Home
Menu

Bạn gái hận tôi vì tiết lộ bí mật của em cho gia đình

Trong một lần uống say, tôi đã kể cho gia đình em biết chuyện em bỏ thai và nhận tiền từ tôi.
Tôi 40 tuổi, bạn gái 20 tuổi. Tôi quen em từ tháng 10 năm 2023, bữa hẹn gặp đầu tiên tôi đã nói rõ về việc mình từng có gia đình, con trai đang sống với mẹ bé. Tôi cũng hỏi em quen người lớn như thế này có ngại gì không và gia đình em có cho phép không? Em bảo tuổi tác không quan trọng và hạnh phúc của em do em quyết định. Sau bốn năm ly hôn, sống không phụ nữ, tôi đã lao vào mối tình này như con thiêu thân, nghĩ em đã cho tôi tuổi trẻ thì tôi sẽ đền đáp bằng vật chất, tiền bạc và sự chăm sóc nhẹ nhàng nhất có thể.
Sau một thời gian quen nhau, tôi chuyển cho em gần 70 triệu đồng bao gồm quà tặng và tiền tôi gửi để tiết kiệm cho hai đứa sau này. Em là cô gái rất tốt, không muốn lấy tiền gì của tôi, lúc nào cũng sợ tôi tốn tiền. Tất cả do tôi tự nguyện bù đắp cho em. Cách đây một tháng, em có thai, không muốn giữ vì nói em còn nhỏ quá. Tôi khuyên em giữ lại mà không được. Tôi sợ em tự đi bỏ một mình.
Ảnh minh họa: AI
Em tính tiết kiệm, tôi lo em không dám đến những nơi uy tín nên đã chở em đi đến phòng khám đắt tiền nhất. Tôi chọn gói 39 triệu đồng để em không bị đau. Sau đó tôi tìm cách tiếp cận gia đình em để công khai mối quan hệ này. Gia đình em chấp nhận cho em quen người lớn tuổi, nhưng cấm tuyệt đối mối quan hệ này với lý do tôi đã có con. Em nghe lời gia đình và chia tay tôi. Tôi cố gắng giải quyết nỗi buồn bằng cách không uống rượu nhưng không làm được.
Một lần uống say, tôi đã làm một việc sai lầm với em, nhắn tin cho gia đình em để kể hết chuyện em có thai rồi bỏ như thế nào. Tôi kể đã gửi tiền cho em ra sao, mục đích là muốn chứng tỏ cho gia đình em biết tôi lo cho em rất tốt, mong được thông cảm. Gia đình em không phản hồi gì, còn em hận tôi về điều đó. Em có ý định trả lại cho tôi một ít tiền và máy tính xách tay tôi đã tặng. Tiền tôi không nhận, bởi vì việc bỏ thai và tiền chữa bệnh cho em hết cũng hơn 50 triệu đồng tiền của chúng tôi, phần còn lại tôi cho em.
Tôi không biết có nên nhận lại máy tính hay không, sợ nhận rồi chúng tôi sẽ không còn gì nữa. Tôi vẫn mong có hy vọng nào đó để quay lại với em. Mục đích tôi mua máy tính để cho em học thêm tiếng Anh và cách làm việc với máy tính để sau này có thể mở văn phòng nào đó cho em làm. Tôi có nên nhận lại máy tính để dành cho một ai khác đến với mình chân thành hơn không? Cám ơn các bạn đã chia sẻ với tôi.
Thành Nhân 07/05/2024

Mức độ yên tâm của tôi phụ thuộc vào giá trị của khoản tiết kiệm

Khoản tiết kiệm đó ít thì độ yên tâm ít, còn nhiều hơn thì tôi sẽ yên tâm hơn.
Có lẽ tôi thuộc kiểu người ngược lại với tác giả của câu chuyện "Làm đồng nào tiêu đồng đó giúp tôi lạc quan, thoải mái đầu óc". Tôi không thấy thoải mái khi làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, mà ngược lại, chỉ khi có một khoản tiết kiệm bên người, tôi mới thực sự nhẹ đầu và lạc quan. Khoản tiết... Đọc thêm

Với gia đình tôi, tiết kiệm 5-10% thu nhập mỗi tháng là bắt buộc

Khoản dự phòng sẽ được trích một cách nghiêm ngặt hàng tháng. Nếu tháng đó phát sinh thì phải tự cân đối các khoản còn lại để bù.
Với nhà tôi, thu nhập gần như đủ chi tiêu sinh hoạt, học phí cho con và tiền trả góp ngân hàng cho căn nhà mới mua. Mỗi tháng lĩnh lương, tôi đều phân chia các khoản chính và luôn để lại khoảng 5-10% thu nhập vào tích sản, dự phòng. Khoản dự phòng sẽ... Đọc thêm

Chán nản dù gia đình hạnh phúc, có nhà riêng và hơn tỷ tiết kiệm

Tôi 33 tuổi, có chồng yêu thương và một con ngoan ngoãn, cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng.
Tôi làm kế toán ở thị trấn, lương 10-12 triệu đồng tùy tháng. Chúng tôi có nhà riêng, sổ tiết kiệm của riêng tôi là hơn một tỷ đồng. Gọi là ổn định nhưng tôi thấy cuộc sống quá nhàm chán. Hàng ngày đi làm về, nấu ăn, ăn uống, giải trí chút rồi lại tiếp tục công việc vào ngày hôm sau.... Đọc thêm

Sống trong sự hận thù của vợ sau khi hàn gắn gia đình

Sau khi phản bội vợ, chúng tôi chia tay; một thời gian tôi xin quay lại, vợ đồng ý nhưng từ đó tôi sống trong sự chì chiết của vợ.
Tôi 31 tuổi, từng có mái ấm trọn vẹn với vợ và hai con, rồi chính tôi đã phản bội vợ. Em phát hiện, bị tổn thương đến tận cùng rồi đưa ra quyết định ly hôn. Lúc ấy, tôi nghĩ đơn giản, ly hôn chỉ là một tờ giấy, rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng... Đọc thêm

Tôi giữ trinh tiết cho bạn gái suốt 10 năm yêu và khi sống chung

Tôi luôn tôn trọng cô ấy, chưa một lần vượt qua giới hạn, bởi với tôi, tình yêu phải đi cùng sự trân trọng.
Chúng tôi quen nhau hơn mười năm, quãng thời gian đủ dài để nhiều người gọi là thanh xuân, là duyên phận. Hiện tại, chúng tôi sống cùng nhau, không phải vợ chồng nhưng đã coi nhau là người thân. Vậy mà tình yêu tôi dành cho cô ấy dường như vẫn chưa đủ để cô ấy cảm thấy... Đọc thêm