Home
Menu

Có nên cưới khi tương lai anh mờ mịt, nợ nần chưa trả

Anh nói nếu tôi lấy người khác, anh cũng không trách; còn nếu tin anh, hãy chờ anh ít năm để ổn định việc, trả nợ, rồi tính tương lai.
Tôi và anh đều 26 tuổi, nhà gần nhau, quen và học cùng suốt những năm cấp 3. Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, bắt đầu yêu từ khi lên đại học, tính đến nay đã 7 năm, dù có khoảng hai năm chia tay. Từ khi yêu đến nay, chúng tôi luôn yêu xa, tôi học ngoài Bắc, anh học trong Nam. Dù cách trở, chúng tôi vẫn vượt qua được. Sau khi tôi đi làm (lúc đó anh vẫn học năm cuối), chúng tôi chia tay vì nhiều lý do, dù vẫn còn yêu. Gần hai năm sau chia tay, cả hai đều có mối quan hệ mới nhưng chẳng đi đến đâu. Tôi không quên được anh, còn anh cũng chỉ có vài mối tình thoáng qua rồi lại chia tay.
Năm vừa rồi, tôi chuyển công tác từ Bắc về quê ở Nghệ An, hiện làm công chức, công việc đã ổn định ở thành phố. Mọi người đều khuyên tôi nên quên anh, tìm người phù hợp để lập gia đình. Ở nơi làm việc có nhiều người tốt, đạo đức, công việc ổn định, gia đình nền nếp... nhưng tôi vẫn dửng dưng. Vừa rồi, tôi và anh gặp lại và quyết định quay về bên nhau, vì cả hai vẫn còn rất yêu.
Về hoàn cảnh, gia đình anh khó khăn. Bố mất sớm, mẹ một mình nuôi ba anh em. Giờ anh đi làm nhưng vẫn còn nhiều nợ do những năm học hành. Là con cả, anh luôn phải lo cho mẹ và các em. Gia đình tôi không giàu có nhưng ở quê cũng tạm gọi là khá giả, bố mẹ đều nghỉ hưu. Anh hiện là kĩ sư, mới đi làm hơn một năm. Công việc chưa ổn định, thường xuyên phải thay đổi địa điểm. Hiện anh làm ở miền Tây, còn tôi ở Nghệ An, lại tiếp tục yêu xa. Tôi rất thương anh, luôn quan tâm, động viên để anh cố gắng. Tôi không chê anh điều gì, nhưng gần đây thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã đến tuổi lập gia đình, công việc cũng ổn định, còn bố mẹ mong tôi lấy người ở gần, có cuộc sống bớt vất vả.
Bố mẹ không chê anh về đạo đức hay tính cách, chỉ lo tương lai của tôi sau này. Họ sợ tôi khổ khi chồng làm xa, công việc bấp bênh, nợ nần chưa trả hết, rồi chuyện mua đất, xây nhà ở thành phố sẽ rất khó. Tôi cũng hiểu và thương bố mẹ, họ đã có tuổi, lại hay đau ốm, từng phải vay tiền lo cho tôi xin việc. Vừa rồi, thấy tôi gặp lại anh, bố mẹ và anh chị đều ngăn cản, sợ tôi quay lại. Tôi không phản đối họ, vì nếu ở vị trí của họ, có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi và anh đều buồn. Anh nói, nếu tôi lấy người khác, anh cũng không trách. Còn nếu tôi tin anh, hãy cho anh thêm ít năm để ổn định công việc, trả nợ, rồi tính tương lai.
Giờ tôi thực sự bối rối. Tôi biết quyết định là ở mình, sướng khổ cũng do mình chọn. Nhưng nghĩ đến bố mẹ buồn, khoản nợ chưa trả, tương lai mờ mịt, tôi thấy lòng nặng trĩu. Tôi không biết có phải mình quá thực tế, thiếu quyết đoán hay không. Mong mọi người, đặc biệt là những ai từng trải, cho tôi một lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.
Quỳnh Hoa 08/11/2025

Bạn trai còn nợ nần nên chưa muốn cưới tôi

Chúng tôi trao đổi và thống nhất cứ tận hưởng lúc này, anh hứa không để tôi đợi quá lâu.
Tôi là tác giả bài viết "Bạn trai thú nhận từng có vợ và có một khoản nợ''. Do viết hơi gấp gáp, tôi chưa nói rõ được chi tiết nên mọi người hiểu lầm. Thực ra anh nói đã ly hôn cách đây ba ngày khi chúng tôi quen nhau. Cũng do tôi điều tra mạng xã hội và hỏi dò nên anh nói ra. Anh và người cũ... Đọc thêm

Mẹ chồng 70 tuổi nợ nần cờ bạc rồi bảo chồng tôi trả hộ

Đầu năm bà nợ 50 triệu đồng, chồng tôi đã trả hộ; giờ bà lại nợ 200 triệu đồng, bảo chồng tôi đi vay cho bà.
Ba chồng tôi mất sớm, mẹ chồng ở vậy nuôi hai con. Giờ con trai bà (là chồng tôi) lấy vợ, tự tạo sự nghiệp và ở riêng trong thành phố. Em gái chồng chưa lập gia đình, đang đi làm ở thành phố. Chỉ còn mình mẹ chồng sống ở quê, trong căn nhà khá rộng rãi và thoải mái.... Đọc thêm

Anh chỉ bàn chuyện tương lai khi say, tỉnh rượu lại 'bơ' tôi

Chuyện tương lai và hứa hẹn anh chỉ nói khi đã uống rượu; lúc tỉnh táo tôi hỏi anh chỉ tỉnh bơ.
Tôi 24 tuổi, công việc với mức lương ổn định sau khi chuyển việc một lần. Từ nhỏ, tôi là cô gái luôn nhận được sự yêu thương, chăm sóc tốt từ gia đình. Vì vậy, tôi sống có ý thức, trách nhiệm với bản thân và gia đình. Về ngoại hình, tôi thấy mình không quá nổi bật, cao 1m62,... Đọc thêm

Muốn hủy hôn vì sợ phải trả nợ cho chồng tương lai

Tôi có công việc ổn định, lương cao, có thể lo cho bản thân; anh tương lai không rõ ràng, chỉ thích làm theo ý mình.
Tôi và người yêu quen nhau được 6 năm, từ khi tôi 22 tuổi. Anh làm ăn thua lỗ nhiều lần, trong những lúc như thế, tôi giúp đỡ và cố gắng phân tích để anh hiểu anh sai ở đâu, rút kinh nghiệm cho lần sau. Anh hứa lần sau sẽ không làm như vậy nữa nhưng chỉ nói cho có trước... Đọc thêm

Nợ nần, vợ bệnh, tôi nhận ra cả đời mình chưa từng được yêu

Tôi chợt nhận ra có lẽ cả cuộc đời này, tôi chưa từng thật sự biết thế nào là được yêu, được chăm sóc, được đồng điệu trong tâm hồn.
Tôi làm thuê cho công ty mới thành lập thuộc tập đoàn lớn. Công việc của tôi là phát triển kinh doanh trong mảng hàng tiêu dùng. Một công việc nhiều cơ hội, cho tôi tiếp xúc với các đối tác quốc tế, mở ra những cánh cửa mới. Nhưng thực tế... Đọc thêm