi nhưng không chịu dạy con'
'Giờ con lớn học lớp chín rồi, ba mẹ con tôi quen việc chồng không ăn cơm cùng, không dạy con học'.
Bài viết "Vợ nói 'mệt mỏi lắm rồi, ly hôn đi'" là tâm sự của một ông chồng kể về việc vợ chồng mâu thuẫn, nhắc tới ly hôn khi vợ ra ngoài mua sắm, chồng trông con khoảng một tiếng rưỡi, con khóc và không thể dỗ bé ngủ. Qua các bình luận, có thể thấy nhiều ông chồng chăm con rất khéo, dành thời gian dạy và chơi cùng con, nhưng cũng có không ít người chồng để mặc con cho mình vợ chăm sóc, dạy dỗ. Dưới đây là vài câu chuyện nổi bật của độc giả.
Chồng học rất giỏi nhưng không chịu dạy con
Tôi sinh năm 1984, chồng hồi xưa học rất giỏi nhưng khi hai con đi học, thời gian anh dạy con, truyền đạt cái học giỏi cho con chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Từ ngày đứa lớn vào lớp một, chồng tôi thích chơi thể thao buổi tối, cứ đi làm về, anh rút quần áo, cắm nồi cơm và quét nhà xong là đi từ 7h tối đến 9h-10h tối mới về ăn cơm.
Giờ con lớn học lớp chín rồi, ba mẹ con tôi quen việc chồng không ăn cơm cùng, không dạy con học. Chẳng phải tôi không nói hay bảo chồng nhưng nói quá nhiều, cãi nhau nhiều lần rồi, anh vẫn không chịu thay đổi. Tôi thấy cách sống của đa số đàn ông nơi tôi đang ở tựa tựa như thế. Chồng tôi vẫn còn làm nhiều việc nhà, chứ nhiều ông tệ hơn. (Huyen Le
Chồng ký hồ sơ dự án ngay ở bệnh viện khi chờ tôi sinh
Hồi tôi sinh con, dự án do chồng làm chủ nhiệm đang trong giai đoạn gấp gáp nhất. Tôi vỡ ối nửa đêm, không tiện báo cho ngoại và cậu mợ, chồng tự đưa tôi vào phòng sinh. Anh ngồi trong phòng chờ làm việc luôn. Sáng sớm cậu chở ngoại vô trông chừng tôi, anh ra sảnh bệnh viện, kêu phụ tá và đối tác mang hồ sơ tới ký. Mọi người bảo: "Lần đầu tiên thấy ký bản vẽ ở bệnh viện phụ sản".
Đưa hai mẹ con về ngoại rồi là anh đi suốt từ sáng tới khuya mới về, con không gặp cha nên lạ. Lúc bé sáu tháng rưỡi, ngoại ẵm ngồi trước sân, gặp bữa ba về sớm, nhìn thấy ba, bé òa khóc vì sợ. Anh bảo: "Có lý nào con mà không thích cha". Thế là từ hôm sau anh đi làm muộn lại, phụ ngoại đút bé ăn. Vài hôm bé quen là ngoại nấu cháo, hai cha con tự ẵm nhau đi xa tít tắp, xem đủ thứ cây cối, xe cộ, con này con kia, hết chén cháo mới về. Con chín tháng tự ngồi được là cha tậu ghế, chở đi quán cà phê.
Trẻ con ngây thơ lắm, ai thương yêu, gần gũi với nó là nó chị. Vợ đi có một lát mà không trông nổi con thì phải xem lại mình, lo mà gần gũi con chứ sao lại chửi vợ? (Minh Phương)
Chồng tôi chăm con tốt ngay cả khi bị thương một tay
Con tôi 16 tháng và đang trong giai đoạn mọc răng nên nhõng nhẽo, mè nheo. Chồng tôi đi làm bị tai nạn, đứt gân ngón tay cái, phải nối gân rồi nẹp băng cả bàn tay. Bình thường mẹ tôi giữ bé cho hai vợ chồng đi làm, nay chồng tôi bị tai nạn phải ở nhà, cùng lúc ở dưới quê có việc nên mẹ cũng về. Hiện tại chồng tôi ở nhà giữ con trong khi chỉ dùng một tay trái, trộm vía vẫn chăm con tốt, vẫn pha sữa cho con ti, thay đồ thay tã, uống thuốc, đút cơm, ẵm bồng dỗ con ngủ, nói chung chồng tôi làm được hết.
