Chồng nợ nần khi tôi mang bầu lần đầu nên giờ chưa dám có thai tiếp
Tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, sợ một lần rơi vào cảnh nợ nần rồi, sợ con cái không ai lo, không nuôi nổi.
Lúc mình yêu nhau thì phát hiện bạn trai có nợ chứng khoán, sau đó đã trả xong và lúc đấy vì còn trẻ quá, tình cả nhiều nên vẫn tiếp tục yêu nhau. Đến lúc kết hôn xong, ngay sau khi tôi sinh con một tháng, anh báo nợ khoản không nhỏ. Kể từ thời điểm đó, tình cảm dường như đã nhạt đi rất nhiều vì vợ chồng cãi nhau, chì chiết nhau liên tục, thế nhưng vẫn cố ở lại vì con.
Anh hứa sẽ sửa đổi và khi con được tuổi rưỡi thì một mình anh tự trả nợ xong. Tiền của tôi từ lúc cưới đến giờ chỉ sử dụng để lo cho bản thân và con, còn anh phải tự kiếm tiền để trả nợ cho biết giá trị đồng tiền. Vợ chồng thống nhất lúc anh trả nợ xong thì chúng tôi mới hùn tiền lo cuộc sống chung.
Từ đó tôi không nghe anh nợ nần vì chứng khoán nữa. Hiện tại bé đầu được 5 tuổi, tôi thấy con vì chỉ có một mình, kiểu con hơi cô đơn vì không có anh em. Thế nhưng tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, sợ một lần rơi vào cảnh nợ nần rồi, sợ con cái không ai lo, không nuôi nổi.
Tôi sợ con mình cô đơn, trong khi chồng tôi giờ không nợ nần gì, chỉ là tôi không rõ tương lai thế nào. Tôi có nên tiếp tục có bé thứ hai để đứa đầu có anh có em không? Tôi sợ chỉ sinh một bé thì sau này mình già, con không có anh em nương tựa.Huyền Nga 26/08/2026Bạn trai sợ tôi mang bầu nên không dám đi khám phụ khoa cùng
Khi tôi hỏi anh lỡ có bầu thì sao, anh đều né tránh, im lặng rồi lảng qua chuyện khác, bảo tôi đừng lo.
Mối tình gần nhất kéo dài năm rưỡi với chàng trai Bắc Trung Bộ. Tôi người miền Tây, chia tay vì quê hai người xa nhau quá, lại không hợp tuổi (lý do anh nói thêm vào). Mối tình này tôi đã đặt nhiều tâm tư tình cảm và hy vọng một tương lai xa, có anh và những đứa trẻ.
Giờ tôi lại...
Đọc thêmQuá khứ nợ nần, sống bất hợp pháp ở xứ người, giờ mong có người hiểu mình
Tôi không cần người xinh đẹp, không cần hoàn hảo, chỉ cần có thể chia sẻ và đồng hành cùng mình trong những thăng trầm cuộc sống.
Tôi 30 tuổi, trải qua nhiều vấp ngã trong cuộc sống. Những năm tháng thanh xuân của tôi không trôi qua êm ả mà là chuỗi ngày gồng mình đối mặt với những thử thách mà đôi khi tự hỏi tại sao mình lại rơi vào. Năm ấy, tôi quyết định sang Hàn Quốc với bao...
Đọc thêmĐầu tư rủi ro cao, tôi lâm cảnh nợ nần
Nhìn về phía trước sao thấy mịt mù quá, tôi rao bán công ty với ý định thu lại một khoản để giải quyết nợ nần nhưng chưa được.
Tôi phát triển mảng thuê và cho thuê lại bất động sản văn phòng từ năm 2022 đến giờ, dự kiến khai thác thêm 3 năm nữa, biên độ lợi nhuận 300 triệu đồng mỗi năm. Có tiền trong tay, tôi lại tìm tòi đầu tư các kênh rủi ro cao như chứng khoán, tiền ảo....
Đọc thêmCó nên cưới khi tương lai anh mờ mịt, nợ nần chưa trả
Anh nói nếu tôi lấy người khác, anh cũng không trách; còn nếu tin anh, hãy chờ anh ít năm để ổn định việc, trả nợ, rồi tính tương lai.
Tôi và anh đều 26 tuổi, nhà gần nhau, quen và học cùng suốt những năm cấp 3. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, bắt đầu yêu từ khi lên đại học, tính đến nay đã 7 năm, dù có khoảng hai năm chia tay. Từ khi yêu đến nay, chúng tôi luôn yêu xa, tôi học...
Đọc thêmBạn trai còn nợ nần nên chưa muốn cưới tôi
Chúng tôi trao đổi và thống nhất cứ tận hưởng lúc này, anh hứa không để tôi đợi quá lâu.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai thú nhận từng có vợ và có một khoản nợ''. Do viết hơi gấp gáp, tôi chưa nói rõ được chi tiết nên mọi người hiểu lầm. Thực ra anh nói đã ly hôn cách đây ba ngày khi chúng tôi quen nhau. Cũng do tôi điều tra mạng xã hội và hỏi dò nên anh nói ra. Anh và người cũ...
Đọc thêm