Home
Menu

Chồng hay mang đồ người ta vứt ngoài đường về tái sử dụng

Anh thường đi mang những tấm ván, nệm cũ, đồ cũ mà người ta bỏ ngoài sân, ngoài bãi về nhà và tìm cách tái sử dụng.
Tôi là tác giả bài "Chồng cằn nhằn khi tôi vào cấp cứu ở bệnh viện gần nhà nhưng đắt". Tôi chỉ muốn viết một chia sẻ nhỏ về câu chuyện của mình cho người bạn gái ở bài trước, tôi thật sự cũng không nghĩ chia sẻ của mình lại nhận được nhiều góp ý của các anh, chị độc giả như vậy. Thật lòng tôi muốn gửi lời cảm ơn tất cả mọi người đã bình luận bài viết. Khi mình trong tâm thế của một người ở bên trong một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng quá lâu, đôi khi mình vô thức xem mình là nạn nhân, và cái thấy của mình cũng bị hạn hẹp theo cảm xúc và tâm tư của mình. Các anh chị ở ngoài, kinh nghiệm sống hẳn cũng nhiều hơn tôi, nên đã chỉ ra cho tôi được vài điều mà có thể nếu không viết lên đây, tôi sẽ khó nhận ra.
Vợ chồng tôi đến với nhau vì thấy mình trong người kia. Chúng tôi đều có tuổi thơ tổn thương, theo cách này hay cách khác, nên lớn lên đều mang theo những sự mặc cảm, phòng thủ, nghi ngại nhất định. Chúng tôi thấy thương cảm cho những tổn thương mà người còn lại đã chịu đựng và muốn bù đắp bằng tình thương của mình.
Nhưng không ngờ rằng hai con người tổn thương đến với nhau lại càng làm tổn thương nhau hơn.
Về thu nhập, lương cơ bản của tôi là 12 triệu đồng, nếu tính thêm phụ cấp và dạy vượt giờ thì khoảng 14-15 triệu đồng nhưng cũng tùy tháng. Khi còn độc thân, tôi dạy thỉnh giảng cho một số trường và mở thêm các lớp IELTS, thu nhập ở mức 20-25 triệu. Khi kết hôn, tôi chuyển về cơ hữu hẳn cho một trường đại học tư ở TP HCM. Lương của tôi dùng vào tiền chợ, tiền sinh hoạt và mua sắm cho cả gia đình (hai vợ chồng và bé nhỏ 14 tháng), và 2-2,5 triệu gửi mẹ ruột vì bà hỗ trợ sang giữ cháu ban ngày những khi tôi đi dạy. Lương chồng tôi dùng vào việc trả nợ, tiền điện, nước, internet và một triệu đồng gửi cho cha mẹ anh ở quê.
Chồng muốn tôi vun vén tốt hơn, trong khoảng lương của mình tôi có thể trích ra một phần để tiết kiệm cùng anh. Anh thường xuyên nói tôi không giỏi vén khéo như mẹ và hai người chị ruột của anh. Anh nói tiền chợ của nhà chị anh 4 người (hai người lớn và hai bé) chỉ tầm khoảng 4-5 triệu đồng, còn tiền chợ nhà tôi trong khoảng tầm 7 triệu. Chúng tôi thường mâu thuẫn vì tôi muốn mua thực phẩm và đồ dùng, quần áo tốt cho con, còn anh thường muốn tôi mua đồ rẻ, bình dân cho gia đình dùng.
Về việc mua nhà, phần lớn là tiền của anh (từ tiền bán căn nhà cũ mà anh mua trước khi chúng tôi gặp nhau), còn tôi chỉ đóng góp 400 triệu đồng (tiền tiết kiệm từ trước khi cưới anh), nhưng vì thấy khoản đóng góp của mình rất nhỏ so với giá trị căn nhà (tầm 4,9 tỷ đồng) nên tôi thấy cũng không đáng để kể ra.
Mọi người nói đúng là gia cảnh chúng tôi quá khác nhau. Cha mẹ tôi ly dị từ rất sớm, một tay mẹ nuôi tôi nên bà rất nuông chiều và bảo bọc tôi. Tính cách của tôi có phần thiếu trưởng thành, ít va vấp, trải nghiệm, phần cũng vì lớn lên trong một môi trường rất an toàn và tương đối đủ đầy. Còn anh lớn lên trong gia đình ở miền quê đông anh chị em, cuộc sống bươn chải khó khăn từ nhỏ. Anh bị ám ảnh bởi cái nghèo nên việc gom góp tằn tiện trong chi tiêu với anh là rất quan trọng và đã giúp anh có được ngày hôm nay.
Môi trường và trải nghiệm sống khiến chúng tôi thường xuyên mâu thuẫn trong cách sinh hoạt. Anh rất kỹ tính, lại làm bên mảng kiểm định nên có những tiêu chuẩn nhất định trong cách sắp xếp nhà cửa và sinh hoạt thường ngày, còn tôi lại có tính cách khá thoáng và tự do. Anh kỹ tính đến những việc nhỏ nhất; ví dụ như việc xếp tiền trong ví: anh luôn có thói quen xếp tiền theo thứ tự từ nhỏ đến lớn và nhất quyết đều cùng phải hướng về một phía, nếu có tờ nào xếp ngược lại, anh sẽ xếp lại cho cùng hướng với các tờ khác. Khi tôi nấu ăn, dù anh vẫn thường động viên khen tôi nấu ngon nhưng anh thường chê tôi nấu chậm, nhiều thao tác, cách nấu tốn điện, sắp xếp gian bếp chưa được ngăn nắp.
Tôi hiểu ý của các anh chị khi nói tính cách của chồng tôi là rất đáng trân trọng. Tôi cũng đồng tình với các anh chị; nếu không có sự lao động và chắt bóp của chồng, có thể mẹ con tôi cũng không được ở trong ngôi nhà ấm cúng như bây giờ. Đây là điều tôi rất cảm kích và biết ơn anh. Nhưng ý của tôi trong bài đầu tiên và cũng trong bài này, chỉ là lời khuyên cho những người có ý định lập gia đình với một người có tính cách tiết kiệm và hà tiện đôi khi quá mức. Cả mẹ ruột anh cũng nói anh sống hà tiện quá, đôi khi không nên. Nhiều khi thấy anh rất khổ, vừa thấy thương mà vừa thấy giận anh. Như khi anh thường đi mang những tấm ván, nệm cũ, đồ cũ mà người ta bỏ ngoài sân, ngoài bãi về nhà và tìm cách tái sử dụng. Có khi dùng được, có khi không, rồi nhà cũng chất đầy những đồ vật như thế. Khi nào không biết làm gì nữa, anh lại mang về quê cho ông bà, rồi ông bà cũng không biết làm gì với những đồ vật đó.Minh Thư 18/10/2026

