Đầu tư rủi ro cao, tôi lâm cảnh nợ nần
Nhìn về phía trước sao thấy mịt mù quá, tôi rao bán công ty với ý định thu lại một khoản để giải quyết nợ nần nhưng chưa được.
Tôi phát triển mảng thuê và cho thuê lại bất động sản văn phòng từ năm 2022 đến giờ, dự kiến khai thác thêm 3 năm nữa, biên độ lợi nhuận 300 triệu đồng mỗi năm. Có tiền trong tay, tôi lại tìm tòi đầu tư các kênh rủi ro cao như chứng khoán, tiền ảo. Tôi sử dụng tiền đặt cọc của các đối tác khoảng 200 triệu đồng và khoản lợi nhuận để đổ vào các kênh đầu tư đó, đến hiện tại thua lỗ nặng, nợ hơn 500 triệu đồng.
Nhìn về phía trước sao thấy mịt mù quá, tôi lên các diễn đàn rao bán công ty với ý định thu lại một khoản để giải quyết nợ nần. Hiện tại các nhà đầu tư không thấy, lãi của các tổ chức tài chính đang dí đến chân. Tinh thần bế tắc, tôi không tìm được phương hướng. Rất mong tâm sự này mọi người chia sẻ để tôi vượt qua khó khăn.
Thành Dương 20/01/2025Tham giàu để rồi lâm cảnh nợ nần
Tất cả là do tôi muốn bằng bạn bằng bè, muốn có nhà có xe nên tìm tòi trên mạng cách kiếm tiền, làm giàu rồi vấp ngã từ đây.
Tôi 33 tuổi, cái tuổi mà nhiều bạn đồng trang lứa đã thành công, có nhà có xe, có sự nghiệp vững vàng. Ở miền quê Tây Bắc xa xôi này, tôi cũng có cho mình một gia đình nhỏ, cô công chúa ba tuổi, công việc với mức lương 12 triệu đồng, sáng đi tối về...
Đọc thêmSợ sinh con có nhiều rủi ro khi đã 38 tuổi
Con trai tôi chín tuổi, vợ chồng quyết định chỉ sinh một con nhưng tháng rồi tôi lại có thai ngoài ý muốn.
Tôi không muốn sinh thêm vì bản thân đã quá tuổi sinh, thế nhưng con bảo thích có em, tưởng mẹ không sinh được nên con không dám nói, giờ biết mẹ có bầu con rất vui. Về phía chồng, anh cũng khuyên tôi đừng bỏ thai nên tôi không nỡ dù trong lòng lo lắng lắm. Tôi bắt đầu lo lắng...
Đọc thêmThu nhập ổn định mà tôi thấy nợ nần thật đáng sợ
Tháng tôi kiếm 30-40 triệu đồng, có khi hơn, năm lại có lợi nhuận thêm, không thì cũng thêm được 100 triệu đồng, thế nhưng tôi luôn suy nghĩ.
Tôi 30 tuổi, vợ 29 tuổi. Bố mẹ vợ ly hôn từ khi em còn nhỏ, em ở với mẹ. Chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 12. Sau một thời gian mẹ em nợ nần vì buôn bán thua lỗ, cầm cố luôn nhà đang ở, trốn khỏi địa phương khi em học đại học sư phạm năm hai....
Đọc thêmTôi bị lừa hết tiền, nợ nần, bạn gái cũng rời xa
Hậu quả là sức khỏe tôi giảm sút, ngày đêm lo lắng, công việc giảm sút trầm trọng, báo động bị sa thải, mọi thứ tan vỡ trong chốc lát.
Tôi 29 tuổi, chưa vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Tôi đi làm 6 năm, cày cuốc tích cực, tích cóp được hơn 600 triệu đồng để tính chuyện tương lai, không dám ăn ngon, không dám mặc đẹp. Tôi chi tiêu tiết kiệm, sống không dễ dàng gì. Vậy mà...
Đọc thêmChồng nợ nần, mẹ chồng đổ cho tôi quá chiều anh
Mỗi nhà mỗi cảnh, nhiều lúc cảm thấy một tay tôi gồng gánh hết khá mệt mỏi, tự nhủ phải cố gắng lên.
Vợ chồng tôi đều làm nhà nước, lương ổn định, ở tỉnh lẻ, gia đình hai bên khá, có hai đứa con ngoan, mạnh khỏe. Em có vài việc khá buồn nhưng chưa đến nỗi suy sụp, muốn tâm sự chút như sau.
Thứ nhất: Chồng đi làm và đi học suốt nên hầu như tôi bầu và chăm con một mình....
Đọc thêm