Lúc bầu cũng như sau sinh, chồng tôi đi làm một tuần về một lần nhưng việc nhà hay chăm con, giặt đồ, thay tã, chồng tôi không bao giờ phàn nàn. Con là tất cả với chồng tôi nên anh có cộc cằn với cả thế giới chứ với con thì luôn yêu thương, cưng chiều. Bởi vậy dù tuần về một lần, con gái vẫn rất quấn ba, lúc nào cũng yêu ba dù mẹ bên cạnh từ lúc sinh, ít khi rời. (honghanh22222)
31/10/2024Ba người phụ nữ đều nói tôi: "Anh rất tốt nhưng em rất tiếc"
Tôi ở độ tuổi U40, sống một mình ở tỉnh lẻ, chưa từng kết hôn, công việc văn phòng ổn định, có căn chung cư, không hút thuốc, bài bạc.
Tôi đề cao đạo đức, sự tử tế và trung thực. Tôi từng hẹn hò qua mạng, xin chia sẻ với các bạn những buổi hẹn đã diễn ra.
Cô gái thứ nhất là một bà mẹ đơn thân, có một bé trai. Tôi thương nỗi vất vả của em, nể phục em vì một mình chăm...
Đọc thêmVợ cũ của bạn trai rất giỏi khiến tôi tự ti
Vợ cũ anh hiện tại rất thành công, chị còn góp vốn cho người nhà mở công ty riêng, có tiếng nói trong xã hội, được nhiều người kính trọng.
Tôi là mẹ đơn thân, 35 tuổi, đang nuôi bé trai tám tuổi, ly hôn sáu năm, thuê nhà ở tại quận 3, TP HCM. Tôi làm công việc văn phòng mỗi tháng được 12 triệu đồng, hai mẹ con chỉ đủ sống và không có dư. Tôi quen bạn trai 38 tuổi, là thầy giáo dạy...
Đọc thêmBạn tôi sống chật vật dù rất giỏi chuyên môn
Với năng lực của bạn, cứ nhận lời làm ở những tập đoàn nước ngoài, tội gì phải làm con cá bơi ngược dòng, không biết khi nào đến đích.
Tôi là bạn thân và là đồng nghiệp lâu năm của tác giả bài viết "Vợ chia sẻ bài của một người trên mạng xã hội khiến tôi suy sụp". Thường theo dõi tin tức của báo VnExpress nhưng đây là lần đầu tiên tôi đọc chuyên mục này khi bạn gửi cho...
Đọc thêmChồng và vợ người ta đều có học nhưng chat rất thô tục
Họ xuất thân gia giáo, sống hạnh phúc cùng một nửa còn lại, thế nhưng vẫn đến với nhau vì những đam mê dục vọng.
Chúng tôi tổ chức đám cưới với sự chúc phúc của hai gia đình và tất cả bạn bè, đồng nghiệp. Dù tính cách và sở thích khác nhau nhưng chúng tôi đã dung hòa và yên bình sống cạnh nhau. Ba năm sau cưới, tôi vô tình phát hiện anh tán tỉnh cô đồng nghiệp bằng những lời...
Đọc thêmDạy con học khiến tôi muốn trầm cảm
Lúc chỉ con học, nhà tôi như gây lộn, cố gắng nhẹ nhàng nhưng con làm sai, phải la hét, có khi đánh cho một cây mới chịu tập trung.
Con trai tôi chín tuổi, học lớp ba, khiến tôi rất mệt mỏi. Con rất hiểu chuyện, hiền lành, biết yêu thương, giúp đỡ người khác. Con hỏi bạn (tôi nghe được) rằng nếu bạn có nhiều tiền sẽ làm gì. Bạn nói mua đồ ăn. Còn con nói sẽ xây nhà dưỡng lão để...
Đọc thêm