Tại sao xe hỏng thì mang đi sửa, hôn nhân vừa lỗi đã vội vứt đi?

Có rất nhiều câu hỏi khác mà bạn nên đặt ra trước khi quyết định ly hôn để không bị mắc sai lầm.
Mới đọc bài: "Chồng ngủ vài lần với người phụ nữ hơn tuổi", tôi lại muốn viết một bài về chủ đề ngoại tình này. Thứ nhất, phân tích về vấn đề sinh học thì phái nam là phái mạnh, phái đi chinh phục, thích cái mới lạ... Thực tế phái nam không chung thủy như phái nữ. Công bằng... Đọc thêm

Chồng vứt nhẫn cưới, đòi ly dị dù chỉ cãi nhau vặt vãnh

Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực..
Sống với anh ta hơn 10 năm, tôi từ một người hay cười, vui vẻ và lạc quan trở nên tiêu cực. Tôi thấy bản thân càng ngày càng tệ hơn so với trước khi lấy chồng. Mười năm hôn nhân, tôi sống trong nước mắt, bất kể vì chuyện gì thì sau cùng tôi là người sai. Anh ta nói với tôi, chỉ cần lúc... Đọc thêm

Tôi sai khi vứt hết kỷ vật của chồng để 'thanh lọc' không gian sống?

Anh giữ những bộ quần áo cũ sờn, cuốn sổ tay rồi chiếc xe đạp gỉ sét của ba mẹ; lúc anh không có nhà, tôi vứt bỏ mọi thứ.
Tôi 29 tuổi, chồng 34 tuổi, kết hôn được hơn hai năm và chưa có con vì cả hai đều thống nhất ưu tiên phát triển bản thân, tận hưởng cuộc sống trọn vẹn trước khi bước vào hành trình làm cha mẹ. Tôi là người làm việc trong lĩnh vực sáng tạo, rất quan tâm... Đọc thêm

Chồng ngoại tình nhưng tôi không tìm thấy đường lui

Xin lỗi vì không làm tốt hơn vai trò người vợ như anh mong, tôi chỉ biết chúc phúc cho anh và cô ấy.
Đã một ngày một đêm tôi bước vào cơn ác mộng. Hôm qua tôi còn không biết mình đang nghĩ gì, cảm thấy gì; sáng nay, chỉ còn lại cảm giác tuyệt vọng và vỡ vụn. Tôi chỉ muốn biết vì sao mọi việc lại thành ra như thế. Đó có phải chỉ là một giấc mơ không? Cuối cùng, anh là người... Đọc thêm

Ly thân hay ly hôn người chồng vài lần ngoại tình, lái xe gây tai nạn

Chồng tôi bảo vẫn còn thương tôi và con, không muốn con nhỏ nhìn cha như người xa lạ, xin tôi đừng ly hôn.
Tôi và chồng cưới nhau được chín năm và có hai con: con gái 8 tuổi và con trai nửa tuổi. Thời yêu nhau, tôi từng chia tay anh vì gia đình tôi phát hiện anh từng bị bệnh trầm cảm, nhưng sau đó tôi quay lại vì nghĩ chia tay vì đó là điều ác. Sau đó, tôi quyết định lấy anh vì thấy anh... Đọc thêm